1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm không biết giờ ra sao đây các bác. hic...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ffvn, 29/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Lúc giai nó có tiền nó rót mật vào tai, rót vàng vào tay, vài cái khác vào người thì các cô sướng tửng lên, cun cút nghe lời rồi
    Giờ nó có phũ tí thì các cô cũng vẫn cảm giác mình mà giãy nó là mình thiệt nên phải bám tiếp, hoặc giả cô nào bản năng làm mẹ lớn quá, vẫn chăm sóc thằng cu tiếp
    Vừa đào được mả Tào Tháo nên xuất hiện lắm truyền nhân Avatar vãi đái
    Tiên sư thằng Tào Tháo
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thế tôi nghĩ anh mà có tí tiền thì tốt nhất ôm chỗ tiền đấy của anh mà sống vì đàn bà bây giờ toàn 1 lũ ăn bám ko thì bản năng làm mẹ cũng lớn anh ạ
  3. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    chỉ sợ bác đến lúc bị em n bỏ mới thấy quý cái tấm lòng chung thuỷ của em người yêu cũ thôi, lúc đấy lại mới thấy yêu em cũ, đúng là cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc, đàn bà con gái thì em đánh giá cao nhất cái đức tính thuỷ chung
  4. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay nhỉ. Đầu tiên bác nhận lời yêu ngta cũng có phải do yêu đâu, mà chỉ là để đỡ chán, vì nghĩ là mình không kiếm được em nào khác, bản thân những suy nghĩ của bác đã chứng tỏ bác chả xứng đáng với tình cảm của người yêu bác hiện giờ rồi. THôi bỏ đi, theo em mới , để người yêu bác còn có cơ hội yêu được ngưòi hơn bác. Đúng là hèn thật
  5. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Không ưa kiểu tư vấn độc địa mang nặng màu sắc thành kiến cá nhân
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thôi khách quan ná. Ko mang màu sắc cá nhân ná
    Chủ top nói chung lại 1 chữ là HÈN.
    Cái gì cũng muốn nhưng lại éo mún mất cái gì cả. Em N cũng muốn thử tí (biết đâu) dưng lại sợ thử ko xong quay lại cái mạng nhợn cũng ko còn đâm ra lại rụt rè (chứ chả phài vì có lòng tốt hay tự trọng gì sất)
    Nói chung nhời khuyên là làm đàn ông ở đời thì phải dám quyết. Được cái nọ, mất cái kia. Đi theo 1 hướng thôi. Quyết ở lại với người yêu thì toàn tâm toàn ý, ko thì đi theo tiếng gọi của con ... tim ấy (có đứa định nghĩ xấu )
    Đã quyết rồi, thì được mất cái gì mình tự chịu. Ở đấy mà lăn với tăn.
    Còn nếu quyết ở lại với tình yêu lâu năm, em kia đã chấm dứt liên lạc rồi thì làm thằng đàn ông chả nhẽ ko quyết đoán được như em nó. Lại còn nhắn tin với chả nhắn teo. Bỏ đê, ko liên lạc nữa, dần dần sẽ qua (như kiểu zai này nay say em này, mai say nắng em khác thì mệt lắm. Cảm cúm thường xuyên, ảnh hưởng sức khoẻ. Hay cứ thử lao theo 1 phen đi để em người yêu kiếm người khác tử tế hơn?)
  7. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tập 3
  8. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Một trong số vài chị gái mà mình thích đọc bài viết.
    Cơ mà cũng phải công nhận một điều, cách nói của chị nghe tàn nhẫn và phũ thật đấy
    @Chủ top: nói thật tớ cũng ko thích thể loại con trai chàng ràng ko quyết đoán như bạn. Đàn ông gì mà cứ ủy mị kiểu gì ấy, chẳng có tý kiên định mạnh mẽ tự tin nào cả. Cái kiểu sống ko thực nữa
    Chính N đã nhận ra sự thiếu kiên quyết ở bạn nên cô nàng đã quyết định từ bỏ rồi còn gì. Chấp nhận mất 1 trong 2 đi thôi, cho dù sẽ có người phải đau khổ. Còn lựa chọn mất ai, có ai, thì đó là do bạn, ko ai quyết định thay đc đâu.
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ủng hộ quan điểm của mọi người là chủ topic quá HÈN, thêm vào 1 chút TỰ TI, thiếu niềm tin vào bản thân. Làm thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì phải dứt khoát, nhẫn tâm, nâng lên được, hạ xuống được chứ cứ lăn tăn thế này thì hỏng, hỏng hẳn. Không liều, ko biết chấp nhận rủi ro thì sao đạt được thành quả to lớn. Mà nói thật con trai còn trẻ thì phải biết xông pha, tích lũy kinh nghiệm chứ cứ tư tưởng yên phận, sợ trước sợ sau thì sau này nhìn miếng ngon bị thằng khác nó hớt hết thì ngồi hối hận cũng muộn.
  10. Trainhay123

    Trainhay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hơi giống chuyện của mình

Chia sẻ trang này