1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm tuổi 16,liệu có phải tình yêu...?????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi beckham_a4, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    chắc vậy rùi,người như ông chắc không thể yêu một cách nghiêm túc đâu
  2. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    sao tôi lai ko thể yêu nghiêm túc chứ ? Mà nếu bạn nói vậy thì yêu nghiêm túc là gì vậy ? Bạn có thể nói rõ cho mình biết ko ? Chẳng lẽ bạn biết ?
    to huệ : chả biết được đâu ? đùa hay thật cứ để thời gian trả lời
    Chán chẳng buồn chết
  3. nu-hoang-mafia

    nu-hoang-mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    but.i don't love u.i like u.u r my brother????
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    cố lên nha_viet ơi ... em ủng hộ cả chân lẫn tay em sẵn sàng bỏ cả vợ để ủng hộ anh :D
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  5. nu-hoang-mafia

    nu-hoang-mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hichic!!!!!!! chồng thế à! ai chả biết.Chồng hổng yêu zợ.Chồng coivợ là cái gai.Hưh
    ! với chồng thì chỉ có người ấy thui.Lúc nào cũng so sánh người khác với người ấy hêt.
  6. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    thằng nào mà phát ngôn ra câu : anh đùa đấy , anh không yêu em thì xứng đáng ăn một phát táng vào mặt lắm chứ chẳng đùa ! em là em cứ đâm thẳng xuyên thủng mặt nó ra ý chứ ! nhở ! con gái có phải con lừa đâu ! chỉ có con gái nói câu đó nghe ra còn chấp nhận được ! hi` hi` hi` ! như em thỉnh thoảng vẫn làm thế chẳng hạn !
    còn em nghĩ rằng : tuổi 16 cũng đã đủ chín chắn để yêu rồi ! có điều yêu làm gì cho đời nó khổ . sống cô đơn cho gái trẻ nó theo ! nhở !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    nói nghe cũng có lý đấy nhờ.....
    nhưng chắc chắn tình yêu tuổi 16 chẳng bền đâu,may mà mình sang 17 roài....hà hà
    Why did i let my luv go away again....Why....Why?
  8. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Có khi tình yêu của mình chân thành thì người khác lại ko dám tin,đau khổ ko
    Có lẽ ko yêu là tốt nhất,,,,,,,hay đấy chứ nhỉ
  9. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    khè khè
    nó ko tin thì...1..2..3 ...bòm nó luôn........cho nó chết,cái tội...N-g-u
    www.ptcnn.net/nga
  10. nu-hoang-mafia

    nu-hoang-mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện đã kết thúcrùi

Chia sẻ trang này