1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm không biết giờ ra sao đây các bác. hic...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ffvn, 29/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng bác cũng có 1 con đường nhỉ?
    Nhưng thành thật khuyên bác 1 câu,đừng bao giờ nghĩ cái gì của mình sẽ là của mình.Nếu bác xác định yêu N thật sự,thì bác phải làm cái gì đấy,và đừng bao giờ hối hận cả.Còn nếu nghĩ như bác,lấp lửng cá vàng thì nói thật nhá,cả đời bác sẽ chẳng có được cái bác muốn.Em nghĩ thế đấy.
    Em cá nhân thấy bác hơi tự ti,nhưng có lẽ là bác thuộc loại người biết mình biết người,em ko bình luận gì.Một là bác thuộc loại cực thâm,2 là cực thật.Nhưng dù loại nào đi nữa,thì bác cũng nên nhìn rộng ra một tí,nếu bác xác định bác yêu nhỏ N kia,thì bác cứ mạnh dạn mà nói thẳng,xin lỗi người yêu bác,đừng có lấy lí do này nọ,cứ bảo thẳng bác nghĩ gì.Để người ta đau 1 lần còn tốt hơn là bác bên người ta mà lừa dối người ta,lừa dối chính mình.Còn nếu đấy chỉ là tình cảm nhất thời,dẹp hết đi.
    Cách tốt nhất là bác cứ nói thẳng,thế cho nó dễ sống.Mình mang tiếng một tí,còn hơn là để người khác khổ vì mình.
    Cũng ko loại trừ trường hợp em N được người yêu bác nhờ thử lòng bác,ai mà biết được phụ nữ dám làm gì.
    P/S: em đêk thích cách ăn nói của bác,vừa sáo rỗng vừa đểu đểu,đấy là em nghĩ thế.
  2. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em biết làm như vậy là hèn, ko yêu mà vẫn bên cạnh người ta. Nhưng mấy bác ko phải là em nên ko biết. Cuộc đời của 1 con người ko chỉ đơn giản như 1 cái nick trên mạng... em nghĩ nếu mấy bác là em thì lúc đó cũng nhận lời thôi.
    Em quanh quẩn mấy cái chuyện tầm phào như cf, thuốc lá, lâu lâu nhậu nhẹt, ngoài ra chẳng có gì để vui cả trừ người bạn gái, một người bên em bấy lâu nay. Mấy bác nói bỏ, kêu em quyết định sao mà nghe dễ dàng quá. Hic. Nó quyết định cuộc đời của em nhiều lắm các bác à.
    Càng mơ mộng tương lai càng thêm đau khổ sau này khi nhận ra. Thà nhận ra sớm để biết quý thời gian hiện tại lúc này. Do vậy em chẳng bao giờ lo tương lai mà lại rất sợ quyết định những việc mà sẽ làm cái ngày hôm nay của em sẽ mất.
    Bác vitchetduoi2987 tuy nói ko êm tai, nhưng em ko buồn và thấy bác cũng nói đúng như các bác khác. Bác quanghuy1388 cũng đã nói
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: chỉ sợ bác đến lúc bị em n bỏ mới thấy quý cái tấm lòng chung thuỷ của em người yêu cũ thôi, lúc đấy lại mới thấy yêu em cũ, đúng là cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc [/QUOTE]
    Vâng, em nhát, hèn và sợ lắm chứ. Con người ai chả vậy. Thôi thì cứ để thuận theo số trời, việc gì đến sẽ đến, mình quyết ko dc thì để cho những việc xảy ra sắp tới tự quyết....
    p/s: sẵn tiện chúc các bác năm 2010 đầy vui vẻ hạnh phúc an lành cầu gì được nấy
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 03/01/2010
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chả cần phải tự ti thế đâu ,không đẹp trai nhà nghèo ,học không giỏi ,nhưng ít ra ở bác có điểm gì đó thu hút ,nên mới có em người yêu 3 năm ,và bây h là em N nó thick ,cái cảm giác bác đang trải qua có thể hiểu và cảm thông được với bác
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0

    Giờ anh phải làm sao chọn đây, khi tim khắc cả 2 hình dung<---- Thế mà là yêu à. TSB cái thằng viết bài hát này. Éo hiểu yêu là như thế nào nữa. Yêu là gì......................????????????????
    Bác chủ top có hiểu tình yêu là gì không mà tham lam thế?????
  5. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc kỹ nhé, em mà tham lam là bắt cả 2 con rồi. Đâu phải khổ thế này. Ngoài ra em toàn nghe nhạc như radiohead, 3,4 năm nay chẳng nghe nhạc việt nam, pop nói chung. bác đừng đem mấy bài thị trường nhảm nhí nói em. (hơi bất xúc, xin lỗi bác, chửi em em ko giận, chứ nói linh tinh em bực mình lắm)
    DIỄN BIẾN TIẾP
    Giờ tình hình có vẻ cách chờ ko ổn các bác à, em quen em ấy ở lớp học thêm. Em đó nghĩ bấy lâu nay, em nghe nói em đó về quê ăn tết. Nên ráng chờ gặp mặt tính tiếp, nhưng giờ sau tết cả tuần mà em đó vẫn chưa đi học lại, mà em đó biết là hôm nay là thi lấy bằng mà ko đi.
    Em mới đi học thêm về mà tinh thần như đi xuống ...quan tài vậy các bác.
