1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm và lý trí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 16/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Để chấm dứt tình trạng thậm thụt, nhử mồi gần đây của cáo và xác định xem có phải cáo muốn quay lại hay không hay chỉ muốn níu kéo tình bạn (tính em từ đầu đã xác định, không yêu lá éo có bạn bè gì cả), em dự tình rủ cáo thứ 7 đi trung tâm thương mại chơi, nếu tình hình vui vẻ thoải mái thì mua cho cáo món quà nho nhỏ gọi là mừng 8-3 luôn. Nghĩ vậy em quyết định gửi chiến thư. Theo đúng bí kíp bác Quac thì nên để đến sáng thứ 7 hãy rủ, trước vài tiếng, nhưng em làm trái vì muốn xem cáo còn cảnh giác không, chiều thứ 6 em gọi cáo xuống:"mai gà đi trung tâm thương mại chơi, cáo rảnh thì đi luôn cho vui". Đúng với bản chất của 1 cáo già cáo phang ngay:"để cáo xem thế nào, có gì cáo nhắn lại cho".
    Trong đầu em đã dự phòng sẵn 3 phương án:
    1) sau một hồi lâu cáo sẽ nhắn lại là không đi được vì lý do thế lọ thế chai lúc đó em sẽ đáp luôn:"uhm, không đi được thì thôi".
    2) cáo rủ thêm người thứ 3 (em gái, bạn gái, hoặc xoắn hơn có thể là 1 con gà khác) lúc đó em sẽ lấy lý do nhà có việc đột xuất mà cáo lui.
    3) cáo đi cùng, lúc ấy cứ quan sát tình hình và tùy cơ ứng biến.
    Tình hình thực tế: sau 1 đêm suy nghĩ (chắc muốn làm em sốt ruột mà nhắn tin trước, hồi xưa em bị rồi) sáng sớm cáo nhắn:"không đi được rồi, đi công chuyện với mẹ, tiếc quá, hic hic. gà có quà 8-3 không, hi hi". Em đáp ngay:"uhm, bận thì thôi ".
    Tình hình là thế các bác ạ, em bố trí nghỉ thôi, không có quà cáp gì hết
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chú em rất tỉnh đấy
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chán nhờ! hóng bài chú cứ nghĩ là ngon lành cành đào rồi.Loại này phải bố của chì may ra mới đổ ,cáo già này trừ khi mình là phương án tốt nhất may ra.Nghỉ là quá đúng rồi.Mẹ để nó biết nó là ai chứ .Cắt hoàn toàn éo bạn bè gì cả .Trừ khi nó đến trước mặt mình xin yêu nó.Mà lúc đó nó éo đáng cho mình yêu nữa rồi.Chỉ đáng giải toả nhu cầu.
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Anh thì nghĩ chú nên có quà éo có nó cũng khinh.Chọn mua quà gì với í nghĩa em với anh éo là gì cả (nhẹ nhàng mà lịch sự).Ví dụ bó hoa făng chảng hạn(friend).Tặng 1 phát biến con mẹ nó luôn cho rảnh nợ .Éo đáng!
  5. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    To bác ngongochanchan: em cũng thoáng có suy nghĩ đó, chả là hôm sinh nhật em cáo tặng quà cũng sộp 2 cái shirt cũng khá xịn, em thì còn vài thứ lưu niệm linh tinh ở nhà (mấy lần đi công tác nước ngoài còn lại), có lẽ mai em đi siêu thị mua đồ ăn (gần chỗ cáo) kêu nó ra đưa cho rồi phắn luôn quá.
  6. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    chờ xem hồi kết phân xử ra sao
  7. vuthaihoai

    vuthaihoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn Không Cần Chỉnh
  8. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em từ khi đang đàn tới nay cũng khá lâu rồi
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1128722.ttvn
    Vì là một câu chuyện thực nên có những khoảng lặng và có biết bao tình tiết đan xen mà không kể hết được. Dù thế nào đi nữa thì cũng nhờ có nó mà em đến với diễn đàn này và làm quen với các bác, đó là điều hay thứ nhất. Nhờ có nó mà em đọc được Quaker kiếm pháp, đó là điều hay thứ 2 của em (không biết em có máy móc quá không nhưng mà từ đó em chả bao giờ nhắn tin hỏi han, tâm sự với gái, chỉ có chị em hỏi thì trả lời thôi, vậy mà lâu lâu lại thấy chị em hỏi có đau ốm gì ko mà chả thấy tin tức ). Nhờ có nó mà đường tình duyên sau này của em có lẽ bớt chông gai hơn, theo em đó là điều hay thứ 3.
