1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình cảm wá sâu nặng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bubu333, 15/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Yêu chi mà toàn dau khổ thế kô biết?
    dzô dzô dzô vì mọi thứ
  2. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    chia tay 1 tháng mà em đã rúc đầu vào nách 1 cậu trai khác.
    Những em kiểu này mà có thể làm ông bạn buồn thế sao.
    Không phải nói phét, nhưng nếu vào tôi, thì tôi đã ngồi cười .
    Nghĩ cho kĩ xem nào, thằng bạn trai mới của em là 1 thằng xấu số.
  3. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    ...... Lại một người nữa giống như tôi, chết thêm một nạn nhân mới, một người cùng chung một số phận, ko may mắn như tôi, giống như tôi .....
  4. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em đã ra đi vì không muốn mình đau buồn hơn nữa. Duyên số cho mình gặp nhau và yêu. Nhưng duyên phận lại không cho mình được sống bên nhau đến trọn đời, đến khi trái tim anh thôi không còn đập nữa, như anh đã dành tặng câu nói yêu thương đó cho em. Em đã tự lấy đi cơ hội của chính mình, điều ấy thật sự làm em rất đau lòng. Nhưng nếu anh là người đã yêu em, hiểu em, anh sẽ hiểu cho em. Và em tin rằng, nếu anh là em, anh cũng sẽ quyết định phải làm như vậy thôi bởi vì đó còn là tình người nữa. Giờ đây khi tình yêu mãi mãi ra đi, chẳng còn biết phải nói gì và nên nói gì, nhưng kỷ niệm đẹp thì sẽ còn lại mãi trong tâm trí mỗi người phải không anh? Em đã có lỗi thật nhiều với anh, người đã yêu em bằng cả tấm lòng và cho em biết sự ngọt ngào của tình yêu. Dù có nói bất cứ điều gì bây giờ cũng là quá muộn rồi và em cũng chẳng muốn nói gì nữa. DANE đã đi, với quyết định riêng cho mình và CHIP cũng vậy. Anh đã đi, đã rời xa con đường của chúng mình rồi. Sẽ chẳng bao giờ DANE được ở cạnh CHIP để trêu nhau nữa.Hôm nay đây em cố dằn lòng ngồi viết những dòng tâm sự cuối này gửi đến anh, đến những kỷ niệm đẹp riêng của chính mình với lời cám ơn và cầu chúc anh được bình an và hạnh phúc. Một ngày nào đó, trái đất này lại đưa bước chân của anh và em tình cờ gặp nhau, xin hãy nhìn vào mắt nhau để gửi nhau một lời chào anh nhé! Bởi đơn giản một điều chúng mình đã từng có chung một giấc mơ đẹp "Chip và Dane".
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    buồn wá...xin chia buồn với bạn,vô hội độc thân đi là hết buồn liền....
    dzô dzô vì tất cả

Chia sẻ trang này