1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm của gái vs em có thật hay chỉ là e ăn dưa bở ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Never_Smile, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Never_Smile

    Never_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay 21t, trải qua 1 mối tình đầu kéo dài 1 năm, chia tay cũng lâu rồi ( 8 tháng ) ngỡ như trái tim mình băng giá, nhưng khi gặp lại 1 người bạn thân ( từ hồi lớp 6 đến 12 ) thì e thấy nao lòng. Phần vì cô ấy khá giống ex của em :D . Cô ấy cũng trải qua 1 cuộc tình kéo dài gần 2 năm ( theo lời kể ), cũng chia tay đc 4 tháng. Lúc đầu thì e gặp lại cũng tình cờ thôi, cho phép e ko chi tiết đoạn này nha.
    Sau đó e vs cô ấy đi chơi khá nhiều, tuần 2-3 lần, chủ yếu là ăn uống, cf. Rồi đc 3 tháng, e chủ động nói là e có cảm tình vs cô ấy. Cô ấy tưởng e nói đùa, nhưng dần cũng hiểu, nhưng bảo là bh vs cô ấy thì 1 tình yêu quá xa xỉ, cũng mủi lòng vs em ( như tình thương, e cũng nói nếu là tình thương thì xin đừng ) . Rồi mới gần đây, khoảng tuần trc ( đầu tháng 12 ) thì cô ấy bảo bận ôn thi, ko đi chơi đc, có lẽ thi xong ( tháng 1 ) thì cô ấy sẽ tiếp tục sống như bt. Bh e có nên quấy rầy ko ? ( sms, gọi đi chơi ? ) . Các anh cho thằng em 1 lời khuyên, phải làm ntn, liệu t.c trong cuộc tình này đến từ 1 phía ? :-<
  2. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Thế chú không ôn thi ah!
  3. Never_Smile

    Never_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em thì thi sớm, bh còn 2 môn thôi, mà 2 môn này e thích nên ko cần học nhiều ạ :D
  4. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Nó đã nói rõ ràng thế rồi! chú thấy chú đang bận, có kẻ vào xoắn chú có thích không! Tán gái mà cứ xoắn như chú thì chỉ có tạch...gái cần thì mình mới tiếp mà phải còn năn nỉ nữa mình mới đi! Còn không thì chú nên tính đường kiếm con khác!
    Google với từ khoá: "Các sai lầm khi cưa gái"...đọc bài của anh sunny boy đi, chú sáng ra được nhiều vấn đề đấy, chú ý là trong box TVTY này nhé
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    để gái thi thố đi đã nhé, vội bh cũng chẳng giải quyết đc j
  6. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thi thoảng học chung cũng được :)) cùng nhau ôn thi cũng là một cách vừa gần nhau vừa giúp nhau :)
  7. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh tự tin không cay mũi
    âm thầm theo dõi chờ thời cơ
  8. Never_Smile

    Never_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    e có chuyện này, cũng nói luôn xem % cơ hội em là bn.
    Dạo trc, có 1 đợt đi chơi nhiều, nó bảo là chăn giai thì dễ, nhưng có thằng chăn mãi ko đc, rồi quay sang nhìn em, lúc đó e chưa biểu hiện t.c ra ngoài, thậm chí 1 chút cũng ko. Rồi 10 ngày sau e nói vs nó e có cảm tình, muốn đi tiếp. Từ sau đó nó có vẻ ( theo cảm nhận e thôi :D ) là nó tránh mặt e. Rồi bh bảo bận ôn thi.
    Còn chuyện học cùng, thì nó hay gọi 1 vệ tinh khác, chứ ko gọi e, e học bên Y, nó học ngân hàng ạ :D vệ tinh kia học luật, các a xem giúp e liệu có cơ hội ko ? E cho nó biết sớm quá chăng ?
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Xem ra vẫn còn cửa. Cứ tiếp tục cưa đi, nhưng đừng tấn công quá mạnh làm gái nó sợ. Chậm mà chắc. Có thể gái đang thử lòng chú đấy.
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chăn trai thì dễ [r23)] lúc nó nói câu này lẽ ra phải tương ngay cho nó câu: còn tùy loại trai nào.
    Ban đầu nó thấy còn hứng thú, bây giờ thì dễ quá rồi. Ko còn hứng thú nữa.
    Con này có tính cách thích chinh phục như con trai. Kể cả tạo hứng thú được với nó thì nó cũng sẽ bỏ đi khi chán thôi.[:D]

Chia sẻ trang này