1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm không biết giờ ra sao đây các bác. hic...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ffvn, 29/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thấy cậu thật thà nên anh cũng muốn chia sẻ với cậu.
    Suốt nửa tháng cậu cứ liên tục nhắn tin, gọi điện solo thế vô hình trung làm giảm giá trị của cậu trong mắt gái.
    Cái trò gọi điện, nhắn tin không trả lời thì cậu cứ kệ mịa nó khoảng 1, 2 tuần. Đến tuần thứ 3, nếu gái vẫn không có động tĩnh gì, cậu lấy cái sim rác call nó. (Quan trọng là phải chọn đúng thời điểm nó đang rảnh rỗi có thể nói chuyện, thường là từ 9, 10h tối). Lúc bắt đầu cậu cứ nói chuyện hỏi thăm bình thường, sau đó 1 lúc thấy gái cởi mở hơn thì cậu lái sang chuyện gái không trả lời điện thoại. Ví dụ như: "sao lúc trước anh nhắn tin mà không thấy em trả lời. Có chuyện gì em cứ nói với anh được không?". Ví dụ như thế.
    Nhưng quan trọng hơn là anh thấy chú lăn tăn giữa em người yêu cũ và gái mới. Nhiều bác nói nếu không yêu thì chia tay em kia cho đỡ khổ. Nhưng thế nào mới là yêu còn thế nào không phải là yêu? Giả sử như cậu có được em N rồi, đến 1 lúc nào đó cậu nhận ra tính cách hoặc thậm chí là thân hình em ấy (cái này chỉ lên giường mới check chính xác được) không vừa ý cậu, vậy lúc đó cậu còn yêu em ấy nữa không?
    Anh vừa đọc mấy lời của Dustin Nguyễn: "Vợ tôi không may mắn bị tai nạn xe hơi nên phải ngồi xe lăn trước khi chúng tôi kết hôn, nhưng điều đó không làm giảm tình yêu trong tôi. Tôi nghĩ mỗi người đều chọn cách sao cho họ thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là một thứ vô cùng khó định nghĩa, và khó để đạt được - nhất là khi bạn không biết cái gì làm bạn hạnh phúc."
    Dustin Nguyễn sống ở phương Tây nhưng vẫn mang tư tưởng của người VN. Người ta thường nói tình nghĩa vợ chồng chứ ít ai nói đến tình yêu vợ chồng. Cậu quen em kia 3 năm. 3 năm đó nó tạo thành một thứ tình cảm gọi là nghĩa. Chia tay em cũ, chắc chắn cậu sẽ mất thứ tình cảm ấy nhưng chưa chắc gì cậu sẽ có được thứ gọi là tình yêu giữa cậu và em N. Dù cậu quyết định thế nào thì cũng không ai nói cậu đúng hay sai. Chỉ có việc cậu làm là đáng hay không đáng mà thôi. Đáng thì làm, còn không đáng thì thôi.

  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chị là chị mất cảm tình với chú lắm rồi đấy.
    Chị là chị nghĩ thà chú cứ yêu mỗi em 3-4 tháng thôi nhưng mỗi lần 1 em thì chị thấy còn có chút cảm tình với chú. Đằng này cái kiểu xác định 1 lúc 2 em của chú là chị muốn chửi chú lắm rồi đấy.
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chuẩn rồi. Em N đã cố tình im rồi mà còn solo lâu thế, em nó chẳng coi ra gì đâu.
    Tưởng sao chứ thế này là bạn chán hẳn em cũ rồi còn gì. Nếu còn chút tình với em cũ thì đã không solo với em N lâu thế...
    Dứt em cũ ra đi cho em ý đỡ khổ bạn ạ.
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cậu nghe rắc rối, nhưng chung lại nó chỉ dẫn đến ba khả năng:
    Thứ nhất, cậu yêu em N nhưng không biết em N có yêu mình hay không, tình cảm với em người yêu cũ đã phai nhạt nhưng suy cho cùng ... có còn hơn không... câu thiếu tự tin theo đuổi em N, mà cũng không đủ dũng cảm bỏ người yêu cũ... mọi việc vẫn thế, ai về nhà nấy...... ở đây chửi cậu hèn... Ok... NHưng xu hướng an toàn luôn là lựa chon của phần lớn người... họ nói vậy thôi....