    Em giờ tính nt gặp em đó ra quán nước nói chuyện cho xong và để ...đỡ nhớ. Nhưng em đó ko đi là chắc em buồn chết quá... mà em đó ko trả lời tn, hay bắt điện thoại em. Nên em ko biết em đó ko đi vì muốn quên em luôn, hay là ở quê chưa lên. Em cũng ko biết là em đó nghĩ học thêm luôn hay còn ở dưới nữa. Nói chung hiện nay em chẳng biết gì...
    Thế các bác nghĩ em có nên làm thế này ko, em đang tính nhắn "chiều mai ra quán nước abc lúc 7h nói chuyện nhé" (chắc chắn em đó ko trả lời, tính con nít lắm, im là im luôn, nhưng mà em cứ ra đại chờ)... nhưng mà hẹn riêng lần đầu mà cứ như vậy ko ổn... và nếu gặp bất thình lình từ bạn bè sang hẹn riêng vậy em cũng chẳng biết nói gì.... em nghĩ tiến chầm chậm gặp trên lớp còn dc... đùng 1 cái hẹn riêng, tiến bước dài thế này rất quái cho 2 bên...
    Hay em quên luôn em này để khỏi vướng bận(nếu cố gắng thì chắc có thể, vì cũng chưa tới đâu), nhưng tình yêu khó lắm mới nhận ra (em hơi lãng cảm, khó yêu) chẳng lẽ giờ kết thúc nhảm nhí thế....
    Tính con gái thật khó hiểu, em ko biết em đó ko trả lời vì muốn quên em luôn vì em đã có gf, hay ko trả lời vì giận em, và vẫn thích em, mong em thuộc về em ấy.
    Nếu biết dc thì đỡ quá. Nếu trường hợp em đó muốn quên em, Vì em đó nghĩ ko đi học thêm nữa nên cũng muốn cắt đứt hoàn toàn cho xong, nếu vì thế mà em cứ thế này chỉ hóa ra làm phiền cho em ấy (nt gần nửa tháng, chục tn, phone quá trời mà vẩn ko trả lời). Hay em đó vẫn quyến luyến, và chỉ đơn giản đang giận em, mong em quyết định bỏ người cũ rồi mới hồi âm.
    (mà em và em đó chưa chính thức thành cặp, là gì của nhau, thậm chí chưa hiểu rõ về nhau, mà bắt em quyết định chuyện lớn như vậy là chắc chắn em ko làm dc)
    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 05/01/2010
  6. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nghi ông này bốc phét câu view lắm...!!! =))
  7. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    tôi đăng ký ttvnol cách đây đã khoảng 6 năm, chỉ gửi khoảng 150,có việc tôi mới post. Mà câu view là quái gì? Suy nghĩ của bác tôi thật ko hiểu? Tự nhiên để giúp cho cái 4 chữ ffvn nổi tiếng à? Tên tôi tôi còn chưa muốn nổi, huống hồ gì cải nick. Bác lớn 1 tí để thoát khỏi cái suy nghĩ thế giới ảo đó đi.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ko nghĩ cậu câu view nhưng nản với cậu quá rồi.
    Thế rốt cuộc cậu muốn gì? Tiến hay lùi? Tiến thì bỏ em kia đi cho em nó tìm người khác tử tế hơn. Còn lùi thì lùi luôn đi loằng ngoằng cái khỉ gì? Cậu chả bảo cố quên thì vẫn quên được còn gì?
    Hay cậu muốn cả 2, người yêu hiện thời như kiểu phương án phòng bị nhỡ em kia ko được? Ngữ này thì đi đâm đầu suống sông đi. Làm thằng đàn ông thì đàng hoàng ra một chút.
    Trừ khi cậu nói thẳng với em người yêu, anh ko yêu em nhưng cảm thấy có nghĩa với em. Giờ anh rửng mỡ nảy sinh tình cảm với 1 em, em ráng ngồi đây đợi, ko được anh lại quay lại với cái máng lợn của anh. Em nó đồng ý thì lên đây tư vấn tiếp nhé.
    Vậy thôi.
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Haizz. Nghe nói cái em cũ là "thói quen" thì nản rồi. :-<. Bạn chia tay em cũ đi theo em N cho em cũ đỡ khổ.
    Mà đùa. Mình cũng quen 1 em N tính y chang em N của bạn này =)). Cũng bị tình cảm y hệt như bạn này . Cơ mà giờ em dứt đc rồi .
  10. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Việc bỏ thì nếu quen em N thì chắc chắn phải bỏ rồi, em ngay ban đầu đâu tính bắt cá 2 tay.
    Nhưng tình hình giờ tiếp theo của em là phải làm như thế nào? Mấy bác đừng nói chung chung, đọc bài diễn biến tiếp của em, vậy em phải làm gì? Có nên nt nữa ko, rủ đi chơi? (Mà nt rủ đi chơi, em nghĩ chắc chắn em N cũng ko trả lời, tính con nít lắm) Em giờ chẳng biết em N nghĩ gì nữa... con gái khó hiểu quá :(( Ban đầu tưởng giận, nhưng giận thế này hơi quá thật... hay em N muốn quên em luôn?
    (dù em vốn thuộc hàng chai mặt, dù em N ko trả lời, nhưng vẫn gọi điện, nt solo hơn nữa tháng, từ nói chuyện, chọc giỡn, đến năn nỉ, đến chúc gs, năm mới để dụ chúc lại, thử đủ mọi thứ, thế mà em đó vẫn im lìm, em giờ cũng bắt đầu thấy tức rồi, dù là "chai mặt" ... cỡ mấy cũng có giới hạn chứ )
    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 06/01/2010

Chia sẻ trang này