1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm thầy trò và money???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toimuonke, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toimuonke

    toimuonke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm thầy trò và money???

    Năm thứ 3, đã một lần "chạy". Kỳ vừa rồi cũng học hành cho tử tế nhưng cái môn học ấy làm chán không chịu được. Tôi đành móc túi 200.000 VNĐồng, với một quả dưa hấu cũng kha khá gọi là ngon. Run lắm, lần đầu tiên đến nhà thầy và cũng là lần đầu tiên làm cái việc mà người ta cho là xấu xa ấy. Báo điểm 9 ngon lành. Bọn bạn nói tôi giỏi thật, nhưng cũng ngại không chịu được và cảm thấy xấu hổ nữa.
    Hình như quen mui thì phải, học thì vẫn học đấy nhưng không yên tâm, mất có vài trăm được điểm cao có đáng gì. Nhiều khi cũng thấy xấu hổ lắm, nhưng mà đành vậy, chúng nó thế, mình cũng thế, mà dại gì mình lại không "xấu xa" như chúng nó. Nếu điểm khá cao từ trước đến nay thì cũng chẳng nói làm gì nhưng hai năm đầu lười học quá. Bây giờ ân hận thì cũng hơi muộn. Bố mẹ kỳ vọng quá nhiều, chỉ mong kiếm cái bằng khá đế sau này ra trường dễ việc hơn. Học thì vẫn học nhưng chạy thì vẫn chạy, tư tưởng cũng xấu lắm phải không mọi người?. Cầm 200.000 đến nhà thầy mà phải ăn mì tôm thì ấm ức vô cùng, ,nhưng mà do mình lười cả thôi mà híc híc

    linh
  2. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chào Linh! Nhân dịp ghé qua cũng xin góp đôi lời trưóc khi đi ngủ!
    Theo tôi nghĩ thì bạn nên dừng lại đi trước khi chưa quá muộn, trước khi việc ấy trở thành thói quen và ăn vào nếp nghĩ của bạn. Ở đây tôi không bàn đến tiền, mà bạn đang đánh mất 1 thứ quan trọng hơn là chính bản thân bạn và sự tôn trọng chính mình. Bạn bảo tôi lý thuyết suông? Có thể. Nhưng tôi cũng biết thế nào là sự kỳ vọng của bố mẹ, đến mức bạn bè bố mẹ đều nghĩ rằng bố mẹ như thế thì con phải thế nọ thế kia, tôi chỉ cần lỡ bước một lần trong cái sự học thì ngay lập tức bố mẹ tôi vác rá che mặt ngay. Nhưng đối với tôi, xét cho cùng thì tôi cũng phải sống vì tôi trước đã. Mọi người có thể coi thường tôi nhưng để cho đến chính mình còn coi thường bản thân thì điều đó thật kinh khủng. Muốn làm gì thì làm, muốn chứng tỏ cái nọ cái kia thì trước tiên mình phải là chính mình cái đã, đứng trên đôi chân và sức lực của mình. Xin lỗi bạn, có lẽ tôi hơi mệt và buồn ngủ nên nói năng ko được sáng suốt minh mẫn lắm, những điều tôi nói chắc bạn cũng biết cả rồi. Vì bạn cũng nói bạn thấy xấu hổ mà. Tôi cũng hiểu bạn chăm chỉ học, và chỉ muốn cho chắc ăn mới làm thế thôi. Hơn nữa cũng đầy rẫy người làm thế. Nhưng việc này sẽ tạo cho bạn thói quen xấu dựa dẫm, không tự lập. Sau này khi đi làm, để có một công việc tốt cái bằng chỉ là cho lúc đầu mà thôi, còn "for a long run" thì vẫn là năng lực của bạn. Tôi không nghĩ là những công việc tốt có xu hướng được tặng không cho những người quen dựa dẫm như thế.
    Chúc bạn có lương tâm với chính bản thân mình!
    Cố gắng lên nhé!
    Thân

    Life is beautiful!