    Thứ hai , kỳ thực bản thân câu không xác định được rõ ràng tình cảm... cậu có thể yêu N hoặc chỉ say nắng nhất thời... cậu đã chán người yêu cũ hay chỉ đang giai đoạn F5 tình cảm.... Cậu biết rõ chưa....Vậy tội gì không bắt cá hai tay .... xong rồi tính ... khi đó tình cảm rõ ràng , tâm lý mạch lạc... có lẽ cậu sẽ có đáp án... Nghe thì có vẻ ích kỷ , nhưng nó không phải không tốt... cho cả 3 người ...
    Thứ ba , cậu quyết định đoạn tuyệt em người yêu cũ...
    mang tấm thân trinh trắng đến gặp em N.... bày tỏ và chờ đợi... trong đau khổ, nhưng hạnh phúc vì đã sống thật với lòng mình....
    Phụ nữ họ khôn đấy , cậu đừng đánh giá nhầm họ.... bằng cảm nhận pé N không phải không biết cậu đang nghĩ gì ...
    Chỉ cần là quyết định ở cậu , khi đó dù thế nào cũng không ân hận... đừng để người khác quyết định thay mình
    Lời cuối cùng , trong tình cảm thì nên rõ ràng , hoặc là đểu hoặc là thật thà..... đừng có chân trái dép tông , chân phải quai hậu... dập mặt đấy..
    Thế thôi......
  5. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác em cực vui, bác thật sự hiểu rõ những gì đang xảy ra và suy nghĩ của bác như đọc trong não em vậy. Có vote ngàn sao dc thì em cũng vote cho bác.
    3 điều bác nói rất đúng với em. Điều 1 bác nói em ko còn gì nói.
    Điều 2: em quả thật đúng là chưa xác định dc tình cảm. Nên mới dở dở ương ương thế này. Nhưng bắt cá 2 tay để xác định, trc giờ em cứ nghĩ trên phim ảnh, chứ trên thực tế em quả thật ko biết sao áp dụng dc...hic. Con gái giờ thông minh tinh ý lắm (chuyện chia 2,4,6,3,5,7 hài thì có, chứ thực tế em nghĩ áp dụng dc cho teen teen ngu ngu còn may ra), nên bắt cá 2 tay là sớm muộn lộ ngay. Rồi lại mất cả 2 con...
    Em trước giờ cũng ý như bác, muốn thêm 1 tí thời gian để xác định tình cảm. vậy là ổn. Chỉ cần có thêm thời gian thì mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Khi đó em sẽ biết rõ em yêu N đủ nhiều hay ko (đó là lý do ban đầu em chọn hướng chờ tới tiếp giải quyết tiếp, xem ra sao). Như trích lời bác VitConHamAn

    Như bác nói. Chuyện này em quyết chứ ko ai quyết dc. Mà em thì biết là mình cũng ko quyết dc mình. là ...nhục lắm. Nhưng sự việc quả thật rốt cuộc cứ quanh quẩn quanh quẩn. Như rất nhiều thằng hướng suy nghĩ trong em đánh nhau trong não. Làm em đau khổ suốt bao lâu qua.
    p/s: em đã bỏ rất nhiều đêm, lẫn ngày... hầu như cuộc sống em trong mấy ngày qua chỉ nghĩ loanh quanh có chuyện này mà vẫn chưa thành quyết. Nên những hướng suy nghĩ, suy luận, trong đầu em tụ lại giờ rất nhiều. Mỗi lần vào đây chia sẽ cùng các bác, em cảm thấy tụ dòng suy nghĩ trong đầu như ra dc 1 ít., thanh thản hơn, thật sự cám ơn các bác lần nữa.
    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 07/01/2010
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    chỉ hóng chuyện của cậu, nhưng đến cái đoạn này thì tớ nghĩ N làm đúng thôi. không fải cô gái nào cũng nhăm nhe giành lấy người mình yêu, hay cố tình xông vào tình yêu của người khác
    N chẳng có lý do gì để giúp cậu quyết định cả. Cô ấy có tự trọg của mình. Nếu nói người giúp cậu quyết định lúc này thì fải là bạn gái cậu vì cô ấy có quyền được giành lại cậu hay tống cổ cậu đi. N chỉ có quyền quyết định tiếp nhận cậu hoặc từ chối cậu sau khi cậu đã tự do
    Tóm lại vụ này cậu fải tự quyết định hoàn toàn. Đừng dựa vào 2 cô gái .
