1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảnh éo le hơn phim Hàn Xẻng, ca này không đỡ được phải nhờ các bác mổ thôi ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chanhhoichanh, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em này có phải là em theo đạo không nhờ?:-w
  2. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác, vì khó đỡ quá nên mới phải vác nên bàn mổ ạ, éo le từ cái nhìn của em thôi.
    Dạ chị ơi em này chia tay chia chân thằng kia cả năm trời rùi ah, ý em là đến cuối năm rồi thằng bạn em mới thông được tư tưởng ah.
    Quý và hiếm là kiểu làm một người vợ đó ACE ah.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác Sh125 thực tế y chang thằng bạn ở quê của em, chính vì thế em mới thuận theo tự nhiên đấy ạh. Ngoan quá thì nó bảo là trai này ngu nhể bác, khốn lỗi nếu chỉ lướt qua hàng nước không thôi thì em chả phải hỏi các bác.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác trải qua thực tế giống em nói cho thằng em tẹo, thú thực với bác e vừa đi lượn với cáo 1 vòng, tính tuần đến này lằm im nghe các bác vấn véo thế nào.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thank các bác, các bác tiếp tục cho thằng em thêm ý kiến. Tâm trạng em thì nghĩ ko ra và đang zo zự:
    - Gái này có nhiều tính làm vợ khá hay, em phải thú thực là như thế; Với lại tình yêu với thằng bạn em nói thế nào nhỉ, bọn chúng iu cao siêu quá, éo có tính xÁC THỊT GÌ, cái này em biểu với thằng bạn em phải khẩn trương đưa vào nhà nghỉ mà nó éo làm nổi ah, thế em mới à ơi với em này chứ nghĩ đến cảnh 2 đứa nó xx thì sao em....chịu đwợc
    - Nếu chỉ vì xinh tươi mà em thì chỉ đến mức làm anh thợ mộc chuyên đục đẽo thì khỏi bàn các bác ah. Em lượn cho nước nó trong ngay, bạn nó vẫn hơn chứ. Gái thì đầy ngoài đường đầu tư cái thì ok men.

    Hỏi các bác là em tính dẫn chân thêm chút nữa tìm hiểu cáo thêm hay tuyệt đối bỏ, ý em thì muốn lượn nhưng thằng bạn lối khố ở quê cứ vun vào vì nó chinh chiến cũng nhiều thấy em nói bỏ đi thì nó bảo là tìm hiểu tiếp?

    p/s: Trước kia em chẳng để ý cáo làm gì, số điện thoại cũng ko thèm lưu. Chỉ là trước tết nhờ cáo giới thiệu cho một em đâm ra giờ nó mới ra thế này ah.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gớm mặt bà chị, ném em cả viên đá tảng, em chưa làm gì có lỗi với thằng bạn em cả, kể cả có chén bát với em nó cũng éo có lỗi gì hết.
    Em cũng chẳng phải là thằng đục nước thả câu gì cả, chẳng hiểu sao tình cảm của cáo dành cho mình từ lúc nào không biết nhưng biểu hiện thì từ sau tết. Vì tiếc là thằng nào lấy được em nó thì khá ổn n vì thằng bạn em nên em không dám dấn thêm thế mới phải vác lên đây nhờ cao thủ mổ xẻ.
  3. baotuy_along

