1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm không biết giờ ra sao đây các bác. hic...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ffvn, 29/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm không biết giờ ra sao đây các bác. hic...

    Tình hình nói trước là em ko đẹp trai, nhà ko giàu, lại học chẳng giỏi. Em thuộc dạng sống đơn độc, solo 1 mình. Vì em luôn khép kín, lạnh lùng thế, nên chẳng mấy ai làm em động lòng, em cũng mừng vì điều đó.... vì cỡ như em đòi cua dc ai....

    Chuyện em là như sau....

    Cách đây 3 năm, chẳng biết hôm đó may mắn sao đó, mà có 1 đứa con gái tự nhiên nói yêu em trước giờ.... em thì lúc đó có người thích mừng lắm... thế là thành cặp...

    Người yêu em cũng xinh, dễ thương... thế nên quen đến 3 năm sau... tình cảm vẫn rất vui vẻ... em luôn cám ơn ông trời về điều đó...

    Tính em vốn ko suy nghĩ nhiều, vì chẳng bằng ai, vui được ngày nào hay ngày đó... Tưởng mọi chuyện cứ mãi như thế, cho đến 4 tháng trước, em bỗng bắt đầu có cảm giác yêu thật sự với 1 người con gái tên N...

    Đi chơi chung với N(dĩ nhiên với chung nhóm) em rất vui, tuy em vẫn luôn giữ khoảng cách nhưng tình cảm yêu thì có lẽ ko ai giấu ko dc, N cũng nhận ra nhưng vẫn đối xử em bình thường, người như em ko dám mơ mộng, tuy rất yêu N, nhưng đối với em chỉ cần được đi chơi chung, nhìn, và nói chuyện với N như 1 người bạn là em vui lắm rồi...

    Mọi chuyện cứ tuởng như vậy, cho đến tháng trc, em bỗng dưng thấy N cũng tự nhiên có cảm giác với em... em lúc đó cũng chỉ nghi nghi, nhưng vẫn luôn tự nhủ bản thân "mày vậy là dc rồi, đòi quen thêm ai"... em ko dám suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ bạn như vầy là vui lắm lắm lắm rồi...

    Cho tới tuần trc, N bỗng dưng cắt đứt liên lạc với em. Nt ko trả lời, gọi điện ko bắt máy... em ko hiểu em làm giận N chuyện gì nhưng cũng nt xin lỗi và nói "giận chuyện gì thì nói ra anh buồn lắm". Hôm qua em gọi điện thì N đổi nhạc chờ thành bài có nội dung như "nếu thích em anh vẫn còn bên ai"...

    Em giờ làm sao đây hả các bác... em mấy bữa nay ăn ko dc, ngủ cũng ko xong, suốt ngày ra cf 1 mình hút hết ko biết bao nhiêu thuốc... em buồn lắm... từ ngày nghe nhạc chờ của N xong em vẫn chưa dám liên lạc lần nữa... đôi lúc em muốn nt nói "N đừng nghĩ linh tinh, anh xấu trai vầy làm gì có bạn gái" là xong, nhưng em ko muốn nói dối N về chuyện này...

    Chia tay với nguời cũ thì em chắc ko thể và ko dám, quen nhau 3 năm rồi em biết người đó yêu em thật lòng... còn N chỉ đơn giản thích em thôi... ai biết quen nhau dc bao lâu nữa thì N chia tay với em để quen người khác... em yêu N rất nhiều, nhưng em ko muốn 1 ngày nào đó em quay lại những năm đơn độc, sống lủi thủi 1 mình...