    Được 3, điều ấy em thấy quả thực sảng khoái lắm. Thú thực là trong cơ quan có nhiều cáo có cảm tình với em, nhưng vì em cũng không có cảm giác gì đặc biệt nên ko bao giờ cho cơ hội (vả lại đã "ngu một lần rồi thôi" chứ )
    Ngày mai em sẽ vẫn tặng quà cho cáo theo đúng phép lịch sự (mấy thứ linh tinh đã có sẵn, chỉ gói gém chút đỉnh ), và gọi là trả cái nợ đời, để rồi cuốn gói luôn, cứ vờn qua vờn lại tốn thời gian mà chả tới đâu.
    Dù kết quả thế nào thì em cũng sẽ post đoạn kết lên.
    Các bác có ở sài gòn mà có tổ chức ofline thì cho em xin 1 chân nhá
  9. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hôm qua như thế này ạ. Số là em định làm như đã bàn với các bác sau đó dừng cuộc chơi, bảo toàn số điểm và ra về với phần quà của nhà tài trợ, nhưng lại có một luồng suy nghĩ khác:?nếu mình làm như thế thì cáo tiếp tục vênh vênh váo váo, hay là bơm thêm cho nó thêm khoái chí rồi hãy rút thật mạnh?. Nghĩ vậy em chọn một món quà lưu niệm (vài chục K thui), bỏ vô cái hộp có tên trung tâm thương mại em định rủ cáo đi hôm thứ 7 (để cáo nghĩ rằng em vẫn tưởng cáo ngây thơ vô tội khi từ chối đi và việc em rủ cáo đi là hết sức tự nhiên), bỏ thêm cái bao lì xì với 1 đồng xu (để cáo nghĩ rằng em vẫn canh cánh trong lòng vì chưa lì xì được cho cáo). Em dự tính sẽ tới siêu thị vô mua đồ rồi nhắn tin gọi cáo ra, để cho nó đợi một lát rồi ra đưa nó, nếu nó có về nhắn tin cảm ơn thì em sẽ đáp:?vậy là không còn nợ nần gì nữa nhé?, nếu nó có nói tiếp:?còn nợ chứ còn phải dắt cáo đi ăn gà, blah blah?? thì sẽ đáp:?mỗi lần rủ cáo đi cáo suy nghĩ mất cả ngày trời, cuối cùng lại bận đột xuất, thà gà rủ đứa khác?, rồi sau đó bơ luôn.
    - Tình hình thực tế, em vừa gửi xe xong, đi vô siêu thị, nhắn tin cho cáo, gần như lập tức cáo gọi lại:?gà ơi, cáo đang ở T, đang trên đường về, gà tặng cáo cái gì zdạ, hay là đem qua nhà cho cáo được hok ??. Đúng là người tính không bằng trời tính, vả lại do không có nhắn tin hỏi han gì nên không biết tình hình thế lày. Em nghĩ bây giờ đem về cũng dở, mai đem lên đưa càng dở hơn, thôi đem qua nhà cáo cho rồi.
    - Tới nhà cáo, bấm chuông, mẹ cáo ra, em:?thưa bác có cáo ở nhà không ạ ??, mẹ cáo:?em nó đi T với hội của nó chắc sắp về rồi?, em:?vậy nhờ bác gửi cái này cho cáo?, mẹ cáo:? à, quà 8.3 à, mà em tên gì?, em khẽ cười rồi quay đầu xe vọt luôn.
    - Khoảng một tiếng sau thấy có tin nhắn của cáo:?gà ơi, quà dễ thương wa ah. Cam on nhiều nha, vừa mới đi T về, mệt không chịu nổi, hnay nắng wa trời. Gà đang làm gì đó?hình như gà lì xì nữa phải không??. Em, ngay lập tức:?vậy là hết nợ nần ha?, một lúc sau cáo:?sao lại nợ?chán ghê??, em ?othôi ngủ sớm đi?.
    Hôm nay bắt đầu bơ luôn các bác ạ.
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Bơ gì nữa mặc định đi chú ạ .Nó cứ làm hàng vờn chú như vờn quả bóng thì bơ gì nữa .Loại này éo ăn thua tán làm gì cho mệt .Kệ mẹ nó thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này