1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách và số phận

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Caubetramtinh, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tính cách và số phận

    Chào bạn !, bạn nghĩ thế nào về tính cách và số phận, không biết từ khi nào 2 từ "Tính cách" và "số phận" thường đi liền với nhau nhi .
    mỗi chúng ta, ai cũng có một tính cách riêng, và dĩ nhiên số phận cũng vậy, người giàu thì nhà lầu xe hơi, người ngèo thì ở trong mái nhà tranh "everythings change, but change"
    phải chăng số phân quyết định tính cách ?
    hay là tính cách quyết định số phận ?

  2. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi có biết 1 câu châm ngôn nói về vấn đề này, các bạn xem thử có đúng không ?
    Gieo thói quen, gặt tính cách
    Gieo tính cách, gặt số phận.
  3. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Gieo hành vi, gặt thói quen
    ()​
    The Mirror Has Two Faces.
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chỉ toàn thấy đưa ra lí thuyết, thử kết hợp với thực tế tui xem nào?
    Who Can Give Me The True LOVE
  5. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Con người + giáo dục của gia đình/trường học/xã hội --> nhận thức --> hành vi --> thói quen / tính cách --> thành công/thất bại trong cuộc sống và cái cuối này thường được coi là "số phận"
    Chẳng ai định nghĩa được chính xác số phận là gì, mỗi một con người được sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, sự thành công thất bại của mỗi con người đều bắt đầu từ những hoàn cảnh riêng, đi theo nhiều hướng khác nhau, và đến nhiều cái đích khác nhau. Số phận là sự tình cờ, ngẫu nhiên, ...nên không biết thế nào mà chọn cả.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  6. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thực tế và lý thuyết à ?
    Nói đi nói lại thì tóm lại: SỐ PHẬN VẪN CHI PHỐI TẤT CẢ !
    Trời cho ta giới hạn của mức độ Trí tuệ. Từ đó để ta nhận thức thế giới xung quanh, môi trường sống,... Qua qúa trình tu dưỡng, cố gắng thì nó khá lên dần dần và nếu ai khôn ngoan thì được sống dễ chịu hơn. Nhưng thực ra thì .... chỉ vậy mà thôi !
    Như vậy, ta tự biết được bản thân mình có đến đâu để mà cố gắng. Chứ không nên trách cứ số phận, mà nếu có gì xảy ra thì cũng cam chịu chứ đố mà thay đổi được.
    Đó là ý kiến của tôi.
  7. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhưng số phận là gì? cuộc đời luôn coi những gì ĐÃ XẢY RA là số phận, đó chỉ là một sự tổng kết. Kết quả như thế nào cũng đều được coi là số phận cả. Tốt và thành công thì bảo là số tốt, xấu và thất bại thì coi là số phận hẩm hiu, tất cả những cái đó đều đã xảy ra rồi. Còn tương lai thì lại phụ thuộc nhiều vào hành động ngày hôm nay của bạn.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Công nhận thì tính cách cũng quyết định fần nào cho tương lai của mình , Nhưng cũng ko thể fủ nhận cái số fận hay chính xác là sự may rủi của mình . Bản thân tôi cũng nhiều lần thấm thía sự đời vì cái tính bốc đồng của mình , nhưng ngược lại cũng cười fớ lớ vì sự may mắn của mình . Thế thôi .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  9. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ho+`, vậy là mỗi người có một cái nhìn khác nhau về TC & SP, Ở góc độ cá nhân của của mỗi người đều đúng, Hehe , nhưng mà mọi thứ chỉ là "Tương đối" thui ah (my idea)
    quan trọng là chúng ta làm sao sống hiệu quả hơn (dựa trên thực tế, những gì chúng ta đang có và có thể có) , đôi khi dung hoà giữa thực tế và lãng mạn, làm cho cuộc sống thêm chút thi vị
    xem qua chút nhá
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250358/?0.9982516
    Cheers
  10. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    2003 rồi mà vẫn có người tin vào số phận , buồn cười quá
    Cuộc sống chúng ta do mỗi cá nhân tự quyết định .Mỗi người trong chúng ta tự bản thân đã có một cá tính riêng , nhưng nếu bạn là người tự tin và tự ý thức được cá nhân mình thì bạn sẽ bộc lộ được nó
    Còn không , chỉ là gió chiều nào theo chiều ấy thôi
    trang145
    i don't like to be told what should be done

Chia sẻ trang này