1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách Pháp

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi ngonmieng, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Trước đây, mình cũng có cơ hội làm việc với chuyên gia của Pháp nhưng ngắn ngày thôi, họ sang hỗ trợ bảo hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ, mình cũng kô để ý lắm thái độ của họ nhưng nói chung là khá thân thiện và nhiệt tình.
    Còn hiện tại làm việc tại Pháp thì chưa thấy có gì là "sous-estimer" cả. Thậm chí có cái họ sai (mình chỉ cho họ thấy) là họ nhận liền, cũng rất thoải mái khi trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn.
    Túm lại là chưa gặp trường hợp nào như bạn cả, cũng hy vọng kô gặp, để còn giữ ấn tượng tốt với anh Pháp
    Được binhjuventus sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 30/05/2007
  2. nhoc_tmt

    nhoc_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tội bạn Jasmin quá, chắc chẳng may rơi vào môi trường làm việc toàn thành viên cá biệt rồi. Tớ cũng đã làm việc nhiều với dân Pháp, cả ở Pháp và Việt Nam, từ giáo sư, giám đốc tập đoàn đến dân lao động thường, có người này người kia chả khác gì Việt Nam cả. Nhìn chung thì dân Pháp expatriés sang Việt Nam dễ chịu, hòa đồng hơn dân Pháp tại Pháp. Với những người tớ đã từng cộng tác, thái độ làm việc rất hòa nhã, thân thiện (nhiều người ở vị trí sếp bự cũng vậy). Tớ nhớ có 1 lần bất đồng quan điểm trong cuộc họp với bác GD, bác ấy 1 2 chỉ trích tớ sai. Đến sáng hôm sau ktra lại thấy tớ ko sai, bác ấy làm cái email cho tớ, cc cho toàn cty xin lỗi tớ. Cũng đôi khi trong công việc gặp những người hách xì xằng, mũi chổng lên trời, ấm ức gấp 10 lần so với bị người Việt hách vì ngoài cái ức trong công việc còn ức vì nghĩ "nó" coi dân VN mình ko là j` đây mà. Vài ngày hết cục ức rồi nghĩ lại, "nó" hách cũng chỉ tầm các chú cửa quyền nhà mình chứ đâu! Có phải dân mình với dân mình mà nương tay cho nhau đâu, chả muốn trèo lên đầu làm bố người ta đấy còn j`!
    Chả nhớ bạn nào viết trong mấy bài trước, rằng mấy chú Pháp này ưa bình phẩm, tớ đồng ý 100%. Tự hội Pháp cũng nhận bọn nó chuyên gia critiquer mà, là 1 phần của xã hội rồi, sửa ko được mà cũng chả ai thấy cần sửa. Cứ critiquer cho sướng rồi hồi sau chả để bụng nữa lại quay ra tung hô ầm ĩ hoặc ngược lại. Chả đâu xa, cứ nhìn anh Sarkozy vừa rồi thì biết!
    Lại còn cái sự tự hào quá đáng về ngôn ngữ của mình, cũng đúng nốt! Xuất phát điểm có lẽ là vì tiếng Pháp đang mất dần vị thế trên thế giới và thu hẹp phạm vi sử dụng cũng như ảnh hưởng, mỗi người dân Pháp mà tớ gặp đều có xu hướng truyền bá văn hóa và ngôn ngữ nước mình. Ở Pháp, nếu nói được tiếng Pháp, hoặc để người Pháp hiểu rằng bạn đang cố gắng học tiếng nước họ, thông thường bạn sẽ được đối xử dịu dàng hơn một chút. Nhiều người ra đường nói tiếng Anh được nhưng gặp dân nước ngoài hỏi thăm tiếng Anh, họ cứ xổ tiếng Pháp ra vô tư, và lại thấy chuyện đó bình thường (bùn cười nhỉ, công nhận cái này ko được uyển chuyển bằng dân Việt mình!)