    Em suy nghĩ chuyện này rất nhiều, đến nỗi em quên cả sáng nay thi cuối khóa 1 môn... em thì ko có bạn bè nhiều, lại chẳng ai đủ thân để chia sẽ nên chỉ biết viết trên ttvnol này... cám ơn mấy bác đã đọc tâm sự này... em giờ chỉ cần có 1 người nào đó chia sẽ là em vui rồi...
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ừ, chia sẻ. dẹp em N sang 1 bên đi. tập trung vào học hành thi cử.
    Con gái thường rất nhạy cảm. đừng làm tổn thương người yêu mình
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Khốn khổ khốn nạn
    Nói chung bác là đàn ông, khả năng điều chỉnh cảm xúc cũng dễ mà, phải không?
    Giờ chả nhẽ lại khuyên lại những cái a bờ cờ như là "say nắng chỉ là nhất thời", "chắc gì con hàng mới đã hơn", "3 năm biết bao tình nghĩa" v.v...
    Pẹ
    Thôi, nói chung là bác cứ làm quả sấp ngửa 50 ăn 50
    Sấp thì hàng cũ, ngửa thì hàng mới, mà nó xoay chấp chới thì chén cả 2
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Lại một ca lưỡng lự giữa 2 dòng. Đau lòng lắm đây. Nếu anh là chú, anh quay về với cô người yêu từng gắn bó hàn vi với mình 3 năm. Giờ có đèn lại quên trăng, người người phỉ nhổ.
    Mình con giai đàn ông phải biết trên biết dưới biết thấp biết cao, *** thể ăn ở phản phúc như một số đông bọn đàn bà. Các chú không làm gương sáng mặt trời soi đường dẫn lối bọn mái ghẹ đến với đạo lý tận trung nhớ công anh ... , tự làm băng hoại tình cảm thanh mai trúc mã, thì làm sao tẩy sạch thứ máu phản tặc chảy trong người bọn nó.

    Trong cốc không thiếu các trường hợp gái bỏ rơi các chú chạy theo thằng khác, một phần do nguyên nhân này đây. Các chú mà giương cao chân lý của Tào Tháo " phản được người tất phản được mình " thì xịp pẹ, thách cụ bọn đàn bà dám ăn ở 2 lòng.
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    "em ko dám suy nghĩ nhiều" nhưng em nghĩ là ai trên này có khuyên pác thế nào đi nữa thì chắc pác cũng sẽ đá tình cũ và theo tình mới thôi
  6. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    nếu là anh thì anh sẽ chén cả 2 cùng một lúc , tội j. còn chú tốt bụng thế này thì đá em ny đi cặp vs em mới này. thế cũng phải hỏi .
    chung tình thì k phải là đàn ông
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    ặ mà khoan
    Có chỏc chân 'ặỏằÊc em N. không 'Ê mà 'Ê vỏằTi mặĂ
    Chim nhỏằ trong tay hặĂn quỏĂ bay trên giỏằi
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của chú chị xin tặng chú 1 chữ thôi: "hèn".
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bác đi theo tình mới đi bác ạ.Người yêu bác xinh xắn dễ thương thì cũng sớm tìm được người mới thôi.Bác cũng có nghĩ quái gì cho người ta đâu.Bác là bác sợ sau này bác cô đơn đấy chứ.
    Tôi cũng đang lâm vào trường hợp gần giống như của bác.Anh người yêu tôi yêu tôi được 2 tháng thì thua lỗ sách nợ nần chả còn gì.Tôi vẫn ở bên anh ta đến nay là tháng thứ 6 rồi.Giờ tôi được nghe câu chuyện cũ của anh ta.Cứ nghĩ đồng cam cộng khổ sau này sống với nhau nặng cả tình cả nghĩa.Nhưng giờ tôi thấy tôi cổ hủ quá.Tình nghĩa quái gì. ta yêu 1 chị 2 năm hồi đó còn lang bạt kì hồ người ta chăm sóc anh ta 2 năm đến lúc anh ta có tiền thì bảo là cách sống ko hợp ko xứng đáng làm vợ anh ta.Sao đàn ông các anh, lúc khó khăn thì ko nói câu ko hợp đi.Haiz.Thế cho nên tôi cám cái cảnh tôi.Sau này tôi ko còn trẻ trung nữa lại đầu tắt mặt tối với công việc chẳng may anh ta có tiền lại bảo tôi ko ra dáng mợ, ko làm vợ anh ta được, thì tôi cũng ra đứng đường.Thôi các anh Ngụy quân tử ơi, nghỉ, nghỉ hết!
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    chuận lun Trong tương lai bẹn này rất có khả năng có nhìu thời gian để đóng góp cho bóc nè E vót cho bẹn này làm mót của tuyệt vọng cốc ạ

Chia sẻ trang này