  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Lười học <--> đến nhà thầy, quy luật tất yếu của chuyện học hành. Không hiểu ở nước ngoài có cái cảnh này ko, chứ ở VN thì đã trở thành mốt thời đại rồi.
    Tôi chẳng phải là người chăm chỉ gì, học hành cũng ko thông minh cho lắm, nhưng chưa bao giờ tôi phải đi đến nhà thầy để xin xỏ, kể cả khi phải đối mặt vói 5 môn thi lại. Cái việc đó thật đáng khinh bỉ, và tôi tự cảm thấy xấu hổ nếu như mình bỏ tiền ra để mua điểm. Bố mẹ kỳ vọng nhiều, áp lực dồn lên con cái sẽ lớn. Tôi ko biết bố mẹ tôi có kỳ vọng gì ở tôi hay ko, nhưng tôi thích cái quan điểm của bố mẹ tôi "học giỏi thì sau này sướng, học dốt thì đi làm cửu vạn". Nó làm tôi ko phải lo lắng về việc học hành, tự mình quyết định lấy số phận của mình. Thà tôi phải quay bài chứ không bao giờ đến "thăm" thầy giáo. Chẳng có gì đáng xấu hổ hơn việc thành công của mình lại được mua bằng tiền bạc, vậy mà cũng có người khen bạn là giỏi thì tôi thấy kỳ lạ thật. Cái việc đó còn đáng phải lấy rá che mặt lại hơn là việc làm bố mẹ thất vọng. Nếu bạn đã tự cảm thấy xấu hổ, sao bạn chưa dừng lại. Phải chăng bạn chỉ có cảm giác là làm việc này thì nên xấu hổ, chứ ko phải xấu hổ thật sự.
    Hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình chứ đừng bay bằng đôi cánh của đồng tiền.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, đừng để điểm số là mờ mắt, mình phải tự tiến bằng sức mình thôi. Tớ là cựu SV trường Tài chính - nghe đến cái tên này chắc mọi người đều nghĩ "Ôi dzào... cái trường tệ nạn ấy...". Tớ ko phủ nhận trường tớ vốn nổi tiếng về việc chạy chọt điểm chác, nhưng tớ dám khẳng định rằng tớ chưa một lần phải mất tiền cho ai cả, để có được bảng điểm "trong mơ" hay để ko phải thi lại một môn nào đó hết. Cái quan trọng khi mình đi học là biết được một nghề nào đó để sau ra đời đi làm cơ mà, chẳng thể nào giải quyết mọi việc bằng tiền đâu.
  6. toimuonke

