1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách và số phận

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Caubetramtinh, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Gieo gì gặt lấy
    với câu Gieo gió gặp bão ...
    Và Gieo tính cách ...
    Nghe có vẻ Anti nhau nhẩy, nhưng mà lại rất hợp lý các bác nhẩy
  2. LadyinRed1983

    LadyinRed1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tranh cãi om sòm thế nhỉ? Topic này hay đấy
    Tôi nghĩ rằng tính cách thế nào thì số phận thế đó
    I'm shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Quả này thầy bói làm giàu roài.
    Nói thật ra thì tính cách là do mỗi con người tự tạo nó ra chứ chẳng do ai tạo ra cả,khi bé thì có bố mẹ uốn nắn này nọ,nhưng cứ cái khuân đó mà lên thì không sao?bố mẹ uốn tốt thì sẽ tốt.Song cũng fải do hoàn cảnh tác động một vài fần,lớn lên quan hệ nhiều,có nhiều giao lưu thì có thể tính cách cũng thay đổi một fần nào đó theo.
    Còn số phận,cứ nói là "kệ theo số phận" nhưng kệ cái kiểu đó thì số phận chắc chắn teo,nói thật chứ cứ mà không làm ăn rì ngồi chờ số phận thì chỉ có ngồi chờ đến chết.Thế người có số phận may mắn có bao giờ đang ngồi bị cục tiền rơi tạch xuống đầu không?hay lại cũng oằn người ra làm lấy làm để mới tậu được này nọ,lúc đó người ngoài lắm mồm thì toẹt cho một câu "số nó sướng!",không chịu làm mà ngồi chờ nói người khác thì ngồi đấy mà chờ....Chờ số phận,hehê...chuyện này hay!
  4. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ho+`, mọi thứ trong cuộc sống đều liên quan "Tương đối" chắt chẽ với nhau , "chẳng có cái gì là không liên quan đến cái gì "
  5. mizu105

    mizu105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy diễn đàn này khá lý thú. Nhưng không biết tại sao các bạn lại cứ cãi nhau ngậu xị lên như vậy nhỉ, chỉ tổ làm cho người ta cười cho.
    Các bạn có từng nghe câu "hay không bằng hên" chưa?
    Nói chung là khi gặp may thì người ta gọi là phước đức ông bà để lại. Còn khi gặp chuyện bất hạnh thì lại đổ cho ông trời.
    Theo mình thì TC góp phần tạo nên SP đấy.
    Mizu105
  6. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ho+`, Tớ chưa bao giờ tin vào sp cả, luôn cố gắng
    mọi thứ đều có thể thay đổi :D, và tớ sẽ không phó mặc cho số phận đâu, bất cứ điều gì, khi nó diễn ra và kết thúc thì mới được gọi là số phận, He hé
    Luôn cố gắng đến giây phút cuối cùng và dù thế nào thì cũng vui vẻ đón nhận kết qủa cuối cùng
  7. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    người xưa đã bảo : "cha mẹ sinh con trời sinh tính" cơ mà
    mỗi người đều có 1 tính cách của riêng họ mà kô ai giống ai cả đâu
    có người tự tin vào cuộc đời mình
    có người kô tự tin lắm, họ hoài nghi vào mọi thứ , có thể vì họ đã vấp ngã hay vì bát kì lí do nào đó, khi đó họ cho đó chính là số phận, số phận của họ đã định thế thì nhất định phải là như thế rồi
    tôi cho những người đó là yếu đuối
    có thể vì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên mọi người có thể cho là tôi lạc quan nhưng dù thế nào thì tôi cũng tin tưỏng vào tính cách của mỗi người sẽ quyết định chính số phận của họ
    tôi nghĩ là nếu bạn cứ tin vào số phận thì số phận sẽ chẳng mang bạn đến đâu cả
    chính con người bạn mới mang bạn đi đến mọi nơi mà bạn muốn đến
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION

Chia sẻ trang này