1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm em dành cho anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sorciere, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Hiền ( đứa bạn thân nhất của em) hỏi em :" sao mày buồn thế?" .Em đã tâm sự với nó tất cả... và lại khóc. Khóc một cách nức nở như trẻ nhỏ bị đòn oan. Buồn cười thật đấy, em và Hiền là 2 đứa luôn được " đánh giá" là " không-bao-giờ-có-thể-bị-thất-tình" vậy mà lại là 2 đứa thất tình thực sự, mà lại còn thất tình nặng nữa chứ. Em nhớ ngày xưa em đi xem bói, thấy bói phán cho em một câu rằng " mày đẹp thế này thôi nhưng yêu là mày bị thất tình đấy...". Lúc ấy em buồn cười lắm và nghĩ đó là điều không bao giờ có thể xảy ra nhưng bây giờ nghĩ lại sao thấy đúng quá. Hay là ông trời đang trừng phạt em anh nhỉ? Trừng phạt em về tội làm khổ quá nhiều người nên bây giờ mới phải chịu khổ như thế này. Hôm qua khi khóc trước mặt Hiền, em bỗng mong được gục đầu vào vai anh biết bao nhiêu....
  2. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    WONDER à, cám ơn, cám ơn nhiều lắm những lời khuyên chân thành của bạn. Mình sẽ cố!
  3. ntd9999

    ntd9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  4. ntd9999

    ntd9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Chị à .. ! nghe chị tâm sự tina cảm thấy thương chị quá... Nhưng chị hãy cố gắng lên .. cố lên chị nhé.. Mặc dầu tina biết sẽ rất khó khăn . Nhưng chị nên để mặc .. thời gian không làm phai nhoà nhưng nó. CÓ thể vơi được một chút ít gì đó.. Hãy làm việc , và làm những gì để có thể quên đi .Dốc sức vào công việc vào cái gì đó để chị ..
    Dẫu chị là ai .. quen hay lạ .. thân thiết hay không .tina vẫn mãi chúc chị tìm được hạnh phúc.. tìm được những gì đã qua .. tìm được niềm vui . . Tất cả.. mong chị được Hạnh phúc.. chị của tina ..
    thien than be nho
  6. trvhoc_0306

    trvhoc_0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là như thế đó.Như tôi đây này từ hồi năm lớp 10 đến bây giờ tôi cũng chỉ yêu có mỗi một người măc dù đã gần 4 năm rồi tôi và cô ta chưa liên lạc gì với nhau cả.Thế thôi bạn ơi
    [side=4]
  7. game

    game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    tui khong biet rang cac ban ton trong tinh cam nhu the nao minh da doc het nhung giong cac ban da viet da tam su nhung nhung loi noi an ui doi khi lam chung ta cang nho them thoi dung khong chung ta nen doi dien voi su that do thi hon boi vi cang nghi chung ta cang tiec nuoi va doi khi chung ta se danh roi mat nhung hanh phuc da dang va se den voi chung ta ma vo tinh chung ta danh roi mat no tinh iu la bat diet la mot ki niem nhung nho no ma chung tá song tot nen chu khong vi no ma ta dau kho them hang ngay tui da phai nghe nhng loi nguoi ban toi tam su voi tui ve tinh cam cua ho tai sao ho khong dam doi dien voi su that de roi tu minh dau kho vay co chu
  8. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    GAME à, bạn nói đúng. Tình yêu giúp cho con người ta sống tốt hơn chứ không phải để đau khổ vì nó.
    TINA thân, em đúng là một " thiên thần bé nhỏ". Chị cám ơn em nhiều lắm và cũng rất cảm động về tình cảm em dành cho chị. Chị cũng đang mong một hạnh phúc mới sẽ đến với mình. Mong những gì tốt đep nhất sẽ đến với em trong cuộc sống.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thường ko tin tình yêu là có thât vì cuộc sống bây giờ giả dối nhiều quá nhưng khi đọc tâm sự này của chị thì em cũng suy nghĩ là nhận định của mình cũng có cái sai đấy chứ cũng có tình yêu thật trên đời này ko tình toán vụ lợi Em có lẽ còn qua nhỏ tuổi để có thể khuyên đc chị điều gì nhưng em mong chị hãy tự tin lên " cái gì của mình thì mãi mãi là cảu mình, còn ko phải là của mình thì cố níu giữ cũng chẳng đc đâu. Rồi chị sẽ tìm thấy cái người của chị đang ở nơi nào đó chờ chị, chị hãy quên cái quá khứ đấy đi. NÓ MÂI LÀ KỈ NIỆM THẬT ĐẸP mà người ta luôn muốn lưu giữ hay coi như dó là cái gì đó qua rùi và chị cần sống cho hiện tại! Chúc chị hạnh phúc!
    mèo con nghịch ngợm
  10. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi đứa bạn học cùng em hồi cấp 3 đến chơi anh ạ. Nó hỏi sao dạo này trông em phờ phạc thế. Em tră lời " chán đời nó thế". Nó bật cười rồi hỏi vặn lại em " mày chán đời hay đời chán mày?". Nói đến đấy cả 2 đứa đều bật cười. Ngồi nó chuyện một lúc nó bảo em " hay mày yêu đi, yêu rồi thấy đời đẹp ngay ấy mà...". Nói đến từ " yêu" là lòng em thắt lại. Nó tâm sự chuyện tình yêu của nó làm em phát thèm. Công nhận là ai yêu cũng đẹp lên anh nhỉ( khi xưa anh có vậy không?). " tao mong được như mày" -em đã nói với nó như vậy. Nó nhìn em một lúc rồi hỏi " cuộc sống của mày như thế này chẳng nhẽ còn thiếu thứ gì hay sao?". Phải, cuộc sống của em chẳng thiếu thứ gì cả, nhưng vật chất đâu phải là tất cả phải không anh. Bây giờ em chỉ cần yêu và được yêu thôi....vậy mà nghe chừng khó quá...

Chia sẻ trang này