1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm khá cứng cáp, làm thế nào để đột phá lên tầm cao mới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duc_vx, 11/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luxier

    luxier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ca của em giống hệt ca của bác……thời gian này em cũng đã thực hiện chiến thuật du kích bắn tỉa,,,hạn chế gặp mặt và nói chuyện,đi học về thì ngồi trong phòng xem phim nghe nhạc”em không để cho cáo biết mình làm gì”chiều chiều thì lại đi chơi thể thao…v.v..em muốn hỏi là sau chiến thuật du kích bắn tỉa tiếp theo lên làm gì??
    --em đang có kế hoạch rủ cáo đi chơi xa vào cuối tuần này”khoảng 50km cách thành phố”,cụ thể đi leo núi băng rừng,,,v.v..các bác xem liệu có ổn không,em cũng chưa chắc chắn cáo có nhận lời hay không?….em cũng đã tính khả năng cáo không nhận lời thì em cũng đi,cùng nắm rủ thằng bạn thân đi cùng.v.v…em biết cáo rất thích đi chơi,em cũng cố gắng chọn một nơi mà cáo chưa đến”nơi này em cũng chưa tới” Nhờ các huynh quân sư giúp em cái vụ đi chơi này cái??
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} p/s theo em biết cáo chưa yêu bao giờ dù có rất nhiều vệ tinh vây quanh…còn ngây ngô trong sáng,có lẽ cáo mong mối tình đầu của mình thật đep và lãng mạn thích hoàng tử chứ không thích gà…cáo không phải là người dễ yêu và dễ bỏ,xác định yêu là cưới nên rất kén chọn….
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  2. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vao top mình hỏi nhỉ, bạn nên mở hẳn 1 top, đưa bệnh nên các cao nhân mới phán đc chứ.

    Để chắc ăn sao bạn ko rủ cao đi chơi nhóm nhỉ, các cáo thường có tâm lý bầy đàn, khi tc chưa sâu sắc có thể ngại, nên có bạn bè đi cùng chắc chắn cáo sẽ ko từ chối
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì bạn ý tranh thủ hỏi ké, thấy chưa cần thiết phải lập topic mới, không được à?
  4. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    đc mà
  5. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chủ TOpic bây giờ chả cần bài vở gì cả ! vì tán đến bây giờ đã quá lâu rôi . Mình theo dõi từ Topic cũ nên bít , thôi bây giờ hôm nào rủ em ý đi chơi riêng rồi cầm tay phát xem thê nào rồi tính tiếp . Chứ cứ cò cưa như bây giờ thì chỉ là bạn với gái thôi nhé !
  6. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    E đã sẵn sàng cho cuộc sơ tán, mong bác chỉ cho đường lối du kích bắn tỉa. E đc nghỉ 1 tháng về nhà chơi mấy hôm, mai lại mò lên HN bác ạ.
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Tinh thần của chiến thuật du kích bắn tỉa đơn giản là : Thỉnh thoảng xuất hiện và mỗi lần xuất hiện đều gây ra một vài "thiệt hại" cho phía đối phương.

    Cụ thể :
    Tuần đầu tiên : rủ đi ăn ốc hoặc ăn chè, sinh tố . (1 lần trên tuần)

    Đến giai đoạn này là GÀ phải có khả năng lôi kéo rủ rê CÁO đi chơi 1 cách dễ dàng rồi.

    Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi , nghệ thuật tạo tình huống bắt đầu phát huy tác dụng :
    Khung cảnh tại 1 hàng quán nào đó, GÀ và CÁO ngồi cạnh nhau, cách tầm 30 đến 45cm.
    GÀ : Em úp tay trái lên bàn cho anh
    CÁO : Để làm gì
    GÀ : Coi như anh nhờ 1 chút đi, chỉ là anh muốn kiểm nghiệm lại điều mới đọc được trong cuốn 1001 điều bí ẩn của tự nhiên thôi mà.
    CÁO : Nhưng phải nói trước để em còn biết chứ, cụ thể là thế nào ...
    GÀ : Cụ thể là: em cứ đặt tay trái lên bàn đi, rồi anh nói tiếp...
    Rồi .....
    GÀ : Giờ anh sẽ múc 1 thìa sữa chua (thìa nước chấm, hoặc 1 thìa chè, 1 thìa cafe) ... di chuyển quanh bàn tay em 3 lần, sau đó lại vòng quanh bàn tay trái của anh 3 lần ... sau đó : em nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu anh đổ cái thìa này lên tay em.
    CÁO : Ơ, sao không phải là tay anh mà lại là tay em
    GÀ : Ờ, thì sách viết thế, anh đang làm theo đúng thí nghiệm đó mà
    CÁO : Nếu anh mà đổ lên tay em thì ..... em giết
    GÀ : (ngay lập tức phải đổ lên tay CÁO)

