1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm em dành cho anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sorciere, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nptuba

    nptuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em dau can gui bai len nhu vay , cai gi qua di thi cho no qua di ......................khong nen nuoi tiec , da quyet dinh chia tay roi thi mot di khong tro lai ..................khong an han va khong van vuong ......................neu van vuong thi tai sao luc dau thi dung nen chia tay ..........................., da chia tay roi thi khong suy nghi gi ca ............va sau do thi chuyen gi den phai den
    cai gi da qua roi thi cho no qua luon di , co gang tim mot tinh yeu moi .........................
    than
    Tuba
  2. nptuba

    nptuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em thu choi mot tro gi cam giac manh di em , quen ngay thoi ma .................vi du nhu di dua xe chang han , vui lam ..................( dua xe o cau lac bo cau rach chiec , dua xe hoi ....................)
    Tuba
  3. Ngay_Hom_Qua

    Ngay_Hom_Qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có phải đây là cảm giác của một tình yêu không nói nên lời?
    Sụ ích kỷ của lòng ham muốn chiếm đoạt.....
    Nỗi khát khao muốn thể hiện tình yêu của mình....
    Bạn muốn người ta biết,nhưng lại không được nói,vậy còn gì khổ hơn nữa?
    Nhưng,có lẽ sự việc nên kết thúc thôi.
    Yêu bằng con tim,nhưng hãy sống bằng lý trí!
    Đã đến lúc bạn trở về với thực tại rồi.Anh ta đã có vợ,đó là một điều may mắn cho bạn.Bạn đã có thể từ bỏ tình cảm của mình mà không chút ân hận,hối tiếc.
    Khi ngọn lửa nhỏ cuối cùng mất đi,cũng là lúc ánh dương ngập tràn soi sáng...(A.G)
    Chúc bạn vượt qua được chín mình!
  4. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Khi trút được hết tâm sự vào trang "tâm sự" của TTVN mình cảm thấy nhẹ nhõm nhiều lắm. Cám ơn vì những lời khuyên của các bạn. Các bạn nói đúng, phải quên đi thôi. Không quên được thì cũng cố mà quyên. Mình thực sự cũng cảm thấy mệt mỏi lắm.
    Anh à, đối với em anh rất quan trọng ( anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó đâu), nhưng em biết rằng cũng còn có rất nhiều điều quan trọng khác đang chờ em làm. Từ bây giờ em sẽ không khóc, không đau khổ vì anh nữa. Em không muốn sống trong tình trạng này nữa, em sẽ cố quên anh, sẽ cố thay đổi...Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em tâm sự với anh. Tạm biệt anh, " tạm biệt tình yêu của em"....còn một câu, một câu thôi, em muốn nói với anh rằng : ANH SẼ VẪN MÃI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG TUYỆT VỜI NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI EM!...Nếu có kiếp sau, em hy vọng....
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt lắm chị Ơi . Tina chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc từ nay về sau và mãi mãi
    thien than be nho
  6. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sorciere ơi, mình rất ủng hộ quyết định của bạn, nhưng theo mình không cần phải có những dòng cuối cùng như vậy đâu.
    Dù không quen biết bạn, nhưng mình cũng sẽ cầu chúc cho bạn tìm được người đàn ông khác tuyệt vời hơn thế. Và nếu thực sự có kiếp sau, thì mong bạn cũng sẽ hạnh phúc bên người đàn ông tuyệt vời mà bạn gặp sau này.
    Tương lai tươi đẹp, tình yêu đích thực, người đàn ông thực sự tuyệt vời của đời bạn đang chờ bạn ở phía trước... hãy tin là như thế... và mình cũng chúc bạn được như thế !
    -Wonder-
  7. vickyswallowus

    vickyswallowus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bạn nói rất đúng, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
    mình rất hiểu những gì bạn nói . mình cũng đã đánh mất 3 năm cấp 3 tuyệt đẹp của cuộc đời học sinh. mình thật sự ko muốn trên đời này lại có một người nữa ngu si giống như mình.
  8. Aladdin*

    Aladdin* Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mua trời lại sáng thôi mà cô bạn , hãy luôn cố gắng mỉm cười và nghĩ những điều tốt đẹp , cuộc sống còn có rất nhiều tươi đẹp đang chờ đón bạn mà , và biết đâu , một ngày nào đó , bạn sẽ gặp được một nửa đích thực của bạn , và lúc đó những giọt nước mắt của bạn sẽ được thay bằng những nụ cười , những nụ cười khai nghĩ về những chuyện đã qua.....
    Chào thân ái và quyết thắng !
    Qa
  9. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hìhì....lâu quá không vào,cũng khá nhiều thay đổi.
    Chúc Sorciere vững bước nhé!
    Có lẽ bạn đã hiểu mọi chuyện đã kết thúc và biết phải làm gì.
    Chúc bạn may mắn!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  10. emchuayeuai

    emchuayeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn à! trong cuoc song luon trai ngang va ko cong bang nhu vay do...dieu hanh phuc ko phai luc nao minh cung danh duoc ...va nhung dieu ko dat duco co khi minh se tran trong hon rat nhieu,,
    Ban hay cam thay hanh phuc khi nguoi ban yeu hanh phuc thi moi dieu se tot dep hon rat nhieu,,,co gang len nhe,,,

Chia sẻ trang này