1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm và lý trí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 16/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm và lý trí

    Nhớ lại 2 tháng trước đây em cũng đã từng lên diễn đàn nhờ các bác tư vấn. Chuyện kể về em, gà mới ra giàng, mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng đã hai mươi mấy mùa hoa mai, chưa cùng ai này nọ, đã hai mươi mấy mùa khoai sọ cũng chưa lọ mọ cùng ai (lỗi do em thời trẻ chỉ biết đèn sách và game, kinh nghiệm tình trường chỉ là con số 0 tròn trĩnh).
    Em thích cáo cùng cơ quan, lại bằng tuổi. Độ gà của em thể hiện rõ nhất qua việc em đã hẹn gặp cáo và bày tỏ gan ruột của mình là em có tình cảm với cáo. Hậu quả là em bị đập bẹp dí bằng câu: ?omình chỉ coi là bạn?. Em ôm trái tim rỉ máu trở về, mất 2 tuần mới có thể bình tâm được chút.
    Sau đó em làm thêm vài việc nữa, tặng quà cho cáo mỗi khi đi công tác xa về (sau này em ngộ được bí kíp bác Quarker mới biết mình gà), đến Noel thì em chốt hạ bằng việc tặng quà cho cáo với lời nhắn: Smile and be happy always. F.W (ý là farewell, giờ nghĩ lại thấy chuối vãi). Từ đó em lặn mất tăm chẳng thấy sủi bọt nữa.
    Đang buồn rầu chán nản, chẳng biết về đâu giữa bể net mêng mang, thì ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào em lọt được vô cốc này. Em như người mù tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, đọc ngấu nghiến lời các bác chỉ dạy, đặc biệt là Quarker kiếm pháp, quyết tâm lên tuyệt tình cốc tu luyện. Từ đó đến nay cũng chưa dám hạ sơn.
    Lại nói về cáo của em, sau sự kiện đó chỉ chào hỏi xã giao với em. Chỉ độ qua tết đến nay, cáo hay chủ động rủ em đi ăn uống, và mấy bận cứ đòi lì xì cho bằng được (em thấy cái này hơi buồn cười nên chỉ cười trừ thoái thác). Con tim em vẫn còn đang nóng hổi nhưng giờ đây lí trí mách bảo em rằng: cáo không muốn mất một gà ngon, dắt đi chơi ăn uống, tâm sự tặng quà và chỉ dừng ở đó. Bởi vậy em chỉ tham gia khi đám đông rủ rê, còn 1-1 thì em lại lên núi.
    Ôi loài cáo quá tham lam, đã không yêu nhưng cũng chẳng muốn bỏ sót một thứ gì.
  2. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với chú này. Đọc bí kíp quac cơ xong lại co vòi vào thế này thì hóa ra bí kíp ấy là tịnh tà kiếm phổ à. Cứ đi chơi bình thường rồi thì nắm tay nắm chân, hôn hít gì đó đi. Tiến chậm mà chắc cũng được. Quà cáp thì miễn đi.
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác ngộ ra rồi đấy. Thắc mắc gì nữa. Cứ thế mà làm chứ sao. Có thể tăng cường những vc sau đây :
    - Nt thăm hỏi chủ động
    - Thỉnh thoảng rủ rê bạn bè do mình mời
    - Đi 1-1 cũng ko sao, nhưng thiết kế đi time ngắn, hoặc tìm cách chuồn sớm
    - Chạm mặt " tình cờ "( nếu có thể )
    Ý cá nhân em là thế ah, xin hết !!!!!
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Bác tìm em khác đi ợ! Đừng coá tốn time nữa! Cáo này lão làng rồi. Gà ra giàng thì biết đắp chăn chờ độc lập thôi!
  5. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tim mình vẫn còn nóng lắm nên chưa muốn giáp mặt 1-1 bây giờ (ý là đi chơi riêng, còn gặp thì ngày nào chả phải gặp). Em có nghe bạn cáo tỉ tê là cáo nói dạo này em kiêu với cáo lắm. Em thì xưa nay lành tính nhưng mà em cảm thấy không thoải mái nên từ chối thôi. Trước mặt mọi người thì cáo quả quyết: không quen cùng tuổi, không quen cùng cơ quan, mà gần đây cứ hay gợi ý rủ đi chơi. Em thú thực là em còn tình cảm nhưng quan điểm của em xưa nay nhất quán: đã không thích ai thì cũng không cho họ cơ hội, yêu không được thì cũng không làm bạn (tất nhiên không phải thù ghét người ta ạ, chỉ là rời xa thôi)
  6. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cáo này thì lão làng rồi ạ, nên em nghĩ chiêu thức đối với cáo không có tác dụng đâu ạ, gà chết dưới tay cáo đã không ít. Em biết hiện tại cũng có tay đại gia, băm mấy tuổi, sự nghiệp hoành tráng, ngựa xe đầy đủ kưa với cáo nửa năm nay mà chả thấy cáo suy xuyển. Em học bí kíp ko cốt để chiến đâu ạ, mà chỉ nghĩ sa trường đổ mồ hôi thì sau này chiến trường bớt đổ máu thôi. Có điều thời gian qua quan sát em nhận thấy là mỗi lần cáo đề nghị gì (đều rất tự nhiên) là y rằng hôm đó thể nào cũng đeo những thứ ngày xưa em "cống nạp": dây chuyền, vòng cho em thấy. Em thì ko giỏi móc lốp nên cứ tròn mắt nghe cáo múa thôi.
  7. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một ai đó trong diễn đàn này nói rằng. Tán con gái phải có một trái tim nóng nhưng cũng phải có cái đầu lạnh. Cậu đã có cảm giác như vậy rồi thì cứ kệ em ấy đi. Sao phải nghĩ. Còn nếu cậu thích thì nhích - tuy vậy cũng phải từ từ thôi [/pre]
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Thế tóm lại là chú muốn tư vấn cái gì? Cần cái gì? Nói ra để anh em còn biết mà tư vấn.
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi thật bạn nhé: Thế bạn không nghĩ tốt được cho ai điều gì à? Ngay cả chính người mà mình đã từng yêu thương?
    Vì không nghĩ tốt cho người ta nên bạn mờ mắt đánh mất cơ hội của chính mình LÀ EM ẤY ĐÃ QUAY LẠI, ĐÃ CÓ THỂ CÓ TÌNH CẢM VỚI BẠN, BẠN ĐÃ CÓ CƠ HỘI TỐT ĐỂ CHINH PHỤC NGƯỜI TA!!!
    Trở thành NGƯỜI XẤU, NGƯỜI ÁC, bước ban đầu và đơn giản nhất là NGHĨ XẤU, NGHĨ ÁC về những người khác xung quanh mình đấy bạn ạ.
  10. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em mạo muội nhờ các bác phân tích dùm tâm lý phức tạp của cáo thôi ạ.
    To bacvitgia: bác ném đá em cũng xin nhận, có điều em không tệ tới mức đó đâu ạ, có lẽ tại em ít inh nghiệm nên cũng chẳng biết tín hiệu là gì, vì thế nên em nửa muốn bỏ đi, nửa còn vùng vằng muốn ở lại, chứ em xưa nay có nặng nhẹ hay là hơn thua gì với cáo đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này