    Sau đó thì :

    ==Tốt : Gà cầm tay CÁO và chén hết chỗ thức ăn vừa đổ lên tay, miệng tấm tắc khen ngon
    == Khá : Cầm tay CÁO và nhẹ nhàng lau, miệng nói : "Anh không ngờ là chả có điều kỳ lạ gì xảy ra cả, thế mà trong sách viết rằng : khi đổ vào mu bàn tay tay, nó sẽ chuyển động và tạo thành 1 số hình thù ...
    == Trung bình : Để Cáo xị mặt ra tỏ vẻ giận dỗi.

    Tuần thứ 2 : rủ đi xem phim

    Mục tiêu : Giật được 1 sợi tóc của CÁO

    GÀ : Ơ, trên đầu em có cái gì này, để anh gỡ ra cho
    .... PHỰC.!
    CÁO : Á, anh làm gì vậy, nhổ tóc em à.
    GÀ : Hôm nay anh thấy vui nên muốn lấy 1 thứ gì đó trên người em làm kỷ niệm ... Em có muốn lấy 1 thứ gì đó trên người anh không.?
    CÁO : Em muốn lấy mạng của anh ...

    Tuần thứ 3 : Thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhờ 1 ai đó, nặc danh mỗi hôm gửi 1 đóa hồng đóng hộp đến cho CÁO. Đến đóa thứ 7 thì kèm theo 1 tấm thiệp có ghi dòng chữ : "Khi bàn tay em chạm vào trái tim anh, đó là lúc tình yêu bắt đầu chớm nở hoặc ...."

    Cuối tuần thứ 3 : Rủ CÁO đi chơi, sau khi qua 1 loạt địa điểm thì điểm nghỉ chân cuối cùng là 1 nơi đủ riêng tư nào đó : mấy cây cầu lớn hoặc 1 công viên, vườn hoa =>>> Chốt.!!

    Sau vài bước chuyện trò, chém gió linh tinh:
    GÀ : CÁO à, anh muốn ngay bây giờ em làm giúp anh 1 việc ...
    CÁO : Việc gì thế ạ
    Ngay lập tức, GÀ cầm lấy tay CÁO đặt lên ngực mình : Em đếm giúp anh xem lúc này nhịp tim của anh là bao nhiêu lần trên phút ... Em đếm đi, thời gian bắt đầu rồi.

    (Lúc đó, GÀ nên hít 1 hơi thật căng, nhắm mắt lại và gồng ngực 1 chút cho nó vừa cứng vừa có độ nở)

    ......
    ..........
    ................

    Những gì cần thể hiện trong vài tháng vừa rồi chú cũng đã thể hiện gần hết. Anh chỉ gợi ý để chú biết cách tạo ra những pha bất ngờ, đáng nhớ, tăng dần sự lãng mạn dành cho CÁO đồng thời kết hợp với việc sơ tán để tình cảm có nhiều cơ hội nảy nở hơn. Tình yêu bắt đầu từ nỗi nhớ.!! Những động thái đó là sẽ là 1 liều thuốc kích thích cho cuộc tình này. Sau 3 tuần, chốt, được thì vui. Không được thì dẹp chuyện tình cảm này sang 1 bên. Update, nâng cấp bản thân, dành thời gian cho những công việc quan trọng khác. Lúc nào có hứng lại tán tiếp hoặc tán 1 mối mới.!!
  8. luxier

