1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách và số phận

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Caubetramtinh, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Haha, tự nhiên lại có kẻ nhìn đời = 1/2 con mắt, bạn có vẻ rất "tự tin" nhưng bạn cụng chỉ nói được từ " NẾU" thôi sao ?
  2. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói nếu vì đời có người này người kia , không ai giống ai , có kẻ tự tin như tớ , và có người còn phân vân về bản thân như cậu .Làm sao mà có thể đánh đồng được
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  3. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ha ha lại còn có kẻ hoang tưởng giữa ban ngày, thích vơ đũa cả lắm và thích chụp mũ lên đầu người khác nữa chứ. Khi chưa biết người ta như thế nào mà dám nói là tự tin hơn người ta mới gớm chứ, lại còn bảo ngươi ta " Băn khoăn về bản thân" , Chắc là cậu đang tự chất vấn bản thân đấy ah đừng nghĩ ai cũng giống bạn nhá
    cheers
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ()
    Một thời gian nữa, chắc bạn sẽ nghĩ khác, chắc chắn

    |^.^|​
    (^_^)
  5. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Kẻ biết mình biết người thì lại coi là hoang tưởng .Chỉ có ai luôn lo sợ âu sầu về bản thân , thiếu niềm tin như cậu mới nói thế
    Tớ là người thực tế , không ảo tưởng như các cậu , trông chờ vào cái gọi là số phận .Số phận ôi da , nếu tớ chỉ trông chờ vào nó thì những thứ tớ có được đến ngày hôm nay đều bị sổ toẹt hết à .Vớ vẩn , tớ luôn phải phấn đấu mới có , công sức của tớ đáng được đền đáp như thế , còn số phận , khuyên các bạn chớ tin
    Tớ ssống đủ lâu để có thể biết mình nói gì , nghĩ gì chứ chả phải băn khoăn , phủ nhận cái tôi như các bạn
    Các bạn có thể chưa bao giờ gặp người quá tự tin như tớ nên có thế hơi lạ , nhưng người như thế mới có thể sống tốt và ít thất bại nhất đấy
    trang145 i don't like to be told what should be done
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ
  6. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hình như caubetramtinh không hiểu tiếng Việt , mình nói là có người này người kia , vơ đũa cả nắm hồi nào . Bạn nên về nhờ bọn lớp 1 bọn nó dạy dỗ lại cho , bao giờ biết đọc sõi , hiểu rõ lời người tra nói thì hãy phát biểu
    Biết thì thưa thốt , không biết thì dựa cột mà nghe
    trang145 i don't like to be told what should be done
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ
  7. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này đưa ra để thảo luận, nói lên suy nghĩ của mình về nó, chứ không phải là để ai khuyên ai "khuyên các bạn chớ tin", bạn tưởng bạn là ai chứ ? mà lại đi khuyên người khác , vớ vẳn hết sức
    Thật đúng là một kẻ bộp chộp, vơ đũa cả núi, hãy đọc lại những gì mình viết đê "không ảo tưởng như các cậu ", không là vơ đũa cả nắm thì là gì ?
    Một kẻ hết sức kiêu ngạo, khinh đời không thèm mở mắt, bạn nói rằng : "Các bạn có thể chưa bao giờ gặp người quá tự tin như tớ nên có thế hơi lạ". Thật là hết sức kiêu căng, vớ vẩn, quá con nít và thiếu suy nghĩ, bộp chộp trên mức cần thiết , bộp chộp hết cả phần của người khác ah
    chỉ bấy nhiêu thui cũng đủ .....
    Sori bright_sun145 nhá vì đây là pulic nên mình không nên tiếp tục tranh luận cá nhân... STOP, nice to talk to U
  8. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì không tranh luận cá nhân nữa , tớ nói thực vài câu mà đã có người ấm ức đến mức vote 1* kia à, không biết ai trẻ con hi hi , tớ chả thích cái trò vote này lắm , thế nên các bạn cứ thoải mái
    Các bạn cho người khác lời khuyên được , sao tớ lại không .Tớ là ai á , tớ chả là ai cả , là chính bản thân mình ., nhưng ít nhất còn thành thật hơn bất cứ kẻ nào cứ xoen xoét trên cái topic này , những lời sáo rỗng trên sách vở , những câu chữ nghuỵ biện , nào là trải nghiệm này nọ .Nực cười , còn bạn thì không đượcc như cái nick của mình đâu caubetramtinh à , nếu học về nghệ thuật phản biện , bạn cần học mình nhiều ,
    Cậu chỉ biết dùng một vài từ quá trìng lặp để diễn tả ý , như thế là kém về văn phong , ngôn từ , cũng phải , bởi cậu cchỉ là một cậu bé mà thôi
    Tớ nói những điều như vậy bởi sự thật thì nên nói thẳng , tớ klhông quen nói dối
    Tơs cũng không tranh luận ở topic này nữa bởi các cậu .. quá <--- kô nên nói vì sẽ có người tức , cãi nhau thế đủ rồi
    trang145 i don't like to be told what should be done
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Những người hiểu biết thường ko lăng xê mình .
    Mà thế nào là biết nhỉ? Mấy tuổi đầu, chưa có gia đình, chưa va chạm nhiều ...

    |^.^|​
    (^_^)
  10. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Gieo thói quen, gặt tính cách
    Gieo tính cách, gặt số phận.
    Đây cũng là câu châm ngôn sống của mình đấy Tusydatinh ạ.
    Mình yêu cuộc sống này !!!!

Chia sẻ trang này