1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm và lý trí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 16/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iris201

    iris201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    có tình cảm thật mà làm đuợc như này thì phải là ng có kinh nghiệm lắm rồi, bạn này gà mới ra giàng sao mà làm đuợc
    Nói chung theo tớ nghĩ bạn nên xác định lần naỳ là lấy kinh nghiệm thôi, chứ cáo kia đã lão làng vậy rồi thì 1 là phải là ng cáo yêu thật sự hoặc chinh chiến lâu năm may ra mới ổn
    Căn bản cáo không nghĩ cậu cùng đẳng cấp với cáo, nghĩ cậu vẫn là con gà để muốn chơi thì chơi muốn vứt thì vứt . Con gái không yêu nó thế đấy, ngọt ngào đầy man trá
  2. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thực ra sau khi ngộ một số bí kíp của các cao nhân, em nhận thấy điều cuối cùng là kưa cẩm là một quá trình hoàn thiện bản thân mình chứ không phải cốt lấy được, đó mới là điểm chính . Em thấy từ khi vướng vào cáo này em cũng tiến bộ kha khá, nên xác định rõ đây chỉ là cọ xát học hỏi là chính , bởi vì cũng không dễ có một đối tượng cao tay như thế (xinh, nhà giàu, con gái một). Bởi vậy thời gian tới nếu có cơ hội cọ xát thì có lẽ tiếp tục học hỏi thôi, còn bây giờ phải lo cày bừa đã. chúc các bác ngày làm việc tốt
  3. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần lại lên hóng các bác chút còn lại phải lo ôn thi.
    Hôm qua là trước sinh nhật em một ngày, em dự tính tổ chức bữa nhậu với anh em bạn bè gọi là lâu ngày họp mặt.
    - 8h sáng: em lên phòng ktoán kiếm chút ngân lượng?
    Cáo: ?ogà có biết là gà đối xử với cáo tệ lắm không??
    Em: (ngơ ngác) ?ocó việc gì ??
    Cáo: ?ocòn không biết ? hãy tự vấn lương tâm mình đi, A (bạn cáo và em) đã nói hết cho cáo rồi tại sao mọi người biết mà không cho cáo biết ??
    Em: cười ruồi, quay sang hỏi chị ktoán trưởng vụ ngân lượng
    - 12h: em nhắn tin cho các chiến hữu và cả cáo: ?omời các chiến hữu tham dự bữa nhậu vào lúc?địa điểm??
    - gần 7h tối, em tranh thủ làm nốt cái báo cáo thì mấy tên chiến hữu réo:? đến rồi, mày ở đâu còn chưa ra?, em thu vội thu xếp đi ngay.
    - gần 8h, cáo tới mang theo một hộp quà (trên cổ thấy có sợi dây hồi xưa e tặng): ?otuần sau phải mở ra xài nghe chưa?. Em:?bây giờ mở luôn đi?.Cáo lắc đầu lia lịa. Ăn nhậu chán chê, xong độ café, ai về nhà nấy, em ghé qua nhà bé A nhậu với vợ chồng nó chút nữa.
    - về nhà mở cái hộp ra:?mừng ngày gà oe oe, già lắm rồi đó?, bên trong có 2 cái áo, lúc đó cũng khuya rồi, em lăn ra ngủ luôn
  4. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ==> suy diển chút: " cáo già lắm rồi, mót lắm rồi, gà có thương thì xúc giùm"
  5. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, em vào cơ quan để tránh ồn, tranh thủ tận dụng mạng của công ty luôn . Đang ngồi lim dim nghe nhạc thì cửa mở, cáo đi vào (quái, sao hôm nay cáo đi làm nhỉ). Kệ, việc chính hôm nay là ngồi ôn bài, ai làm việc nấy. Trưa em đi ăn cơm, hỏi cáo có đi ko, cáo kêu mới ăn sáng nên thôi. Đang đi trên đường thì thấy có tin nhắn:"có tiện đường thì mua cho cáo gà KFC nha, tại cáo thèm". Em ăn ở gần chỗ làm, mà chỗ bán gà lại quá xa, nên bảo cáo không tiện đường, để khi khác.
    Em về, tiếp tục công việc. Hồi sau, thấy có người mang gà tới (chắc cáo thèm quá, kêu đường dây nóng), cáo đưa cho em gói khoai, cười tinh quái.
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ăn ngon rồi
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của chú hay , anh em gà cần học tập
  8. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần, em vô làm, gặp cáo, cáo hỏi ngay:" mặc áo chưa ?". Em:"cứ từ từ, đi đâu mà vội, vả lại thứ 2 mặc đồng phục mà"(cáo này năm thì mười họa mới thấy mặc đồng phục). Hôm sau, em mặc thử xem cáo phản ứng thế nào. Vừa thấy, cáo lại, cười, bảo áo đẹp quá (thực ra em thấy cũng bình thường, em thích kiểu khác hơn), hỏi cái kia rộng hay chật, chắc là rộng, mà mặc rộng mới đẹp, từa lưa hột dưa.
    Các bác cho em xin ý kiến xem sắp tới có nên làm phi vụ gì không ?
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.238
    Đã được thích:
    2.264
    ủng hộ bác chủ. Cố lên cố lên
  10. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua em về, ra bãi xe, cáo cũng về, ngoắc ngoắc em lại:"bữa nào gà chở cáo đi nhà văn hóa luyện AV nha", mắt long lanh, mi chớp chớp, đầu nghiêng nghiêng. Em:"uhm, để bữa nào gà rảnh gà sắp xếp". Tối qua học về, em lục bí kíp bác Quác ra đọc lại, tiện thể lấy cái áo còn lại ra thử coi sao, chà vừa in, cáo này cũng quan sát tốt đây. Em đang suy nghĩ, chờ gió Đông thử làm 1 trận Xích Bích xem sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này