1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm và lý trí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 16/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    thế này chú vương kiết...lị nhá: chú học bí kíp bác Quác mà lại ở trên núi thì học để làm cái c.. gì. Anh nghĩ sau 1thời gian có thể cáo nhận thấy tấm lòng chân thành của chú nên cho chú cơ hội, hoặc nó cũng chỉ muốn chăn chú cho vui giống như chú nghĩ, nhưng chú cứ ở trên núi thủ dâm tinh thần, phán đoán này nọ thì làm sao mà biết được.
    Lời khuyên của anh: chú có còn tình cảm với cáo không? Nếu còn thì nó rủ đi chơi cứ đi đi chứ còn gì nữa, rồi trong lúc đi chơi cứ làm theo những gì chú học được, nắm tay nắm chân loạn lên, nếu nó không phản kháng gì thì cứ thế mà tiến thôi. Còn nếu nó vẫn à ơi như trước nữa thì chú bố trí nghỉ vụ này đi cho lành. Có gặp nó ở cơ quan cũng coi như không biết, không bạn bè gì cả, như thế vừa thể hiện được tấm lòng của chú, vừa thể hiện được chú không phải loại luỵ tình, không yêu được thì làm bạn, mất thớ lắm . Thế thôi, chú phải thực chiến, thắng hay thua mới rút được kinh nghiệm chứ. Đi chơi về rồi post tình hình lên thì anh em mới biết mà giúp chú được chứ cứ ngồi nhà bảo người khác phân tích hộ cáo nhà chú thì bọn anh phân tích thế chó nào được.
    Được ttt378 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 17/02/2009
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nóng là như thế nào , lạnh là như thế nào cậu phải hiểu
    nóng ko có nghĩa lúc nào nó cần mình cũng có ở đó mà lạnh ko có nghĩa là mình cứ cố phớt lờ ko để ý đến nó
    cậu đã đọc nhiều bí kíp thì đây là lúc mà cậu đem ra thi triển những gì đã học ...
    em gợi ý rủ đi chơi , sao lại ko đi , âu đó cũng là một cơ hội ... nhưng cũng phải tỉnh táo đừng có để bị cuốn vào vòng xoaý của nó
    tui bít giờ cậu đang nghi ngờ nhưng cuộc đời cần phải phải có nhiều trải nghiệm thì mới tốt ... học là để thực hành chứ ko phải để cho vui . dũng cảm lên ... luộc con cáo đê
  3. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Đúng đoá, đúng đoá. Bác tờ tờ tờ nói chí phải.
    Hà hà, pác này có dzẻ jống e roài.....
    Theo e í, thì pác xem lại trong ruột bác có còn muốn tiến tới với em đoá không. Nếu còn thì cứ quay lại xem tình hình thế nào
    biết đâu chính cái bài mà bác đã làm ấy (tức là bác đã éo thèm để ý tới em ấy một thời jan như thế) vô tình trở thành một chiêu cực hiểm mà trong giáo trình của bác Quác dậy đó.
    Cái bọn con gái nó thế đấy, lúc mình kưa thì nó đã chảnh nó lại còn kiêu, rồi nó điêu, có khi lại còn ... mất dạy nữa chứ.
    Thế nhưng khi mình không theo nữa thì nó lại bắt đầu níu kéo. Nhưng trường hợp này em nghĩ bác nên chú ý một chút có khi
    nó không có thằng nào kưa nên một thời gian bác theo đuổi, nó sướng, nó lên mây rồi giờ bác rút ra làm đánh ầm một fát mà
    chả chịu ve vuốt e ấy một tí nên e ấy thấy hụt hẫng và muốn tìm lại khoái cảm ngày xưa thì sao.
    Tóm lại là bác cũng jống e, e í mà đã không yêu được thì chả bạn bè éo j cả (vì nó không thật lòng mình). Mịa.....
  4. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài bác thì cũng thương cho bác , phận trai tráng mà tình duyên èo ọt Nhưng cũng phải khuyên bác là mặc dù trong tim bác mang một tình yêu mãnh liệt với Cáo thì cũng ko được thể hiện nó quá vồ vập , chỉ từ từ , từng tí từng tí . Và khi Cáo có biểu hiện tốt thì cũng không được ... mắt chớp chớp , miệng đớp đớp
  5. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Đồng chí ttt378 này nói theo mình là chuẩn, để biết cáo có buồn tình lôi gà ra nhâm nhi thôi hay là muốn ăn thịt gà luôn thì có thử mới biết được. Mà nó đã muốn lấy gà làm trò vui thì cho nó out luôn đi khỏi bận tâm. Mạnh dạn lên! Gái nó ko quá khủng khiếp, cao vời vợi như đồng chí chủ topic tưởng đâu.
