1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TINH CẢM 1 CHIỀU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gokienvn2002, 25/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với ý kiến của chú FJX, chú gõ kiến..........quá kém cho dù chưa hay đã cố gắng thể hiện biến tình cảm 1 chiều thành 2 hoặc đa chiều nhưng chưa thành công!!! Nói chính xác, khi yêu KHÔNG BAO GIỜ có định nghĩa yêu 1 chiều cả, luôn phải 2 chiều, có qua có lại! ******** của con gái là cái gì mà làm cho thằng đàn ông phải khốn nạn, dằn vặt có thể làm suy sụp, biến chất chúng ta tới như vậy??? Em cứ phải yêu, vấp ngã nhiều đi thì sẽ tự trải nghiệm ra được. Hồi trước anh cũng bị mọi người mắng cho 1 trận vì cái "ngu" này, hoá ra mọi người đã nói đúng, hoá ra chỉ vì mình không có kinh nghiệm mà thôi, bây giờ không còn tình cảm sống chết như "thời vỡ lòng" nữa!!
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em này nóng thế, chắc còn học cấp 2 à?
  3. pauxtopxki_f

    pauxtopxki_f Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng những người đang yêu đơn phương và hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy một nửa của chính mình. Thời gian còn rất dài ở phía trước và sẽ không ai đoán trước được những điều kỳ diệu của số phận phải không. Hãy sống hết mình và hy vọng nhé! http://www.petalia.org/Loveland/dieukydieucuaty.htm
  4. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... đã và đang mang nặng nợ một thứ tình cảm một chiều! Đã cố gắng để có một kết cục tốt đẹp ... rồi vô ích ... lại cố gắng để đừng lún sâu vào thêm ... cũng vô ích! Mình đúng là kém cỏi thật!!! Người ta nói có người yêu --> mình nghĩ là hắn lừa mình, 80% là vậy! Tức chí, lại muốn xuất hiện trước mặt hắn chọc tức chơi ... Nhưng trong lòng buồn bã ko yên, ko hiểu mình có mục đích gì ... muốn trả thù??? Hay muốn tiếp tục ... ???
    Bức tức và buồn ... thật ra đã chỉ muốn làm bạn BT thôi ... Nhưng giờ ko còn đủ tỉnh táo để làm việc đó nữa ... Thấy mình giống con ngốc!!
  5. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vào đây gặp nhiều đồng chí cùng cảnh ngộ quá à, làm vơi đi một chút nỗi buồn.
    Tôi vẫn đang cố gắng thể hiện hết mình để về sau ko có gì phải ân hận cả. Còn kết quả thì tính sau. Đời có số hết rồi. Ko ai cấm mình chỉ yêu một người cả.
    Chúc cho cái topic đừng quá dài, càng ít anh em rơi vào cảnh ngộ này càng tốt.
  6. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hic tớ cũng đang ở trong tâm trạng này.
    Lần đầu tiên mình như vậy. Tự tách mình ra wan sát thật thích thú. Nhưng mình biết rồi kết wả của việc này chẳng đi đến đâu và đang dần cho nó zô hộp kí ức. Phải chăng đầu óc mình wá thực tế
  7. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thế gian đâu chỉ mình mình cô đơn. Tìm hoài cũng ra một người khác tốt hơn mừh !!!

Chia sẻ trang này