1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm của gái vs em có thật hay chỉ là e ăn dưa bở ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Never_Smile, 11/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chắc anh phải lập topic cảnh báo các chú về các hình thức tỏ hình và hậu quả của nó.
    với hành động rủ đi chơi riêng, nói chuyện thân mật thì gái cũng đủ hiểu là chú thích nó, trong tương lai ko xa sẽ phang nó.
  2. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Nếu em nó đang ôn thi thật thì nên để cho e nó 1 khoảng trời bình yên đi, thỉnh thoảng bắn tỉa vài sms hỏi thăm động viên để thể hiện sự quan tâm.Qua giai đoạn thi cử thì thoải mái rủ đi chơi!
  3. Never_Smile

    Never_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Qua 2 lời nhận xét này, các a xem e liệu còn cơ hội, hay chỉ là cảm xúc nhất thời của nó vs e, rồi bh chán. Sau 1 khoảng thời gian dài mới có ý định tử tế, vì con bé này nó giống vs ny đầu của e nên e muốn đi tiếp vs nó ( do có 1 số ch vs ny đầu nên ko đi tiếp đc vs nhau :D ). Hiện tại e sống như ng mất hồn, khó chịu lắm ạ :|
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đúng là nó có cảm xúc thật đấy, nhưng nó bị chú cho tan rồi.
    Kệ nó đi, tìm đứa khác. Sống như người mất hồn một thời gian ngắn rồi sẽ hết thôi. Nếu chú bơ nó đi mà nó chủ động liên lạc lại thì còn cơ hội. Ko là tạch.[:D] Nhưng nếu nó liên lạc lại mà vẫn dở trò bày tỏ tình cảm thì sẽ là tạch 100% đấy nhá.[:D]
  5. Never_Smile

    Never_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    e ngoài cho cáo ( bên ttvnol nhà mình hay gọi thế ) biết cảm xúc của em ra, thì có bơ hay gì đâu ạ, cáo bảo bận ôn thi ( cáo bơ e ), thì e cũng ko biết làm gì, nếu cáo thích đi chơi tiếp thì sẽ ko nói thế, chứ bh e rủ cáo đi rồi lí do ôn thi thì nản lắm ạ. 1-2 lần mà bị từ chối là thôi xong rồi. từ lần đi chơi đến nay đc 8 ngày ko ll gì. Bh ko biết nên tiến hay lùi, tâm lý cáo ra sao T_T

Chia sẻ trang này