    Dân Pháp đi ngang, ai cũng thơm nức, nước hoa thoang thoảng, vì họ rất quan tâm đến biểu hiện ngoại hình của mình. Về nhà hoặc với người thân trong gia đình ôi giời ơi, tớ cá là còn quá mấy bác VN. Còn cái hội đi làm vẫn lếch thếch quần đùi, áo phông nhàu nhĩ là hội theo trường phái tự do rồi, càng khác người các bác càng khoái, đừng trách các bác đó khinh người, nó chỉ là 1 cách thể hiện mình, 1 khi môi trường làm việc ko cấm đoán thì các đồng nghiệp đang mắt tròn mắt dẹt cũng có thể thông cảm được mà phải ko?
    Tóm đi tóm lại định viết thêm nữa, nhưng nghĩ ra viết để làm gì. Người ở đâu cũng là người, có tốt có xấu, có thơm có thối, chả có cái quy chuẩn nào để có thể gọi tên là đại diện của tính cách Pháp hay tính cách Việt. Bác nào đã có douloureuses expériences với dân Pháp thì cứ tiếp tục ấm ức đến khi nào tìm được những đối tượng tử tế hơn, bác nào may mắn hơn, có cơ hội khám phá, học hỏi hoặc so sánh tứ những cái khác, hơn hoặc kém thì cứ tiếp tục. Cái nào nó tiến bộ hơn thì reconnaitre là tiến bộ hơn để mà chạy theo, cái nào nó kém hơn thì nhìn vào cười khẩy rồi tránh đi, đừng để mắc giống nó, thế thôi mà, ấm ức làm gì, tội cái thân mình chứ chẳng tội ai!
  3. nhoc_tmt

    nhoc_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tội bạn Jasmin quá, chắc chẳng may rơi vào môi trường làm việc toàn thành viên cá biệt rồi. Tớ cũng đã làm việc nhiều với dân Pháp, cả ở Pháp và Việt Nam, từ giáo sư, giám đốc tập đoàn đến dân lao động thường, có người này người kia chả khác gì Việt Nam cả. Nhìn chung thì dân Pháp expatriés sang Việt Nam dễ chịu, hòa đồng hơn dân Pháp tại Pháp. Với những người tớ đã từng cộng tác, thái độ làm việc rất hòa nhã, thân thiện (nhiều người ở vị trí sếp bự cũng vậy). Tớ nhớ có 1 lần bất đồng quan điểm trong cuộc họp với bác GD, bác ấy 1 2 chỉ trích tớ sai. Đến sáng hôm sau ktra lại thấy tớ ko sai, bác ấy làm cái email cho tớ, cc cho toàn cty xin lỗi tớ. Cũng đôi khi trong công việc gặp những người hách xì xằng, mũi chổng lên trời, ấm ức gấp 10 lần so với bị người Việt hách vì ngoài cái ức trong công việc còn ức vì nghĩ "nó" coi dân VN mình ko là j` đây mà. Vài ngày hết cục ức rồi nghĩ lại, "nó" hách cũng chỉ tầm các chú cửa quyền nhà mình chứ đâu! Có phải dân mình với dân mình mà nương tay cho nhau đâu, chả muốn trèo lên đầu làm bố người ta đấy còn j`!
    Chả nhớ bạn nào viết trong mấy bài trước, rằng mấy chú Pháp này ưa bình phẩm, tớ đồng ý 100%. Tự hội Pháp cũng nhận bọn nó chuyên gia critiquer mà, là 1 phần của xã hội rồi, sửa ko được mà cũng chả ai thấy cần sửa. Cứ critiquer cho sướng rồi hồi sau chả để bụng nữa lại quay ra tung hô ầm ĩ hoặc ngược lại. Chả đâu xa, cứ nhìn anh Sarkozy vừa rồi thì biết!