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nói sai cho cậu, cậu không những tệ, mà là rất tệ. Tớ nói cậu NGHĨ XẤU VỀ NGƯỜI KHÁC có sai không:
    Thân
  7. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    @vitgiagianac: thank bac, em se rut kinh nghiem. em o ngoai doi thi ko sen, nhung ma len dien dan viet bai lai hoi trich dan nhieu qua. tuan sau sinh nhat em, em tinh ru may chien huu va vai dua ban trong cong ty di nhau, co le em se ru cao di xem sao
  8. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em huấn luyện an toàn cho phòng kt của cáo, chiều cáo và bạn mang trái cây xuống cho phòng em. tín hiệu có vẻ tốt đúng không các bác
  9. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay lu bu nhiều việc quá, hôm nay mới có dịp lên hóng các bác.
    Số là hôm qua cáo rửa xe mới (mịe, cứ đổi xoành xoạch, chẳng bù với em vẫn chạy con wave), mời mọi người đi kara trong đó có em. Em vui vẻ đồng ý thôi (có người đãi ngu gì không đi, he he).
    Em đến thì mọi người cũng gần đông đủ rồi, em chọn chỗ ngồi gần mấy tay đại hán cho dễ ăn nhậu. Vừa ngồi xuống làm li bia thì đầu dãy bên kia cáo bảo: ?obấm bài Yêu thương mong manh rồi lát nữa 2 đứa lên hát nha?. Hồi trước khi em bị nhiễm cúm H5N1 nặng và qua đời thì em và cáo cứ song ca mà tiến nên em chiến luôn.
    Lát sau anh đại gia X vào (anh này hồi xưa cũng làm cơ quan em, chiến đấu với cáo nửa năm rồi mà cáo chưa chịu chết) ngồi bên cạnh cáo. Đến lượt em phải lên sân khấu rồi, cáo có vẻ tập trung lắm, khẽ đụng chạm nhẹ vào em, đến đoạn cao trào mắt cũng lim dim cứ như thật vậy, em cũng tập trung chuyên môn diễn cho hết bài.
    Xong, cáo xuống ngồi tiếp anh X, đầu bên này em tiếp tục chiến với mấy đại hán, zdo zdo khí thế, lâu lâu tranh thủ quăng bom đạn chọc ghẹo mấy chị với mấy em trẻ. Thấy không khí có vẻ não nế với mấy bài tình ca ảm đạm em bấm mấy bài sôi động cho đỡ tẻ nhạt. Mấy chị em giờ đó cũng ngà ngà rồi nghe nhạc nhộn là lên nhảy, em tranh thủ đụng chạm mấy chị với cáo luôn, he he.
    Ra về em lại bắt tay cảm ơn cáo (ban tổ chức) đã cho mọi người một buổi tối vui vẻ.
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tớ bảo nhớ : ai mà toàn đc cung fụng cưng chiều thì ng ta lại thik or ấn tượng( tốt hay xấu tùy ng) với những ng ko cưng chiều ng ta
    cáo của bạn rất nhiều ng theo đuổi và cô ấy biết giá trị của mình , biết mình đc chiều chuộng.Và tất nhiên là thừa biết bạn kết cô ấy nên cô ấy (dù vô tình hay cố ý) cũng muốn làm nũng bạn
    bạn thik cô ấy thì chẳng tội j mà ko thể hiện ra,nhưng cái khó là thể hiện thế nào để cô ấy biết : bạn thik cô ấy nhưng ko đánh mất mình vì việc đó.Bạn muốn làm bạn trai chứ ko fải làm nô lệ,dù là nô lệ một cách ngọt ngào.Hiểu chứ
    bây h , bạn cứ sống và làm việc bth,làm con trai thì nên biết kiềm chế cảm xúc.
    cáo có nhờ vả j thì júp đỡ trong khả năng , chứ ko nên vồ vập quá ,cáo rủ đi chơi thì lúc nào đi đc thì đi,ko đi đc thì thôi mà nếu lúc nào cáo rủ bạn cũng rỗi thì nên từ chối vài lần(kiểu xem kẽ í),chứ ko nên fát cuồng lên vì cáo
    tỏ ra là 1 ng tận tâm nhưng ko luỵ tình
    nếu bạn làm đc thế, bạn này ko đổ mới lạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này