1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm khá cứng cáp, làm thế nào để đột phá lên tầm cao mới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duc_vx, 11/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Để đỡ dài dòng e xin phép tóm tắt luôn. E quen cáo cũng khá lâu rồi. Ở cùng xóm trọ các bác ạ, từ chỗ mới quen cáo đã có người yêu, đến nay tình cảm trở nên thân thiết và cáo hiện đang trong tình trạng vườn không nhà trống.Tóm tắt thông tin về cáo và e.
    Cáo: 9x, hay nói, xì tin, khá thẳng thắn.
    Gà: 8x, tuổi tác hơn cáo hơn 1 bàn tay, khá giừ so với cáo.
    Tính cách ít nói nhưng ko đến nỗi cậy răng mới nói, nói chung tính tình điềm đạm. Cũng qua vài mối tình nhẹ nhàng ko đâu vào đâu.
    1 số điểm điểm yếu: Hiểu biết về 1 số thứ liên quan đến CNTT, hay giúp đỡ cáo và bạn bè.
    Điểm yếu: ít nói
    Một số thông tin chi tiết các bác xem ở đây nhé:
    http://ttvnol.com/tvty/p-19968938#post19968938
    http://ttvnol.com/tvty/1422729/page-2
    Dịp 8/3 vừa rồi cáo đi làm thêm ở cửa hàng hoa, làm từ sáng tới tôi luôn. Sáng gà SMS 1 tin chuyển tiếp chúc mừng cả phòng cáo, 17h gà gọi điện hỏi thăm tình hình cáo ko bắt máy, về sau biết đc cáo ko mang máy đi làm. Tối về cáo có khoảng 2 chục tin chúc mừng.
    Nói chung hôm đó e ko chủ động tặng hoa hay quà gì, chỉ có ý định tiện thì rủ đi chơi hoặc ăn uống gì thôi, có tặng hoa thì tặng theo kiểu tự nhiên chứ ko chuẩn bị sẵn.
    Cáo đi làm về, e mải chơi với anh em trong xóm, chưa hỏi thăm gì thì cáo nhắn sang nhờ mấy thứ linh tinh trên window, chỗ này chắc là cái cớ thôi chứ lúc e sang ko có vấn đề gì to tát. E cầm theo món quà nhỏ hôm lâu rồi cáo nhờ mua hộ, e nói cho cáo cho tự nhiên.

    E kể thêm chuyện hôm 9/3
    17h Cáo SMS:
    Cáo: A ơi, hnay sinh nhật T (T cùng phòng cáo) đấy. a thiết kế xem tối nay làm gì đc.
    Nói thật vụ này e ko để ý, cáo nhắc mới nhớ. Lúc đó e đang trên đường về nhà, định về nhà thay đồ rồi đi đá bóng với bọn bạn liện gọi điện hoãn đá bóng, rồi SMS cho cáo:
    Gà: A đang về rồi, lát về nc nhé!
    Về nhà e tính rủ bọn cáo ăn lẩu mà T đi chợ rồi nên thôi. Tối đó e ăn cơm ở phòng cáo.
    Ăn xong e rủ cáo đi mua quà cùng e, định mua bánh gatô mà cáo dùng dằng rủ bạn đi cùng rồi có khách đến thế là ko đi đc, đến top thứ 2 đến thì gà của T mang bánh ga tô đến thế là e chậm 1 bước sợ đụng hàng lại chuyển sang phương án khác. Chém gió, diệt mồi 1 lúc rồi e với cáo đi mua quà. 2 đứa chuẩn bị đi bị mấy đứa trong phòng trêu cáo giơ tay phân trần e làm quả cầm tay kéo đi luôn.

    Tc giữa e và cáo chưa có gì rõ ràng nhưng qua tình tiết cáo SMS cho em có thể nhận định ở chừng mực nào đấy cáo có độ tin tưởng nhất định giành cho e ko các bác.
    Làm cách nào dứt điểm vụ này các bác tư vấn giúp e!
    Khó khăn là e ở cùng chỗ cáo nên muốn rủ đi chơi phải tự nhiên, đi có hội thành ra nhiều lúc hơi bất cập.
    Phương án tác chiến gặp mặt thì đương nhiên rồi nhưng theo các bác có nên SMS nhiều hay chém gió fb ko vì cáo cũng hay online fb, hay call hỏi thăm khi cáo về quê ko.
    Thank các bác trước

  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    20 cái tin chúc mừng thì gái no cũng k để ý cái tin của chú mấy đâu
  3. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mình 8 - 3 chẳng có chúc chiếc gì hết . Nghỉ khỏe !
  4. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chắc cáo mới chia tay người yêu nên có gì đó thiếu thốn tình cảm . Bác phải dặn lòng đừng nên nóng vôi, chưa tới lúc đâu, vội vàng là cáo cúp đuôi chạy ngay đấy,
    Cứ làm bạn bè vui vẻ thế đã , tăng dần mức độ hỏi han quan tâm , từ từ mà tiến bác à , chứ mới chỉ thế thôi mà bác đã đòi đột phá thì be bét đấy
    .[-X[-X[-X
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Quan trọng nhất là phải sơ tán tầm 1 tháng và áp dụng chiến thuật "du kích, bắn tỉa".

    Tình yêu bắt đầu từ nỗi nhớ và sự khao khát. Hôm nào cũng chạm mặt nhau thì tình yêu làm quái gì có cơ hội đâm chồi nảy lộc.
  6. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Gái nói thế thì mình biết thế, chứ thực tế hiện tại chưa nổi lên thằng nào nặng ký.