    Lại còn cái sự tự hào quá đáng về ngôn ngữ của mình, cũng đúng nốt! Xuất phát điểm có lẽ là vì tiếng Pháp đang mất dần vị thế trên thế giới và thu hẹp phạm vi sử dụng cũng như ảnh hưởng, mỗi người dân Pháp mà tớ gặp đều có xu hướng truyền bá văn hóa và ngôn ngữ nước mình. Ở Pháp, nếu nói được tiếng Pháp, hoặc để người Pháp hiểu rằng bạn đang cố gắng học tiếng nước họ, thông thường bạn sẽ được đối xử dịu dàng hơn một chút. Nhiều người ra đường nói tiếng Anh được nhưng gặp dân nước ngoài hỏi thăm tiếng Anh, họ cứ xổ tiếng Pháp ra vô tư, và lại thấy chuyện đó bình thường (bùn cười nhỉ, công nhận cái này ko được uyển chuyển bằng dân Việt mình!)
    Dân Pháp đi ngang, ai cũng thơm nức, nước hoa thoang thoảng, vì họ rất quan tâm đến biểu hiện ngoại hình của mình. Về nhà hoặc với người thân trong gia đình ôi giời ơi, tớ cá là còn quá mấy bác VN. Còn cái hội đi làm vẫn lếch thếch quần đùi, áo phông nhàu nhĩ là hội theo trường phái tự do rồi, càng khác người các bác càng khoái, đừng trách các bác đó khinh người, nó chỉ là 1 cách thể hiện mình, 1 khi môi trường làm việc ko cấm đoán thì các đồng nghiệp đang mắt tròn mắt dẹt cũng có thể thông cảm được mà phải ko?
    Tóm đi tóm lại định viết thêm nữa, nhưng nghĩ ra viết để làm gì. Người ở đâu cũng là người, có tốt có xấu, có thơm có thối, chả có cái quy chuẩn nào để có thể gọi tên là đại diện của tính cách Pháp hay tính cách Việt. Bác nào đã có douloureuses expériences với dân Pháp thì cứ tiếp tục ấm ức đến khi nào tìm được những đối tượng tử tế hơn, bác nào may mắn hơn, có cơ hội khám phá, học hỏi hoặc so sánh tứ những cái khác, hơn hoặc kém thì cứ tiếp tục. Cái nào nó tiến bộ hơn thì reconnaitre là tiến bộ hơn để mà chạy theo, cái nào nó kém hơn thì nhìn vào cười khẩy rồi tránh đi, đừng để mắc giống nó, thế thôi mà, ấm ức làm gì, tội cái thân mình chứ chẳng tội ai!
  4. jasminhanoi

    jasminhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Hi cac bạn
    Nhung kinh nghiem ma minh thu nhan duoc, cung nhu nhung kho khan khi giao tiep va lam viec voi nguoi pháp, rut ra tu nhung nam thang tu bươn chải đi làm để có tiền đi học, tự xin việc và lăn lộn trong xã hội để có vị trí như bây jờ. Tất nhiên, nếu bạn có học bổng, hay được cơ quan đài thọ, hay được gia đình giúp đỡ ít nhiều khi đi học tiếng Pháp, bạn sẽ thây cuộc sống đỡ vất vả hơn và cũng có nhiều cơ hội hơn gặp gỡ những người Pháp lịch sự và tử tế, theo đúng nghĩa của nó. Bây jờ mình không chỉ nói tiếng Pháp, tiếng Anh nữa, trôi chảy, cộng thêm giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung và Nhật. Mỗi nền văn hóa đều có nét đẹp riêng, và phản ánh rất nhiều qua ngôn ngữ. Đối với mình, người Pháp có điểm đáng quý là tôn trọng bình đẳng giới (họ đã đấu tranh rất nhiều!!!), yêu thích và tôn sùng sự phát triển của từng cá nhân (ở điểm họ luôn nhấn mạnh mỗi con người nên và đều có những nét đẹp riêng, không nhất thiết phải theo 1 trào lưu cụ thể nào, vd: bạn có thể ăn mặc theo ý bạn, nghĩa là bạn thấy đẹp và phù hợp với bạn, [​IMG], đây là tư tưởng tiên tiến và khuyến khích con người ta suy nghĩ, luôn hướng tới sự sáng tạo để có những nét đẹp đặc thù của riêng mình), người Pháp cũng rất yêu nghệ thuật, như hội hoạ, âm nhạc, etc, mà nghệ thuật thì giúp con người thăng hoa và thoát khỏi nhưng dung tục và sự nhàm chán của cuộc sống thường nhật, người Pháp rất thích du lịch, v.v..
    theo ý mình, họ đặc biệt mạnh về mảng nghệ thuật tạo hình, du lịch, ngôn ngữ và tinh thần bình đẳng giới.
