1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách từng con phố.....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tính cách từng con phố.....

    Hà nội có 36 phố phường, tất cả đều có những phong cách riêng... Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Lược, Hàng Khoai........... gợi cho ta một cảm giác thật thân thương.
    Đôi khi đi lang thang khắp phố, thấy lòng mình như se lại. Ngách phố nhỏ xíu, nhưng lại chứa đựng biết bao điều .... Chẳng hiểu từ bao giờ mỗi con phố được mang những cái tên độc đáo nhưng dường như trong mỗi tên ngắn gọn đó là cả một trang dài lịch sử. Lịch sử đất nước, lịch sử con người.... Và mỗi con phố lại có một tính cách riêng... tạo nên cá tính không thể nhoà... như con người vậy...
    Mỗi khi đi đâu đó về mà chẳng có lý do, mẹ thường chọc: lại đi khám bệnh cho phố phải không. Kể ra thì cũng buồn cười, phố thì nhỏ tẹo mà thấy sao nhiều cái mới lạ thế, mỗi ngày một đổi khác. Phố không lớn lên, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó đưa phố ngày càng xa khỏi cái vỏ cổ lỗ sĩ của cụ già trăm tuổi.
    Ta chẳng biết mình có phải là người đa cảm hay không, nhưng một ngày chợt nhận ra rằng ta yêu phố nhiều lắm. Yêu từng hàng cây, từng cọng cỏ, từng cơn mưa, và cả từng giọt nắng đầu mùa, ..............


    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Em yêu phố Hà nội là vậy nhưng em yêu con phố nào nhất, TDH???

  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không bước chân ra phố, thấy mình sao buồn tẻ và bó buộc...
    Một ngày không ra phố, thấy thiếu vắng điều gì...
    Một ngày không ra phố, thấy nhớ nôn nao những mái lá tàng cây, những ô cửa kính, những chiếc đèn đường, những gánh hàng rong, những xe đạp đèo hoa vừa long đong vừa thảnh thơi rong ruổi...
    Một ngày không ra phố, thấy nhớ cả người lạ...
    Buồn cười không?
    Tự bao giờ, mình lại thích long rong trên phố đến vậy? Buổi sớm tỉnh giấc, nghe tiếng phố xá náo nhiệt và háo hức đón chào một ngày mới, lòng người cũng dường như mới mẻ hơn. Vừa chải tóc soi gương vừa vu vơ hát, ai nghĩ rằng đêm qua mình vừa thao thức bởi điều gì... Dắt xe ra phố, nắng và gió, đất và trời, người và xe... Một nhịp sống gấp gáp, hối hả nhưng không hề mất đi hơi thở rất trong, rất tinh khôi, rất lãng mạn của mình. Phố nhiều bụi, nhưng đã có cây, có hồ, có những dải hoa cúc mong manh nép mình bên nắng (Đại Cồ Việt, Trần Nhân Tông...). Phố rất đông, nhưng dài, có mây trắng trên cao và lá xạc xào khắp lối...
    Ai đi trên phố giản đơn chỉ để tới một cái đích, cho một công việc, thì thấy phố chật chội với tắc đường, khó thở bởi khói xe và bụi bặm... Nhưng ai đi trên phố không chỉ để đi tới một cái đích, cho một công việc, mà còn để cảm nhận nơi mình đang sống, lối mình đang đi bằng một trái tim rộng mở, một tâm hồn khát điều thi vị, thì phố trở thành một nhân vật với đầy đủ tính cách và đời sống tinh thần vô cùng kỳ lạ.
    Có phố Đợi phố Chờ cho lứa đôi hò hẹn, có phố Nhớ phố Mong cho những cuộc chia xa, có phố Cười phố Hát cho những ngày hội ngộ, có phố Bình Yên, có phố Giận, Hờn... Tất cả đều riêng đặt cho mình tên từng con phố. Có cả những con phố sáng sớm tinh mơ đã nghe nặng nề ì ạch bởi tiếng xe thồ rau thồ quả, cả những con phố long đong nhọc nhằn của những tiếng rao đêm... Ban ngày, phố có thể là như thế này, nhưng đêm về, phố lại trở thành một gương mặt khác...
    Nhưng dù với gương mặt, với sắc thái nào thì phố vẫn rất yêu người, phố tồn tại cho người, phố sống vì người...
    Mình cứ thích long rong trên phố, như thể con ngựa chẳng biết mỏi gối chồn chân trước hơi thở phố phường, bởi được hoài niệm, được yêu, được thấy cuộc đời rất nhiều kỳ lạ... Biết đâu, một buổi chiều về trên phố cũ, chợt vụt qua ta bóng dáng của người.... Một chút xôn xao, rồi mỉm cười bước tiếp...