    luxier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người tư vấn là sắp tới em định rủ cáo đi biển chơi,đi bằng xe máy,biển này nói chung cũng không đẹp cho lắm,không có nhiều trò,dịch vụ gì mấy,em nghĩ chắc chỉ xuống ngắm,đi dạo loanh quanh 1 lúc rồi về thôi,mà đi đến đó cũng khá xa chừng khoảng 50p mới tới,em mà gần cáo cái là chẳng biết nói gì,miệng cứ cứng hết lại mọi người bảo chẳng nhẽ đi lại cứ im như thóc vậy ak,không phải do em không biết nói chuyện mà chỉ sợ nói ra điều gì ngốc nghếch thôi,xin mọi người tư vấn giùm em làm sao để buổi đi chơi này thành công,để tình cảm của em và cáo có chút tiến triển……em chưa nắm tay cáo này bao giờ
    p/s mình thấy ca của bác chủ thớt cũng khá giống với ca của mình nên mình có chút đá đưa vào..mong chủ thớt thông cảm..!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em muốn nhờ mọi người tư vấn là sắp tới em định rủ cáo đi biển chơi,đi bằng xe máy,biển này nói chung cũng không đẹp cho lắm,không có nhiều trò,dịch vụ gì mấy,em nghĩ chắc chỉ xuống ngắm,đi dạo loanh quanh 1 lúc rồi về thôi,mà đi đến đó cũng khá xa chừng khoảng 50p mới tới,em mà gần cáo cái là chẳng biết nói gì,miệng cứ cứng hết lại mọi người bảo chẳng nhẽ đi lại cứ im như thóc vậy ak,không phải do em không biết nói chuyện mà chỉ sợ nói ra điều gì ngốc nghếch thôi,xin mọi người tư vấn giùm em làm sao để buổi đi chơi này thành công,để tình cảm của em và cáo có chút tiến triển……em chưa nắm tay cáo này bao giờ
    p/s mình thấy ca của bác chủ thớt cũng khá giống với ca của mình nên mình có chút đá đưa vào..mong chủ thớt thông cảm..!
  9. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đối với trường hợp đang cưa cẩm mà tình cảm chưa ở mức kha khá, mới ở mức như bạn chủ top và luxier thì ko nên rủ cáo đi xa quá 30km và nhất là đi riêng. 99% là gái ko đi. Muốn đi được xa trước tiên phải đi gần cái đã. Muốn đi được gần thì phải tạo cảm xúc cho gái. Muốn tạo cảm xúc thì xem lại bài của Mr.li và một số bài của sunny_boy. Okie
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    Đi chơi biển thì đầu óc chỉ cần tập trung các câu chuyện liên quan tới biển. Ví dụ :

    == GÀ: Đố em nhé, biển nào mặn nhất thế giới
    == CÁO : Biển Chết đúng không
    == GÀ: Ờ ha, đúng rồi. 1 câu khó hơn này : Biển nào sâu nhất thế giới.?
    == CÁO : Chắc là Thái Bình Dương
    == GÀ: Trời, đúng ý của anh... Để xem nào, đây là câu hỏi quyết định này, nếu trả lời đúng em sẽ nhận được 1 phần quà : Gần như khắp nơi trên thế giới đều nhìn thấy được biển này .. 10 giây suy nghĩ bắt đầu

    TH1 :
    == CÁO : Biển hiệu hay còn gọi là biển quảng cáo đúng không.
    == GÀ: Ặc, trời ạ, sao thông minh thế, 10s mà đã nghĩ ra rồi. Phần thưởng của em là bất cứ thứ gì trên người anh, em chỉ được phép chọn 1 món đồ.

    Th2 :
    == CÁO : Em chịu, biển gì mà lạ vậy
    == GÀ : Em xòe tay ra, anh sẽ dùng "Nhất dương chỉ" viết đáp án lên tay em, đố em luận được anh viết chữ gì

    ...v..v. Đại để là cứ mô phỏng mấy cái chương trình ai là triệu phú, hỏi xoay đáp xoáy, chiếc nón kỳ diệu, đồ re mí + search 1 số câu hỏi ngộ nghĩnh, khó đỡ trên google như : Tại sao sư tử thích ăn thịt sống (Vì nó không biết nấu ăn) , Chim gì có cánh mà không biết bay (chim cánh cụt), chim gì biết bay mà không có cánh (chả có con chim nào như vậy cả), ở giữa hai chân là cái gì (đầu gối), cách đầu gối 3O cm dịch lên phía trên là cái gì (là cái túi quần). Mấy cái chuyện kiểu này có nói cả ngày cũng không hết. Thường là sau 30 phút đầu óc CÁO sẽ thấy mệt vì phải suy nghĩ, liên tưởng, tư duy ... Lúc đó GÀ có thể hát 1,2 bài cho CÁO nghe hoặc đơn giản là rủ CÁO đi ăn nhẹ hoặc đi mua sắm vài thứ đồ lưu niệm .

    Lúc đi dạo ở biển nhớ nhặt 1 cặp vỏ ốc hoặc vỏ sò hoặc đơn giản là 1 cái cành cây khô hoặc nếu không có thì mua , mỗi đứa giữ 1 cái gọi là : "Vật kỷ niệm của chuyến đi chơi". Sau này mỗi khi nhìn thấy nó CÁO sẽ lại nhớ đến GÀ, nhớ đến chuyến đi chơi 1 cách vô thức.

    Tóm lại, muốn có 1 chuyến đi chơi thú vị thì điều quan trọng nhất không phải là đi chơi đâu mà là GÀ phải có chút mồm mép tép nhảy, thông qua các câu đố vui, những câu chuyện liên quan đến không gian cảnh vật xung quanh, biết cách chủ động tạo ra các tình huống bất ngờ, khó đỡ ...v...v

Chia sẻ trang này