    baotuy_along Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ thế này nhé--bạn xem có đc ko----con thầy vợ bạn nhưng mà đã làm vợ đâu-- nhưng mà người yêu bạn thì bạn nên tránh ra 1 chút-- đừng cá kiếm ngay kko bạn bè lại mất tình cảm, mà em đó có vẻ tốt nên sẽ ko nhận lời đâu===> bạn sẽ mất hết đó---- mình có hướng thế này nhé--- bạn hỏi xem bạn của bạn có yêu em đó ko- đã yêu sao còn lăng nhăng thế-- chọn em đó hay chọn ai để còn nói thẳng cho em đó biết----nếu chọn em đó thì mày cưới đi đừng linh tinh nữa- ko cưới thì nói thẳng cấm linh tinh--------nếu nó chọn em khác------ lúc đó bạn cũng đừng tấn công ngay nhé---- từ từ...... nhưng vẫn luôn ở gần---- rồi đến 1 hôm nào đó, 1 lúc nào đó phù hợp khi mà em đó đã quên thằng bạn của bạn đi thì lúc đó sẽ tấn công--- lúc đó chắc chắn 100%----- chúc bạn thành công--- có gì Pm vào changkhomongmo1989 nhé
  4. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    baotuy_along giống ý mình. Định án binh bất động, gái thì xác định tiễn thằng bạn được 1 năm rồi n thằng bạn mình cố đấm ăn xôi ấy mờ (mình ủng hộ mới kỳ), kỳ này thằng bạn nó có vẻ chấp nhận thực tế.
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Trường hợp của chủ Top giống hệt anh cách nay mười năm . Mà không chỉ gái của một thằng bạn mà hai gái của cả hai thằng bạn luôn. Khổ vì cái tình nhiệt tình với bạn bè lên suốt ngày làm chân "bưu tá " cho chúng nó . Rồi hai thằng chúng nó buông vì những lý do a, b, c....kiểu như chủ Top . Có cả trường hợp gái nó buông thằng bạn rồi quay sang xoắn mình . Có tuần chỉ làm mỗi cái chuyện đi uý lạo cho chúng nó . Không chủ động ,nhưng gái của chúng nó cứ tò tí te điện thoại hẹn gặp khi thì tại nhà lũ gái khi thì ở quán Cafe . Cũng y như trường hợp chủ Top , thả lời ong ve cái là phịch luôn tại nhà của chúng nó . Nhưng mà vẫn Quách Tỉnh để né . Kiên quyết né . Thà đá ngoài còn hơn nhắm mắt xuỗi chân . Biết là chúng nó đã bỏ nhau , " dùng lại" cũng chẳng xấu .Dưng mà thiên hạ nhiều chuyện , lắm điều . Mà điều tốt thì không thấy đâu , toàn thấy xát muối hắt phưn vào mặt . Rửa mặt cả đời vẫn cảm thấy dơ chừng nào mấy thằng bạn vẫn còn sống trơ ra đấy . Giờ thì vẫn chơi thân với chúng nó , cả mấy thằng bạn và gái cũ của chúng nó.
    Thế giới quả là rộng lớn và có quá nhiều gái để tán . Rất nhiều chỗ ngon , chứ không phải chỉ có một chỗ duy nhất . Nên có thể trọn , có thể tránh.
    Với bất cứ gái nào thì ngoáy mãi cũng chán . Dưng mà gái thì cũng như thịt chó , ăn mãi thì chán , không có thì lại thèm . Cứ tít mù vòng quanh như thế .
  6. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    DeutschlandvermisstVN. Thank củi bác.
    Em là con người nên cũng tham ở chỗ này, nên cứ lăn tăn bác ah, mà khổ cái kỳ này đi với gái ziết quá bác ah, đâm ra em hoảng. Tiến lên thì không dám mà dừng lại cũng không xong, ngày trước thì hình nhân thế mạng, sáng tặng hoa cho em mình tán (f2 Hà Lội nhục quá mà vẫn thích kiểu như em xinh em kiêu nhưng anh vẫn yêu em), tối thì lọ mọ chờ dài cổ đến tận 22h để tặng hoa thay thằng bạn, gái nhiều vệ tinh nên toàn sợ mấy thằng nó thịt mình.

    Em vẫn muốn các bác vào cho ý kiến hoặc ném gạch đá cũng được miễn là em tỉnh người ra hoặc chí ít bớt chút lăn tăn còn xót lại.
  7. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    anh cũng nên xét đến trường hợp gái coi anh là chỗ lấp chỗ trống. nếu ko phải gái lợi dụng anh thì theo em cũng ko cần phải gấp gáp tiến tới. vì nếu kết quả không đi đến đâu thì rất khó xử cho anh, cho gái và cho bạn anh
  8. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy, nhưng mình khinh luôn cả cái thằng bạn thân đại học của chủ topic, chủ topic và gái của chủ top.
    Khinh cái thằng bạn thân đại học của chủ topic vì có thằng bạn thân chả ra gì và con người yêu chả ra cái thể thống gì, điêu điêu một tý nhưng đúng là kiểu "****" ko mất xiền :)) :)) :))
  9. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình nghĩ đến đầu tiên khi phát hiện ra tình cảm của cáo. Không phải vì mình luôn giữ khoảng cách nhất định n cáo thì càng ngày càng tỏ rõ ràng tình cảm ra, ko tâm sự như trước nhưng luôn quan tâm đến mình kể cả việc nho nhỏ.
    Với lại cáo vẫn có nhiều vệ tinh, theo đuổi mấy năm rồi.
  10. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Chả phải có nhiều vệ tinh ma gì đâu mà nó cứ xi-nhan với nhiều thằng như với chủ topic ( bạn thân của chồng chưa cưới mà nó ko tha nữa là...) làm cho những thằng kia cũng nghĩ nó là " bò lạc " ko mất xiền, đục đẽo tý mất gì của bọ đó
    Từ trước tới h mình chúa ghét tư vấn hay ném đá, nhưng quả rất ghét mấy đứa con gái kiểu chai mặt như thế này nên hôm nay lắm mồm tý :))

Chia sẻ trang này