1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm không biết giờ ra sao đây các bác. hic...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ffvn, 29/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mọi người nói cậu hèn tôi nghĩ là hơi quá. Mỗi người có 1 cách suy nghĩ và đối mặt với chuyện tình cảm của mình.
    Nhưng với suy nghĩ trên của cậu thì tôi thấy thực sự là quá HÈN Cái hèn của 1 kẻ TIỂU NHÂN
  2. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chọn 1 thì bỏ 1. Đơn giản. Ý bác nói em bỏ cả 2 huh. Dù ko dc N nhưng vẫn chia tay với người yêu cũ? Em nghe nhiều bác trên nói em hèn vì ko yêu vẫn ở bên người cũ lắm rồi.
    Em cũng chẳng biết giải thích thế nào, ừ thì em hèn, con người hoàn hảo thì làm như vậy, em thì ko phải, mà em nghĩ con người phần lớn... hay bác như em bác cũng chọn thôi.(ko phải thì em xin lỗi, bác hoàn hảo). Ngoài ra em thì quả thật ko đủ già để dám định nghĩa tình yêu. Nếu vui khi ở bên nhau, vui có 1 người bên cạnh. đối với tuổi em hiện nay, thế là đủ.
    Em giờ tự nhiên hối tiếc khoảng thời gian qua, ước gì em N ko thích em, giờ được gặp lại N, như thời bạn bè. em đã vui đến chết rồi. Nhưng tình hình này thì chắc ko gặp lại nữa. Thấy lòng thật đau khi nghĩ "Tự nhiên lại mất đi 1 thứ quan trọng, chỉ vì thứ quan trọng kia đòi quan trọng hơn." thật lãng xẹt, nhiều lúc muốn khóc, nhưng thằng như em nước mắt đâu rơi...
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Bác này cầu toàn quá. Muốn nhưng lại sợ mất. Dám làm dám chịu chứ, đàn ông là phải dứt khoát chứ đừng lằng nhằng vậy
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhậy cảm lắm. Khéo vài ngày nữa chủ top nhận được lời đề nghị chia tay của cô người yêu đương thời. Yêu thì yêu nhá, nhưng nếu biết người ta khong toàn tâm toàn ý với mình hiếm cô nào cam chịu lắm, hoặc yêu đấy nhưng nói cưới là dùng dằng luôn.
  5. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chủ top về bỏ con vẹo cũ đi, làm ơn làm phước cho nó tí đi. Nói chung cái loại chú thiên hạ người ta nói cho như thế mà k hiểu gì, chị cũng chán.
    Chú tiểu nhân ở chổ, chú chỉ cần con vẹo cũ của chú khi mà chú k có được em yêu chứ chả phải chú tử tế gì với em nó. Chứ chú là 1 thằng đàng hoàng, chia tay em cũ trước, rồi tiến tới với em mới 1 cách chính thức. Nếu ngã thì về không, chứ cư xử như chú là lọai tiểu nhân hạ tiện khôn vặt. Mà chị sống đến bây giờ chị mới tận mắt nhìn thấy chuyện của chú mới tin là thật, chứ xưa giờ chị chưa từng biết đến một thằng được gọi là đàn ông, mà phải bấu víu ăn mày tình yêu bao năm ròng. Hãm thật.
    Chị cũng có vài con bạn gái, lúc tình sắp cạn, có đứa thì người yêu đi xa đằng đẵng chưa hẹn ngày về, chúng nó một mặt tìm giai mới, một mặt vẫn ôm giữ tình cũ phòng hờ trường hợp chả kiếm ra thằng khác, khi có thằng khác ngon hơn nó sút tung thằng cũ. Gái nó thế chị đã thấy đểu, đàn ông thế thì thối thật.
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Vạch đít chủ thớt mà bà chị lại vô tình tụt quần banh truồng chị em ra thế này thì thật... phản tác dụng quá đi
  7. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ờ, thì em bảo em hèn rồi mà, nhục rồi mà. Con người em thế đấy. Các bác là người tốt, luôn làm theo đạo lý chuẩn, em thì ko phải...
    Vậy nha, em lỡ vào rồi thì cũng trả lời 1 tiếng cho mấy bác vui
  8. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    chú chủ top pic cứ yên tâm đi, đừng nghe mấy bà chị hay nói thích chê người khác. đàn ông thăng nào chẳng tham lam, mà cái con N kia đã không thích chú thì thôi đăng này lại còn khiêu khích cố tình tỏ thái độ.... thì chú làm sao kiềm chế nổi. chú đừng nt goi điện nữa làm như thế nó cười cho có thể nó đang chơi chú đó, đàn bà nó thông minh hơn nhiều thằng tưởng đấy.
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chị đang ở chỗ đồng không mông quạnh muốn ăn chơi cũng không có chỗ ăn chơi, bạn bè cũng không, người thân cũng không có nên là bị ức chế lên đây đọc bài chú lại càng ức chế hơn.
    Đã là thằng đàn ông bị người khác chửi là hèn thì phải chửi lại, cho dù mình hèn thật thì cũng phải chửi đổng chứ không thể để người khác bảo mình hèn được, như thế mới là đàn ông. Mà càng chửi lại thì người ta càng nhảy vào ném đá, và chửi mình nhiều hơn, nhưng mà vẫn phải chửi. Chú chửi lại thì sau một thời gian người ta sẽ thấy chú đểu, ngu và vô học chứ không thấy chú hèn nữa. Mà đểu, ngu và vô học vẫn đỡ hơn là hèn. Chú hiểu chưa?
  10. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    sao em thấy ngược lại đỡ hơn chứ nhỉ, mà em ko chửi => cám ơn chị đã khen em 3 cái và chỉ chửi em 1 cái

Chia sẻ trang này