1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm không biết giờ ra sao đây các bác. hic...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ffvn, 29/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Với cá tính ko quyết đoán dư em thì theo mợ em chả fải quyết gì sất. Mấy em yêu em ý sẽ quyết hộ. Tức là h em chả fải làm gì cả cứ để mọi thứ trôi theo quỹ đạo của nó ( ko nt hay hẹn hò đi chơi với em N) , nếu em N quá xoắn, em N quyết dành lấy em thì ắt hẳn em sẽ chia tay với em yêu hiện h của em(khả năng em N ko thích sài đồ chung nên có thể em ý sẽ buộc em dứt khoát )
    Còn nếu em N ko xoắn thì thôi em lại vẫn tiếp tục với em yêu hiện tại.
    tóm lại :mọi thứ là do em cứ dùng dằng ko quyết chứ h em mặc ko quyết nữa thì em cứ yên tâm , gái nó quyết hộ.
    thôi thì "thân trai tơ như hạt mưa xa vậy"
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Phét vừa thôi
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    À quên, em Đức ơi, " hạt mưa XA " là dư lào thế? Xa - gần đấy hở?
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    chào bạn, sống cần phải có niềm tin và sự tự tin, khối ông học hành dốt, ngoại hình xấu, nhà nghèo nhưng sau này vẫn trở thành đại gia, có chức, có quyền...
    Tính bạn thật hiền lành, suy nghĩ kỹ càng, tuy nhiên trong TH này tôi nghĩ bạn nên bỏ, bạn có yêu người yêu hiện tại đâu, mà đã gọi là người yêu mà lại không yêu thì nên bỏ, để lâu khổ lắm.
    Còn cô N, bạn đừng nhắn tin nữa, cũng đừng gọi điện nữa, nhiều khả năng bạn cũng mất cô này rồi, ngoài đường thiếu gì gái. Không có gì phải ngại cả.
    Bạn có thể pm cho tôi nick yH của bạn, tôi rất thích những người kiểu như bạn, tất nhiên tôi không phải gay nhé, có nhiều thứ tốt đẹp lắm, hãy vui vẻ mà sống.
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Con gái có thế được ko bác nhỉ, nâng lên được phải đặt xuốngđược
  6. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thấy bé này mất hết lòng tin ở đàn ông. Tội lỗi, tội lỗi.
    P/s: Khi nào phải ra đứng đường, gặp hôm ế khách cứ phone cho anh, anh ra ủng hộ giúp cho. Bạn bè giúp nhau là chính, đừng ngại em nhé.

  7. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Theo con mới đi.
    Con mới thích chú, chú cũng thích nó
    Con cũ mất chú thì cuộc sống sau này nó sẽ hạnh phúc hơn
    Cả ba cũng có lợi
  8. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngắn gọn ma? thâm thúy
  9. nhockho01

    nhockho01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hị, phức tạp nhờ .......Hóng
  10. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã chia sẽ cùng với em, mỗi bài viết mọi người. em đều đọc rất kỹ. Một số bác khuyên em giữ người cũ, một số bác khuyên em theo N, một số bác lại khuyên em nên cứ như vậy tới đâu thì tới...
    Mỗi lời góp ý đó tuy quan điểm ko giống nhau nhưng có 1 điểm chung là các bác đều nói đúng về suy nghĩ tâm sự của em bao ngày qua cả. Em rất vui vì đã có rất nhiều người hiểu & chia sẽ.
    Phần nhiều các bác nói em theo em N, vâng, dĩ nhiên tiếng gọi nơi con tim rất lớn. Nhưng em biết tính N, tính em ấy rất là trẻ con các bác à... em yêu N vậy, chứ khi thành cặp rồi, tính N chung với tính em, thì khả năng ko hợp nhau N bỏ em rất rất là cao.... 1 phần chính vì điều này nên trước giờ em cứ mong giữ tính bạn, yêu đơn phương cũng dc rồi... Nếu như N ko đùng 1 cái bỗng dưng cắt đứt liên lạc, đòi em quyết định chọn lựa. Thì có lẽ em cũng tính giữ như thế này mãi cũng dc. (Cách của N tuy trẻ con, nhưng hiệu quả thì cũng hiệu quả thật, ko gặp 1 thời gian, em đã cảm thấy nhớ chịu ko nổi, ngày ko yên, ngủ cũng ko dc : (( )
    Còn về người cũ, một số bác nói em lúc trc ko yêu gật đầu chỉ vì để có người bên cạnh. Vâng, ban đầu đúng là như vậy. Điều này em đã nói rõ trong bài top. Nhưng ý em là sau 3 năm, khi ở bên ai đó vui vẻ thời gian dài như vậy, sẽ có 1 thứ tình cảm đặc biệt khác hơn cả bạn thân (dù ko tới love) phát sinh... Vì em hay đơn độc, nên ngoài gf ra trong thời gian dài qua em chẳng còn làm gì khác. 3 năm riết nó thành thói quen. Nên trc giờ dù ko yêu nhưng chuyện chia tay là điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới các bác à... và dĩ nhiên trên đời này ko có chuyện cổ tích như ca nhạc thị trường rang rảng "chia tay vẫn là bạn", "đã ko yêu thì là bạn em nhé"... đâu các bác... hic
    Ngoài ra, một số bác nói em thiếu niềm tin, tự ti. Thật ra chỉ đơn giản tính em trc giờ rất thật tế các bác à. Em xấu trai, nhà nghèo, ko học giỏi như người khác. Nhưng đó cũng chính là em, biết làm sao dc... lol ...Nên trước giờ em thuộc dạng chẳng bao giờ buồn, giận dù 1 người nào đó nói xấu, chửi sau lưng (hay thậm chí trc mặt) em tàn nhẫn cỡ nào (như "anh ấy xấu đau xấu đớn... lol) miễn sao điều người đó nói đúng
    Còn việc 1 số bác nói em hèn, con trai mà ko quyết đoán, làm trai thì phải đầu đội trời chân đạp đất, cứ bảo em quyết định đi, được cái này mất cái kia, mất hết thì chịu.... đại loại như thế. Thì em chịu, vì tính em nó thế, ko phải dạng random... vả lại giờ em cũng biết làm cách nào cả, nếu em biết quyết ra sao thì em đã quyết định rồi... em giờ vẫn đang y như bác scarlet198 nói, chờ đợi tình hình thế nào...
    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 31/12/2009

Chia sẻ trang này