1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm của bạn với 1982club được bao nhiêu?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 22/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của bạn với 1982club được bao nhiêu?

    *Căm ghét
    *Không thích
    *Thờ ơ
    *Bình thường
    *Quan tâm
    *Thinh thích
    *Quý
    *Rất quý
    *Gắn bó
    * Không thể xa rời

    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    không thỉa ...không bỏ
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  3. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    hừm, hồi trước thì là không thể xa rời, còn bây giờ thì chỉ có thể nói là gắn bó thôi :(
    Vịt dễ thương
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nhiều lựa chọn thế... hì hì... anh chọn tất cả em ơi.....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    chơi mạnh !
    I hope you always stay the same

  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Cực nhọc sắp qua rồi
    Ghánh nặng bao giờ vơi
    Một ngày kia lê bước phong trần ta trở lại
    Hỡi miền quê xưa cũ của ta ơi!!!!

    Về nhà thôi mọi người ơi!!!!

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    He he, về nhà thôi, mọi người ơi! Hãy cùng nhau xây dựng lại ngôi nhà 1982 club tươi đẹp như xưa! À ko, hơn xưa!!!
    [​IMG]
    Never say Never
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    WoW ..... Come back home ... Là lá la ......
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...
  9. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    là không thể nào là xa rời được vợ à, trên này chồng có những người bạn mà chồng yêu quí , là nơi có thể cùng mọi người chia sẻ những niềm vui cùng nỗi buồn , nó là một phần cuộc sống của chồng mất rùi , híc , nhậu nhẹt , lượn lờ , tâm sự , cãi nhau , làm việc , ... tình yêu , cuộc sống , một phần của chồng bắt đầu từ đây .

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đối với Conhuighe --> *Căm ghét
    Nhìn mặt Conhuighe đã thấy -->*Không thích
    Bị Conhuighe tán tỉnh -->*Thờ ơ
    Nhìn Conhuighe trả tiền kem-->*Bình thường
    Có thông tin về âm mưu oánh cho Conhuighe một trận -->*Quan tâm
    Được đánh cho Conhuighe 1 cái -->*Thinh thích
    Gặp người nào lừa được Conhuighe -->*Quý
    Bạn trai nào mà cắm sừng được Conhuighe-->*Rất quý
    Với các bạn gái của box82 -->*Gắn bó
    Với tiểu đội người yêu của mình --->* Không thể xa rời

    Tôi nói đồng bào nghe rõ không

Chia sẻ trang này