1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm học trò lớn lên, lớn lên...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vexebuyt, 12/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vexebuyt

    vexebuyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm học trò lớn lên, lớn lên...

    Hic, tình hình là thế này, mong các bác có thời gian thì hiến kế giúp cho em mấy. Cơ bản là em khác người, nên giờ có múôn bình thường e cũng khó quá. Chuyện thế này ạ :
    Ngày xưa, ai cũng ít nhiều vướng bận một mối tình học trò, em cũng thế, lớp 9,mà cũng cả gan viết 1 cái thư tỏ tình với một anh lớp 12.Em cứ vô tư mà rằng em thích anh chàng đó, có sao nói vậy, cái thư cục ngủn, rồi cũng gửi đi. Anh chàng em thích lúc bấy giờ học rất giỏi, hơi thấp 1 tẹo song trông cũng đẹp trai lắm, mà em lớp 9 lên lớp 10 thì chỉ biết thích và tình cảm tới đó rồi thôi...
    Em lên lớp 10 thì anh chàng này lại vào đại học, song mỗi Tết về đều chăm chỉ gọi điện sang thăm hỏi em rất tử tế, song ko hiểu sao em lại rất sợ và cứ lẫn tránh?? trong khi em là người bắt đầu mọi thứ trước kia mà...Rồi đều đặn mỗi năm một cái thiếp noel, chúc một cách chung chung "vui vẻ, hạnh phúc" đều như ăn cơm...
    Từ đó cho đến giờ gần 7 hay 8 năm rồi,em tốt nghiệp cấp 3 rồi đại học rồi ko còn liên lạc gì tuy vẫn nhớ đến chuyện cũ như một kỉ niệm, nhưng cái hình ảnh đó thì khó có thể quên được. Rồi thì em du học,noel năm rồi tự dưng bao nhiêu kỉ niệm cũ cũng ko hiểu động lực gì thôi thúc, em tự dưng muốn biết anh chàng ngày xưa ra sao, vậy là dùng tất cả mọi mối quan hệ để tìm người bạn cũ. Ơn trời cũng tìm được. Và người đó vẫn còn nhớ em , nhớ rõ, kĩ và chính xác hơn cả em nữa chứ ạ.
    Chuyện ngày xưa thì mãi mãi là chuyện ngày xưa, nhưng hình bóng cái người ấy luôn làm em khó có thể để 1 chuyện tình nào khác đến với mình.Bây giờ khi liên lạc được với người đó, em thực sự muốn bộc lộ con người mình hơn. Em cũng đã chat chit được vài bận với người ta rồi, cũng send hình để chứng tỏ là mình đã lớn hơn và xinh xắn ra bao nhiêu rồi. Vậy giờ em phải làm gì tiếp theo đây??? Liệu có thể duy trì một tình cảm qua mạng được ko ạ, các bác cứ thẳng tay cho ý kiến, vì đường về Vn của em còn xa lắm...
  2. vexebuyt

    vexebuyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các bác ít ai từng thành công trong mấy cái mối tình như này, em thì em bó hand rồi.
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên chân tình và thiết thực nhất cho gái lúc này là: Mọi chuyện cứ bình thường, bạn bè qua net vui vẻ, chia sẻ cuộc sống đó đây là hợp lý nhất. Vì thực tế là có muốn cũng ko qua được xa cách địa lý. Còn có duyên thì sẽ gặp lại, duyên nữa thì đến với nhau là lẽ thường tình. Hữu duyên thiên lý.
  4. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    xuế.....................xếu đã có người yêu chưa
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa cũng có 1 em làm y hệt thế này với anh. Nhưng thấy em ý không xinh như lúc phổ thông nên anh đã cao chạy xa bay
    Lúc đi học mình hơi trẻ con vô tư, tiếc nhỉ, ngày ấy giá mà dê cụ chút thì cũng sờ soạng được dăm ba cái rồi. Bây giờ đại dê cụ rồi thì chả thấy ma nào đến nạp mạng
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Dời ơi,sao lại lôi những mối tình ngày xưa lên thế này làm mìh lại phải mất ngủ đau đầu

Chia sẻ trang này