1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tính cahc 1một con người

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi break2, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    tính cahc 1một con người

    tôi có một chuyện nhờ các bác khuyên giải giùm.ở đây có hai nhân vật LM và AV
    chuyện thứ nhấtLM thích nhạc,nên khi vào ở KÝ TÚC XÁ nên LM có đem thao một cái máy nhạc để nghe ,đôi lúc cao hứng thì củng mở to đấy .AV yêu cầu im lặng để học,LM tôn trọng nên cũng mở nhỏ.đôi lúc củng có không đồng ý vì trong giờ nghỉ .sự việc vẫn tiếp tục,bảo vệ có lên hai lần,vì việc này mà LM và AV sinh cải vả và đã không nói chuyện với nhau .sau tết sự việc này kô tái hiện vì LM đã đễ máy ở nhà không đem vào nữa
    chuyện thứ hai

    sau tết ,Av có đem vào một cây đàn,nhiều lúc LM học .trong lúc đó thì AV đánh đàn ồn ào với bạn đôi lúc đến gần 12 giờ khuya
    sự việc diển ra cũng nhiều tính đến thời điểm này
    LM không phản ánh gì(tức là vẩn để cuộc vui diển ra trong êm đẹp)
    mới đây có một thằng trong phòng chuyển ra ngoài ,để một giường trống .một buổi tối LM cho bạn mượn giường để làm thí nghiệm lý (vì đèn của you này không sáng)
    you này đả chuyển lên giường trên ,giường của you này ở dưới và LM đã nằm ở giường này.đây là giường mà AV đã nằm vài ngày,nhưng giường của AV thì ở chổ khác tức đây không phải là giường của AV
    AV về khoảng 11pm hỏi LM ,LM không trả lời(trước giờ LM và AV không nói chuyện)
    -----Ê thằng kia lên giường kia ngủ,tao ngủ ở đây!!!
    LM không trả lời...........một lúc sau:
    cái gì?...............LM không trả lời
    ---tối nay tao ngủ ở đây không được hả?
    ---Cái gì?(vẻ tức giận)
    tức mình AV cầm chổi nện vào LM(hai chổi)
    LM phản ứng =một đấm(LM rất tức khi không không đụng chạm đến cái gì của AV mà lại bị Av đánh vô cớ)
    AV tức ,đành ra ngoài mời một nhân vật khác là B (đây là nhân vật mà dả bị ban quản lý ký túc xá cảnh cáo về tội đánh lộn) để khuyên giải?(nực cười),may mà có vai you trong phòng can ngăn nếu không thì có ẩu đả giữa LM và B rùi
    B về ,nhưng trong lòng AV vẫn cay cú ,đành mời bảo vệ ra thu xếp
    kết quả của anh bảo vệ:
    đây là giường trống không phải của riêng ai vì vậy ai về giường nấy và nhủ tại giường mình,sự việc kết thúc
    đây là tính cách cùa LM và AV
    LM:rất được .hay giúp dở bạn cùng lớp ,cùng phòng ,nói chuyện rất có duyên,vui tính nhưng đôi lúc hay bảo thủ và ít nói,ít đụng chạm người khác
    AV :break2 không bít nhưng chắc cũng không vấn đề gì
    xin nói thêm
    mổi lần bạn của you trong phòng đến có cuộc nói chuyện lớn tiếng với bạn ,hay to tiếng mnghe phone lớn tiếng,AV và A đều yêu cầu im lặng với lý do học,đều tôn trọng
    nhiều lúc ,AV và A trao đổi lớn tiếng,dánh đàn ồn,nhưng ít ai phản đối cả vì nghỉ lớn rồi hảy tôn trọng nhau mà sống chứ,lớn rồi ,không lẻ nói riết
    tất nhiên sự việc nào củng có vấn đề cả>ai muốn bít dỉ thêm thì hảy mail về cho break2 địa chỉ sau phamleminhdinh@yahoo.com break2 bít gì sẽ cung cấp cho
    break2 chỉ nêu ý kiến của riêng mình:
    -----nếu Av bít rằng đây không phải là giường của mình thì hảy để cho LM nằm ,mà phải về giường mình ngủ chứ
    ----mặt khác ,AV luôn cay cú ,như thế là sao?
    đối với LM :break2 thấy không có lổi gì hết cả vì LM không xâm phạm đến những thứ của AV
    mong cac 1bác cho ý kiến ,còn thắc mắc tại sao bài này được post ở đây và trên http://www.ttvnol.com/forum/f_248 và f_265
    là có lý do cả đấy vì hai nhân vật này thì đều đả và đang học tại đây vì địa vị của hai YOU này đều liên quan đấn hai box đấy

    mong cac bác cho ý kiến,break2 xin cám ơn nhiều

    tôi không muốn bạn tin tui để rồi đi đến hoài nghi,tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui để rồi sau đó sẽ tin tôi chắn chắc

Chia sẻ trang này