    Những kinh nghiệm về công việc, mình hy vọng sẽ là 1 sự chia sẻ, với những người nào phải trải qua những douloureuse experience như mình. Người ta không thể sống mà không làm việc, bạn có thể yêu thích tiếng Pháp, và có thể với tiếng Pháp, bạn tìm cách bươn chải để mưu sinh. Khi nó quá khó khăn, hãy nghĩ đến giải pháp khác. (như mình, chuyển sang học tiếng Anh, Trung và Nhật). Cuộc sống là thế mà (C''est la vie!)
    Cheers
     
  5. jasminhanoi

    jasminhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Hi cac bạn
    Nhung kinh nghiem ma minh thu nhan duoc, cung nhu nhung kho khan khi giao tiep va lam viec voi nguoi pháp, rut ra tu nhung nam thang tu bươn chải đi làm để có tiền đi học, tự xin việc và lăn lộn trong xã hội để có vị trí như bây jờ. Tất nhiên, nếu bạn có học bổng, hay được cơ quan đài thọ, hay được gia đình giúp đỡ ít nhiều khi đi học tiếng Pháp, bạn sẽ thây cuộc sống đỡ vất vả hơn và cũng có nhiều cơ hội hơn gặp gỡ những người Pháp lịch sự và tử tế, theo đúng nghĩa của nó. Bây jờ mình không chỉ nói tiếng Pháp, tiếng Anh nữa, trôi chảy, cộng thêm giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung và Nhật. Mỗi nền văn hóa đều có nét đẹp riêng, và phản ánh rất nhiều qua ngôn ngữ. Đối với mình, người Pháp có điểm đáng quý là tôn trọng bình đẳng giới (họ đã đấu tranh rất nhiều!!!), yêu thích và tôn sùng sự phát triển của từng cá nhân (ở điểm họ luôn nhấn mạnh mỗi con người nên và đều có những nét đẹp riêng, không nhất thiết phải theo 1 trào lưu cụ thể nào, vd: bạn có thể ăn mặc theo ý bạn, nghĩa là bạn thấy đẹp và phù hợp với bạn, [​IMG], đây là tư tưởng tiên tiến và khuyến khích con người ta suy nghĩ, luôn hướng tới sự sáng tạo để có những nét đẹp đặc thù của riêng mình), người Pháp cũng rất yêu nghệ thuật, như hội hoạ, âm nhạc, etc, mà nghệ thuật thì giúp con người thăng hoa và thoát khỏi nhưng dung tục và sự nhàm chán của cuộc sống thường nhật, người Pháp rất thích du lịch, v.v..
    theo ý mình, họ đặc biệt mạnh về mảng nghệ thuật tạo hình, du lịch, ngôn ngữ và tinh thần bình đẳng giới.
    Những kinh nghiệm về công việc, mình hy vọng sẽ là 1 sự chia sẻ, với những người nào phải trải qua những douloureuse experience như mình. Người ta không thể sống mà không làm việc, bạn có thể yêu thích tiếng Pháp, và có thể với tiếng Pháp, bạn tìm cách bươn chải để mưu sinh. Khi nó quá khó khăn, hãy nghĩ đến giải pháp khác. (như mình, chuyển sang học tiếng Anh, Trung và Nhật). Cuộc sống là thế mà (C''est la vie!)
    Cheers
     
  6. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thích French guys...Hờ hờ... (Chưa đến Pháp bao giờ, chỉ gặp vài anh French ở VN thôi nhá!)
