1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm em dành cho anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sorciere, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chị ơi! chị hãy luôn vui vẻ nhé........... chạy đến ôm hun chị nè .. hihi .. hihi thương hết mọi người .. Nhưng thương nhất là tina ..hihih chị ui tuyệt lắm lắm
    thien than be nho
  2. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Thật là hạnh phúc khi người con trai nào có được tình yêu của bạn Sorciere ạ. Tuy nhiên cuộc đời không phải bao giờ cũng chiều theo ý muốn của con người.
    Tôi nghĩ bạn không việc gì phải tự ép bản thân mình phải quên người đấy, bạn chỉ cần tỉnh táo có thể biết được mình đang làm gì là quá đủ rồi. Chúc bạn sớm tìm được một nữa còn lại.

    La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire
  3. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 năm kể từ ngày vĩnh biệt mối tình thầm lặng, ngây ngô và tội nghiệp ấy...2 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật...nhanh đến nỗi tất cả như chỉ mới là ngày hôm qua...Vẫn còn đâu đó một nỗi đau chưa phai mờ...vẫn còn đâu đó một giấc mơ không bao giờ trọn vẹn...
    Em đã thay đổi rất nhiều anh ạ, không còn là cô bé của 4 năm về trước...Bây giờ anh gặp em chắc sẽ chẳng nhận ra em đâu nhỉ...và em, liệu có thể nhận ra anh không?...Em đã hứa rằng em sẽ không nghĩ, không đau, không viết bất kỳ một điều gì liên quan đến anh nữa... em đã gần như làm được...Hôm nay, khi đọc lại những dòng này em thấy mình đáng thương quá thể...em đã quá ngốc nghếch và đã quá dại khờ...nhưng em không hội hận vì yêu anh. Nếu cho em làm lại, em vẫn sẽ yêu anh như thế, nhưng có lẽ em sẽ không yếu đuối như ngày xưa...Cho đến bây giờ em vẫn yêu anh...tình cảm của em không hề thay đổi...nhưng anh ạ, ,em yêu anh trong kỉ niệm, yêu anh trong từng vùng dĩ vãng...mà thôi.
    Em đã quyết định đi tìm hạnh phúc cho mình...và em vẫn đang tìm kiếm...Đây có lẽ thực sự là những dòng cuối cùng em viết cho anh...Em muốn nói nhiều nhưng dừng ở đây thôi anh ạ. Có viết nữa anh cũng có đọc được đâu...Thôi thì hãy để quá khứ ngủ yên, để cho em cảm thấy mình thanh thản, để cho cõi lòng em thôi nổi gió...Vĩnh biệt nhé, mối tình đầu không hiện thực của em!...

Chia sẻ trang này