1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tinh cam cua nguoi ay

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi anhhong, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    nhìn vô mắt anh thì dội lại liền hà,
    nhưng giác quan của con gái tốt lắm,nghe qua là nhận ra sự chân thành hay không liền mà
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  2. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Con gái vốn là có trực giác mạnh lắm mà.Hìhì.....
    Chân tình dành cho anh đó phải chăng quá đơn sơ nên sớm phai tàn theo gió...
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế cơ chứ, ai chứng minh được rằng con gái có điều đó nào?
    Nhớ lắm Cá Heo ui!
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    chời !!!!!!! PN dở quá nên mới nói câu như thế á .....
    nghe anh Will nói là em bít mấy cô phải đề phòng rồi ... nhìn là dội ra thì làm sao bít được ... chứng tỏ anh ghê gớm lắm
    Simply ơi .... cáo thật á ..... Blue không nói sai đâu ... hì tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ .có thể Simply ngoại lệ thì sao nhỉ??

    Thật sự bi giờ kiếm ngùi thật lòng khó lắm .... nên tốt nhất cứ cẩn trọng tránh xa mấy dzụ tình cảm vớ vẩn thui ...... như Blade nói cũng đúng , đúng là Blue không yêu thì làm sao bít ngùi khác thật lòng hay không ... nhưng nghe nhìu , đọc nhìu và hiểu cũng nhìu từ kinh nghiệm của những người đi trước là có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình rồi ..... không phải Blue là ni cô đá lạnh ... mà thật ra là thực tế đã làm đông lạnh Blue ... hỉu chưa cái tên hay đặt biệt danh kia

    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
    Được Blue Angel sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 27/10/2002
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đông lạnh tức thời, cũng rã đông tức thời, hay ghê!
    ...Ev'ry sha-la-la-la, ev'ry wo-o-wo-o still shine. Ev'ry sing-a-ling-a-ling that they startin'to sing so find..It's yesterday once more...
  6. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    blue giống như nước bỏ vào tủ lạnh rùi đông lại ,bỏ ra ngoài thành nước à?để xem Blue ở trong tủ lạnh được bao lâu.
    Baggiohai
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì chúc Dung sớm có một người yêu Dung chân thành nghen.
    Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em hỡi chú ve nhỏ ngày đêm hát ca
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hehe... tuyết dóng ba năm không thể tan trong một giờ dược, từ từ học yêu cũng chưa muộn mà Blue
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    To TLCB : cám ơn T ...hic nhưng Dung ko mong vậy ... D iu cuộc sống hiện tại của mình ... không mún phá bỏ nó bởi bất cứ kẻ nào
    To PN , HTH : không dễ rã đông đâu ..hì hì ... Blue không phải cục nước đá ...
    To prankster : em không mún học thì sao???
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
    Được Blue Angel sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 29/10/2002

Chia sẻ trang này