    toimuonke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người rất nhiều vì những lời khuyên mà các bạn dành cho tớ. Nhưng hình như toàn những người phản đối nhưng chẳng thấy ai "ủng hộ" chuyện ấy thì phải. Bạn có biết là mình cũng tức lắm khi thấy chúng nó chạy không.. Mình cũng lo lắng lắm chứ, thế là đứa nọ nhìn đứa kia và lại đua nhau chạy. Nhưng vấn đề ở đây nếu sinh viên đến thăm thầy, tại sao thầy vẫn có thể "tiếp đón" được. Cái môn mình được 9 điểm đó, thực ra thì mình cũng chẳng thấy vui mừng, và hình ảnh người thầy trong mình đã giảm đi phần nào rồi. Thực ra người thầy có vị trí quan trọng trong chuyện này nhiều lắm. Có thầy cô khi vào lớp buổi học đầu tiên đã nói rằng tôi không bao giờ nhận quà của học sinh. Và những môn ấy mình đã cố gắng học hơn rất nhiều. Có một thầy là trưởng khoa hẳn hoi, mình nghe nói là không chạy thì không bao giờ được điểm cao, mà có học cũng chẳng được điểm cao, tất nhiên là môn phụ thôi. Thế là mình cất sách vở của môn ấy đi mà chẳng bao giờ thèm động đến. Các bạn nghĩ sao???
    Member nào đã từng chạy thì lên tiếng đi chứ. Tớ băn khoăn nhất một điều là, mình không đủ bằng khá, chúng nó thế, mình cũng có nên thế không? và nếu không thì sau này mình có phải ân hận không? Lương tâm là gì ư? khi thầy giáo không có, trò cũng không bạn bè cũng không? ???
    linh
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ, thầy cô ở Vn thì có nhiệt tình gì đâu, thầy 1 việc, trò 1 việc, đến giờ thi thì ra đề, ai làm được thì điểm cao, ai không thì trưọt. Muốn cao thì đến đút lót..... Mấy cái trò này đã thành tục lệ trên bục giảng rồi. Gà con biết rằng hiện nay, ai cũng muốn thi vào sư phạm, ai cũng muốn làm giáo viên.. Vì sao vậy? Vì làm giáo viền thì giàu lắm, fụ huynh lo cho con cái, rút tiền là xong...... Chứ ở nước ngoài, mọi chuyện hoàn toàn khác. Thầy cô giáo giảng bài tận tình, trò không hiểu thì thắc mắc đến cùng. Thầy trò cùng ngồi nghiên cứu bài học..... Không bao giờ có chuyện tiền nong, điểm điếc gì ở đây cả. Chung quy cũng tại thầy trò của chúng ta mà thôi. Còn những bạn nào đang học đại học, chót lún sâu vào vấn đề đó, xin dừng lại ngay. bẳng điểm đẹp là 1 phần, cái quan trọng là kiến thức thật ý bạn ạ. Chúc mọi người thành công!
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  8. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Linh, nếu bạn đã nghĩ như vậy thì thực tình tôi không hiểu tại sao bạn không bỏ tiền ra mua luôn cái bằng giỏi đi, khỏi phải đi học làm gì! Hay là vì chưa có người bán? bạn chưa tìm được mối? Chuyện đấy cũng dễ thôi, cũng nhiều người làm rồi đấy!
    Còn ở nước ngoài thì đúng như Gà_Con nói, thầy giảng dạy rất tận tình và chẳng bao giờ có thể mơ đến chuyện lôi tiền nong hay cảm tình bất cứ thứ gì để mặc cả điểm với thầy cả. Ít nhất là ở những nước tôi từng đi qua (Nhật, Pháp), nhưng tôi nghĩ cũng chẳng khác gì mấy. Chỉ có VN mới tệ nạn, thỉnh thoảng nghe bọn nước ngoài hỏi đến chuyện đấy thì ngượng chín cả mặt mà chẳng làm gì được. Cũng một phần vì thế mà tôi không thích học đại học ở VN. Còn bạn đã trót xông pha vào nước sôi lửa bỏng thì chúc bạn giữ vững được lập trường! Đừng có cứ thấy đứa nào làm gì là làm theo, thầy cô doạ là sợ rúm lại. Tôi không hiểu cuối cùng là bạn học cho mình hay đi học thuê cho ai. Vâng, lương tâm chẳng là cái gì. Nhưng ai cũng vứt hết lương tâm theo kiểu đấy thì xin lỗi, VN có mà phá hết các trường đại học đê, mở mấy cửa hàng bán bằng khá giỏi thay vào đấy!

    Life is beautiful!

  9. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ôi dời, thích thì đi ko thích thì thôi, chẳng ảnh hướng ai cả, ko có tiền thì phải học, chẳng qua là giàu và lười thì mới phải đi thôi, có ảnh hưởng đến ai đâu. Các bác cứ bức xúc quá
    Chẳng biết ký gì :D
  10. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    tình thầy trò...tui cũng chẳng bít là cái gì nữa...hình như là bi giờ tình cảm kỉu đó làm gì còn nhỉ?...có lẽ ở nông thôn, hay vùng sâu vùng xa thôi !
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn

Chia sẻ trang này