  7. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thích French guys...Hờ hờ... (Chưa đến Pháp bao giờ, chỉ gặp vài anh French ở VN thôi nhá!)
  8. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    spam téo
    Lao động việc làm: chít roài, thất nghiệp tràn lan, kiểu này phải chạy theo các bác ssii. Chán nhém. Cơ dưng mà iem thấy ko nên lấy "chỉ số thất nghiệp" với cả "biểu đồ việc làm" ra mà so sánh. Báo chí, ti vi mới cả mấy bác làm chính trị hay vặn vẹo thông tin lém. Ngoài ra, ở Anh, Mĩ có lương tối thiểu ko? có đảm bảo yên tâm làm việc ko (tức là bị đuổi việc lúc nào mà ko biết ý)?? Iem hỏi trước vì iem sắp dza trường, hị hị.
    Lịch sự : cái này tuỳ người. He, cứ có phải 100% bò đẻ ra là phổi to đâu. Nhưng mà iem thấy ở đây, buổi sáng ra đường, gặp ai ko quen cũng gật đầu, chào một tiếgn (trừ pa dí, đông người, chào mỏi cổ)
    Dét tô răng : ăn thì phải chọn quán ngon chứ, hehe. Từ bé đến giờ, iem chả tip bố con đứa nào bao giờ cả. Mà chưa thấy đứa nào léng phéng cả.
    Về các món ăn pháp, nói chung, ăn ngon hay ko là tuỳ gu (giống như đầy đứa ko thích ăn món ăn vn). Cá nhân iem thì thấy ngon
    Mức độ thân thiện Ở đâu chả có phân biệt chủng tộc (e hèm, nhìn lại gáy mình đi các bạn, dân vn raciste kinh được). Iem chưa gặp trường hợp nào gay cấn cả. Nói chung, những người iem gặp/quen/thân đều bình thường cả
    Tính cách Chưa hiểu biết lắm, chưa dám lói
    Kết luận : đất nước nào cũng có cái để học. Chê người thì dễ ko ý mà
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    spam téo
    Lao động việc làm: chít roài, thất nghiệp tràn lan, kiểu này phải chạy theo các bác ssii. Chán nhém. Cơ dưng mà iem thấy ko nên lấy "chỉ số thất nghiệp" với cả "biểu đồ việc làm" ra mà so sánh. Báo chí, ti vi mới cả mấy bác làm chính trị hay vặn vẹo thông tin lém. Ngoài ra, ở Anh, Mĩ có lương tối thiểu ko? có đảm bảo yên tâm làm việc ko (tức là bị đuổi việc lúc nào mà ko biết ý)?? Iem hỏi trước vì iem sắp dza trường, hị hị.
    Lịch sự : cái này tuỳ người. He, cứ có phải 100% bò đẻ ra là phổi to đâu. Nhưng mà iem thấy ở đây, buổi sáng ra đường, gặp ai ko quen cũng gật đầu, chào một tiếgn (trừ pa dí, đông người, chào mỏi cổ)
    Dét tô răng : ăn thì phải chọn quán ngon chứ, hehe. Từ bé đến giờ, iem chả tip bố con đứa nào bao giờ cả. Mà chưa thấy đứa nào léng phéng cả.
    Về các món ăn pháp, nói chung, ăn ngon hay ko là tuỳ gu (giống như đầy đứa ko thích ăn món ăn vn). Cá nhân iem thì thấy ngon
    Mức độ thân thiện Ở đâu chả có phân biệt chủng tộc (e hèm, nhìn lại gáy mình đi các bạn, dân vn raciste kinh được). Iem chưa gặp trường hợp nào gay cấn cả. Nói chung, những người iem gặp/quen/thân đều bình thường cả
    Tính cách Chưa hiểu biết lắm, chưa dám lói
    Kết luận : đất nước nào cũng có cái để học. Chê người thì dễ ko ý mà
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    nhiều bác viết dài quá mà iem đang còn học oánh vần, hí hí, chả reply được

Chia sẻ trang này