    Bao nhiêu là con phố
    Bao nhiêu là cái tên
    Giận, Thương, Xa, Hội Ngộ...
    Giờ chỉ là phố Quên!

    American Quyen
  4. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tên phố
    (Mỹ Quyên)
    Em đặt tên cho phố
    Sau mỗi chuyến lòng vòng
    Phố này anh trễ hẹn
    Em gọi là phố Mong
    Ngày anh xa Hà Nội
    Đường Nguyễn Du thật dài
    Nên gọi là phố Nhớ
    Thiền Quang nắng gầy vai
    Mỗi ngày qua mấy phố
    Ngày trước như ngày sau
    Có những điều mới lạ
    Như thể mãi ban đầu
    Anh có qua Hoàng Diệu
    Lá ngủ mơ ven đường
    Phố Bình Yên còn hát
    Trong mắt người bâng khuâng...
    Bao nhiêu là con phố
    Bao nhiêu là cái tên
    Giận, Thương, Xa, Hội Ngộ...
    Giờ chỉ là phố Quên!

    Được sửa chữa bởi - buiviet74 vào 30/04/2002 16:25
  5. luckyman

    luckyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ha noi 36 pho phuong! cau noi do co le da xua qua roi, gio day co rat nhieu con pho moi duoc dat ten. Chung ta phai vui mung vi dieu do vi ha noi than yeu cua chung ta da ngay mot mo rong va tuoi dep hon,
    Nhung cac ban hay yen tam nhung con pho nho co kinh nam ben bo Ho Guom thi mai mai ton tai, trong mot tuong lai khong xa chung se duoc trung tu cai tao.
    toi tin chac mot dieu rang neu chung ta ma di xa Hn trong 3 nam thi khi ve chung ta se khong con nhan ra duong de di nua truoc su doi thay cua ha noi. Chung ta hay cung cho xem.
  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, phố ở HN bây giờ phải gọi lại thì mới hay.
    Đường TN thành đường một mét
    Đường Trần Bình Trọng, Yết Kiêu, nguyến trãi thành đường chị em
    COMMANDOS
  7. than_thien56_new

    than_thien56_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tử Đinh Hương này gip mình tìm hiểu về Hà nội nhé
    Mình chưa biết gì về no cả
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Em thì em yêu nhất phố Lò đúc nhà em- nơi mà cả ngõ chung một cái cổng hơi bị khó kiếm...Mà đố các bác biết trước kia phố em có biệt danh gì hơi bị nổi...
    Phuong St
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Sự thay đổi trong từng phố khiến ta đôi thi thấy mình như bị lạc, lạc ngay tại nơi thân thương nhất, nơi mình đã gắn bó cả tuổi thơ, nơi chứa những ước mơ ngộ nghĩnh của đứa trẻ 7 tuổi.
    Phố Lò sũ, một con phố bình dị chẳng ai quan tâm và chú ý tới, bởi phố nhỏ bé và tĩnh mịch quá. 7 tuổi, một bé nhóc ngày ngày lích kích mang chiếc cặp to đùng quá khổ so với thân hình còi cọc của nó đi đi về về. Trước giờ vào lớp con bé thường cố gắng đi sớm hơn một chút để được chậm rãi tản bộ dưới những hàng cây, lặng lẽ ngắm nhìn sự tấp nập hối hả của lũ trẻ tan học sáng. Phố Lò sũ khi đó yên tĩnh và hiền từ như người mẹ, trước khi con bé đi học, phố xào xạc, gió nhè nhẹ đưa từng bước chân cho mau tới trường. Con bé thường dừng ở góc phố, lắng nghe lời chúc may mắn rồi tung tăng chân sáo tới trường. Lúc về, con bé cũng dừng chân đầu phố, lại áp tai vào thân cây đầu tiên, nghe lời chào và nhẹ bước cùng gió khuất dần trong phố, về ngôi nhà thân yêu...
    Những ngày bị mẹ mắng, chẳng ai an ủi được con bé ngoài tiếng rì rào của lá và lời ca của chim chóc. Con bé như một đứa trẻ vô cảm trước tất cả ban bè xung quanh, chỉ chơi với phố, với cây, với lá, với mưa, với nắng... Cuộc sống chẳng bao giờ bình yên với một đứa bé 7 tuổi, chỉ phố là hiểu nó, phố thường ôm nó vào lòng, kể chuyện công chúa hoàng tử, chuyện loài vật, thiên nhiên......Kèm theo lời kể là nắng nhảy nhót nghịch ngợm trên tán lá..., và con bé biết nó chẳng bao giờ buồn khi ở bên phố............
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, nhiều khi cứ xào xạc, lấp loáng những con phố trong tâm hồn. Mình cũng từng tâm sự về Thành phố, ti`nh yêu và nỗi nhớ... tại Box Tâm sự. Xin mời các bạn đọc:
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=47507

    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc

Chia sẻ trang này