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đúng nà "thân trai tơ dư hạt mưa xa"
    thân em thì em fải biết em yêu ai sao lại đổ lỗi em N ko kéo em về fía em, thế gian thiếu gì zai mà em N em ý fải làm thế, huống chi bản thân em yêu em ý mà em còn chả dám quyết gì , nhát chết thì fải chịu thôi.
    chuyện của em nó như kiểu chơi lô tô ý,em chọn em N, em yêu em N, đi theo tiếng gọi của con tim, số hên là em ý cũng yêu em, em N cũng rất tốt . nhưng nếu như số em đen, trượt lô tô thì coi như em N ko yêu em như em ý nghĩ, em ý cũng ko tốt như cô bồ hiện h của em thì em fải chịu.
    chứ h cái gì cũng muốn thì hơi khó . hơn nữa em còn trẻ, em xem 3 năm trưóc em yêu cô bồ hiện tại em có nghĩ sẽ có ngày em gặp em N ko?
    làm thằng đàn ông thì quyết đoán lên chút, có mỗi việc chọn gái mà nâng lên đặt xuống thì sau này làm được cái việc gì.
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    em N hiện h im thin thít và lặng mất tăm chứng tỏ là em ý đã muốn tạch rồi ,cơ hội cho cậu là em ý để bài nhạc chờ sao yêu em ì đấy ,,, mà cậu không đáp lại thì thôi đời thiếu gì con trai dại gì phải đợi con người không quyết đoán ,bây h cậu mà còn lưỡng lự nữa là đến cái máng lợn cũng không còn đấy ,làm trai thứ gì dứt khoát được thì nên dứt khoát
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chú làm chị buồn cười quá đi mất. 1 mặt thì bắt cá 2 tay, 1 mặt lại trách con gái người ta không yêu chú đủ để nhảy vào giật chú ra.
    Thôi thì e N lặn mất tăm rồi thì là chú có câu trả lời rồi vậy.
    Chị bảo chú con gái trăm đứa thì may ra có 1 đứa biết chú có đứa khác mà nhảy vào giành giật chú ạ. Chị đây biết chuyện là cho tạch ngay cho dù chị biết rằng 10 năm nữa chị vẫn không quên được thì chị vẫn cho tạch. Gái nó có cái giá của nó chứ không phải như bọn đàn ông chú ạ.
    Thôi bỏ đi nhé, tha cho gái nhà người ta đi.
  10. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em đó muốn tạch thật, bữa nay em đó vẫn nghĩ học tiếp... lol... gọi điện thì bài nhạc chờ đã chuyển thành nhạc ko lời... lol ... đêm qua, em đã nt "bữa nay là hết khóa rồi, anh ko học tiếp nữa, lên gặp anh bữa cuối để nc nhé"... đêm qua em đã liều quyết hôm nay ngỏ lời, em đó đồng ý thì em bỏ người cũ...thế mà em đó vẫn ko lên...
    Em giờ đang rất buồn... buồn lắm, học về lúc 7h... tâm trí ko tập trung dc ... chạy xe giờ mới về tới nhà. Nhưng "Kệ, ít ra chuyện cũng xong..." ít ra đó cũng là kết thúc, dù nó ra sao đi nữa, đau thì đau, nhưng thanh thản cũng len lỏi 1 ít. Vẫn cố an ủi "dẫu sao em đó tạch em."
    Mọi chuyện có lẽ kết thúc ở đây, có lẽ lời qua tiếng lại tiếp các bác cũng là chửi em ko đủ tự tin, hèn, ko dám quyết định, cứ do dự trong chuyện tình yêu để kết thúc nó thế. Nhưng con người là vậy, ai chẳng muốn những quyết định hoàn hảo, ai chẳng biết quyết chọn liều tiến tới là tốt. Nhưng thật sự con người ko phải ai lúc nào cũng làm dc những việc chuẩn trên. Vâng, đúng là em ko đủ tự tin thật, có gì đâu mà tự tin... lol ...
    Thôi thì tối nay buồn 1 đêm vậy. Mong rằng 1 ngày nào đó, em sẽ hết suy nghĩ, quên đi chuyện này và ngoảnh đầu lại xem như 1 kỷ niệm.
    Thank các bác đã đóng góp, chửi, chia sẽ. Cám ơn rất nhiều. bb
    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 07/01/2010

Chia sẻ trang này