1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm là cái thứ gì ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi logarit, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là cái thứ gì ?

    Chúng ta sống với những tình cảm phức tạp, dai dẳng bám suốt cả cuộc đời. Tình cảm, lý trí, ham muốn là ba thứ hỗn hợp trong con người mỗi chúng ta. Tùy mức độ của ba yếu tố đó mà chúng ta nằm trong giới hạn giữa cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu. Ham muốn bắt nguồn sâu xa từ những bản năng cơ bản. Bản năng đó lại bắt nguồn từ cơ chế duy trì và điều hòa sự sống , chung quy của hệ thần kinh mỗi loài không chỉ có con người. Còn lý trí thì có từ hoạt động thần kinh cao cấp của vỏ não động vật bậc cao, hoàn thiện nhất là ở con người chúng ta. Vậy thì tình cảm bắt nguồn từ đâu?
    Phải chăng tình cảm chỉ là một lỗi chưa hoàn thiện trong quá trình phát triển hệ thần kinh của con người. Tôi có đọc một quyển truyện khoa học viễn tưởng nói về những con người tương lai, họ không còn tình cảm cho nên mọi hoạt động là lý trí chính xác tuyệt đối.
    Hay tình cảm chỉ là sự phát sinh từ một thứ bản năng nào đó. Ví dụ như cách nhìn nhận tình yêu không thể tách rời với bản năng duy trì nòi giống. Tôi thì tôi không thích cánh nghĩ này chút nào. Còn các bạn nghĩ sao ?


  2. kalvinadh

    kalvinadh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vay logảit dinh tro thanh mot nguoi song co tinh cam hay mot robot vay ????
  3. gakho14

    gakho14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ Logarit là một nhà nghiên cứu sinh học kết hợp với logic thi phải và có xu hướng phát triển thêm ở lĩnh vực chế tạo robot, cái này gọi là "bệnh nghề nghiệp" rùi đó!!!!
  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tình cảm ko phải là cái thứ gì ,mọi người luôn coi nó như là 1 cái gì đấy yếu đuối trong bản thân mình , luôn muốn chối bỏ nó , nghĩ rằng nó chẳng làm nên trò trống gì cả .ngày xưa tôi cũng đã từng nghĩ thế , nhưng cho dù bạn có lí trí thế nào , bạn vẫn là 1 con người ( 1 con vật còn có tình cảm nữa là)và theo tôi tình cảm là thứ vô cùng quan trọng , nó có thể làm tất cả mọi chuyện mà đến cả lí trí cũng ko ngăn cản nổi
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............

Chia sẻ trang này