    Có 1 ca bác khuyên sơ tán chừng 1 tháng, ca này hoàn cảnh khá giống e. E ghi nhận ý kiến của bác, nhưng chắc phải chờ time thích hợp e mới thi triển đc. Hơn nữa e vẫn muốn thức hiên trailer mà lần trước e tâm sự với bác trước đã.

    À, chiến thuật du kích bắn tỉa thế nào, bác nói rõ giúp e đc ko.

    Bác cho e hỏi thêm bình thường ko phải dịp gì, gà kiếm cớ tặng cáo 1 thứ mà cáo thích liệu có ổn ko bác.
    Chẳng là hôm cáo đi mua quà cùng e ý, cáo chọn 1 bộ quần áo giúp e tặng bạn cáo. Vì bạn cáo dáng ng` cũng tầm như cáo thế là e nói cáo thử luôn cho chắc, công nhận cáo mặc vào vừa và xinh thật. Bác biết ko lúc trả tiền e tính lấy luôn bộ nữa tặng cáo nhưng lại phân vân vì 2 lí do. Lý do thứ nhất lấy bộ giống hệt thì sợ cáo và bạn đụng hàng, mà bộ khác thì sợ cáo ko thích. Lý do thứ 2 mới quan trọng đó là e chưa tìm ra đc lý do tặng cáo, tự dưng tặng quà cho cáo mang tính chất mua chuộc e ko thích. Vậy là trước khi đi ngủ e SMS cho cáo.
    Gà: Thank e đã đi mua quà cùng a, lần sau sẽ có quà cho e, he he
    Cáo: E làm gì mà wa`, ko cần. Thôi e ngủ đây
    Gà: Đơn giản mà a thấy cảm kích thì cám ơn. Ngủ ngon (lúc đó cũng muộn rồi)
    Thứ e định tặng ko phải quần áo mà là thứ khác nhỏ hơn.
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    1. Ko ... ko và ko bao giờ tặng quà cho đến khi 2 đứa là người yêu của nhau. Không tặng ko phải vì tiếc tiền mà vì khi tặng quà cáp vật chất có giá trị trên 200 ngàn sẽ có thể gây ra 1 số hiệu ứng làm tăng khoảng cách giữa GÀ và CÁO, làm mất đi những cơ hội kích thích sự tò mò, mong muốn, thèm khát. Vì thế, sự lựa chọn "ko tặng quà" là giải pháp mang tính an toàn.

    2. Chiến thuật du kích bắn tỉa anh sẽ nói khi chú sẵn sàng cho 1 cuộc sơ tán. (hoặc sơ tán hoặc hay về muộn, cứ về phòng là đóng cửa, đại để làm sao cho 1 tuần chạm mặt CÁO ko quá 2 lần là được.)

    3. Mỗi cuộc cưa cẩm chỉ nên diễn ra trong vòng 2 đến 3 tháng. Vì tầm đó là đủ để GÀ thể hiện gần như toàn bộ nét đẹp + giá trị bản thân trong hiện tại. Thể hiện hết =>> chốt. Chốt được thì vui. Ko được thì chứng tỏ hiện tại CÁO và GÀ chưa phù hợp với nhau. Nếu muốn nửa năm, 1 năm sau có thể cưa lại lần nữa. Cưa cẩm quá lâu (trên 3 tháng) là lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ.
  8. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Đúng là e chưa sẵn sàng cho 1 cuộc sơ tán, việc này tuy đơn giản nhưng c/s cũng có những đảo lộn nhất định. Phương án hay về muộn, cứ về phòng là đóng cửa áp dụng với e chắc ko đc tự nhiên lắm. E đang học văn bằng 2, mới nghỉ làm hồi đầu năm nay có khá nhiều time ở nhà, mà tính e khá hòa đồng với hàng xóm, cái cảnh ra trông thấy nhau, vào trông thấy nhau mà cứ tránh mặt thế khác nào cho cáo ăn bánh bơ.


    Thể hiện hết thì lý tưởng rồi, nhưng tỷ lệ thành công chưa cao mà chốt, thì khá bất cập. hi hi, thời gian kéo dài mà chưa chốt được chẳng lẽ lại tạm thời cất cưa đi.
    E sẽ suy nghĩ về phương án sơ tán, tìm ra phương án e sẽ thỉnh bác luôn.
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chú cứ ở lại thành lũy cho anh... bám thắt lưng địch mà đánh.Chú mà đi thành lũy đó chú bỏ cho ai, giặc thì tứ phía... Cái quan trọng là chú ở gần nhưng biến mình thành con người thú vị, thì vẫn nhung nhớ như thường. Muốn tăng cao trào thì chú phải tăng cường dụ địch ra khỏi đồn... biết đâu một đêm trang thanh gió mát, dạo chơi ở bến hàn quốc, địch lại chủ động ngã vào vòng tay của chú...
  10. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Chưa thực hiện chiến thuật du kích của bác Li, ko thể nói chiến thuật của bác ko tốt, ko hay. Chiến thuật bám thắt lưng địch mà đánh của bác love Li cũng có phần đúng đắn, vì gà xác định tán cáo nghiêm túc nên con người của mình bộc lộ là bản chất thật của mình. Có điều chiến thuật của bác Lee là tạo tình huống, kích thích... và bỏ thành chỉ là tạm thời. Do đó khi điều kiện phù hợp sẽ áp dụng thử.
    Thank 2 bác!

Chia sẻ trang này