1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảnh éo le hơn phim Hàn Xẻng, ca này không đỡ được phải nhờ các bác mổ thôi ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chanhhoichanh, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này nói hài nhỉ. Cô ta hoàn toàn có quyền lựa chọn, và ai là bạn của ai, hay là anh em hay là kẻ thù của ai thì không liên quan đến cô ta. Còn 2 anh đàn ông kia mà thấy tình bạn (tình anh em, mối thù) của mình thiêng liêng, cấm kị, thì có quyền từ chối cô ta.

    Chứ làm gì có kiểu tự dưng cấm người dưng lựa chọn mình. Cô ta mà thích thì cô ta lựa chọn chính bạn architetto cũng đc ấy chứ. Cái chính là bạn architetto có lựa cô ta hay không mà thôi!
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đoạn quyền lựa chọn thì bạn Anx đã nói.

    Còn cái phần tình bạn ấy, tôi nói nốt nhé, nếu là 1 thằng bạn tốt thì khi nó biết nó mãi mãi không có cô gái kia ( theo đuổi chán chê mà vẫn thất bại ) thì nó nên "đàn ông" mà vun vén cho thằng bạn mình 1 cô gái tốt ( theo bạn chủ topic nói ). Đã xem nhau là bạn thì nên thẳng thắn nhìn nhận mọi vấn đề, chứ để đến lúc bạn gái kia nói với ông bạn của chủ topic rằng: "xin lỗi anh, em không yêu anh, người mà em yêu là...bạn anh" thì lúc đấy cái tình bạn tưởng là vĩ đại kia cũng bay
    Tôi chưa hiểu đàn ông con trai các anh tư duy theo cái lối gì nhưng tôi nghĩ tôi mà cô gái kia tôi chẳng thấy anh nào được hết vì...thiếu bản lĩnh trong tình yêu cũng như đề cao tình bạn một cách...lý thuyết
  3. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    aha , bắt bẻ tớ hả , logic ở đây là anh B có yêu cô ta đâu mà cô ta cho mình có quyền lựa chọn .
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    đọc lại topic đi bạn, anh B có yêu ( hay suýt yêu hay gì gì đấy, đại loại là không vướng bạn thì cũng cưới ) nên mới thành chuyện éo le. Chứ không xin tư vấn làm gì hả bạn?
    Sẵn có cảm tình với cáo thế là tình củm nó cứ lớn dần lên....và cái gì đến nó phải đến...
  5. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Theo mình chủ top nên chia sẻ băn khoăn của mình với bạn gái kia để cùng bạn gái tìm cách để anh A kia rút lui một cách "tâm phục khẩu phục", đợi một thời gian sau thì công khai tình cảm với cô kia. :P Không phải dễ dàng gì để 2 người cùng rung động đến với nhau vậy mà chỉ vì sợ ông bạn không biết nghĩ cho thông mà ảnh hưởng đến tình bạn để rồi cô gái phải chịu ngậm ngùi một mình thì đúng là ko phải đàn ông. Anh B không biết nghĩ, anh A cũng không bản lĩnh.
  6. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    vì lần đâu tiên zính vào chuyện này, thật tình ko có thì vẫn hơn n giờ thì thật khó mà bỏ qua hoặc lờ đi được, nhưng thú thực chưa biết nói với thằng bạn ra sao nữa mà gái giờ thì ngày ko gọi điện, ko gặp em thì khó mà chịu được., em thì có thể cầm cự được. khốn quá ACE ah, lâu rồi em mới cảm nhận được có người quan tâm lo lắng cho em thế này, thật đơn giản nhưng em thấy ấm áp. Hôm nay em uống hơi nhiều thế là cô ấy " giám sát em" đến khi em về đến nhà, dặn em từng ly từng tý một, còn bảo em chuẩn bị nước uống lúc khuya, nghe em lải nhải vài câu chuyện với thái độ vui tươi lắm. Đấy em nói với các bác rồi đây thật sự cô ấy là của quý hiếm mà.

    Nhưng dù gì đi nữa, cũng thật khó mà tiến lên được, ko ai trưa ăn cơm với thằng bạn chiều về lại đi với gái mà nó đang ra sức tán với tất cả những gì nó có thể. E ko tin vào duyên số, cũng không tin vào quan niệm cái gì thuộc về mình rồi sẽ về mình, chỉ tin vào mình và hành động của mình...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em bắn Cf đỉnh lắm còn tỉa gái thì thằng bạn em ở quê kia (kiểu như tỉa 46 đó) chứ em chịu bác ạh, em mộ nó tư vấn tình yêu tình báo nầy, ấy mới có kết cục thế này. Hôm nay cũng có chị (có chồng cọn) bảo em lượn đi, chẳng ra thể thống cỗng rãnh gì,
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1. Hành động của bạn nữ kia là bình thường. Qúy nhưng không hề hiếm.

    2. Chẳng có gì hơn để nói. =))
  8. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Tình huống này rất hay gặp vào thời sinh viên, hay có trò đi cưa gái lại còn mang theo chân gỗ. Nhưng gái và thằng chân gỗ rất dễ yêu nhau. Vì sao : vì thằng cầm cưa thường tâm lý không vững nên mới cần thằng chân gỗ cho vững tin hơn, như thế đã là mắc một lỗi điển hình anh quarker bảo. Thứ hai là gái cũng có tâm lý ít đề phòng với chân gỗ hơn nên dễ bị yêu hơn. Thứ ba là những thằng sinh viên ngu (hê, nói thẳng thế anh em đừng giận) lại rất hay lôi mấy thằng đào hoa đi làm chân gỗ, không hiểu tâm lý này là thế nào, hay là mấy thằng ngu đấy định dùng cách này để loại bớt những đối thủ tiềm năng nhỉ. Cho nên các anh em sinh viên đọc bài này thì cũng nên cân nhắc khi nhận lời làm chân gỗ. Cái trò này chả hay ho gì cả. Vậy chủ topic nên nhớ rằng tình huống này là phổ thông, chả có gì là éo le hết sất, có khi lại là mẹo của thằng bạn thân để loại cậu ra khỏi danh sách đối thủ mà thôi. Nếu đã xác định thì cứ làm từng bước như các bác trong này đã tư vấn, một cách đàng hoàng, chả sao hết.
  9. moveback7

    moveback7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    té cho nc nó trong
  10. cuccu

    cuccu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Chủ top nói muốn kết thúc có hậu như phim Hàn thì thực ra nó đã có hậu nếu như chú kết thúc thực sự. Chứ cái kiểu "trưa đi ăn với bạn, tối đi ăn gái của bạn" mãi mãi không kết thúc được.
    Bây giờ chú có thể:
    1. Nói thật hết với bạn. Hai thằng đấm đá nhau 1 trận cùng lắm sau 3 ngày lại như xưa. Sau đó đổi mẹ số đt đi, chứ còn đt là còn gọi còn nt. Khó cưỡng lắm. Đã kết thúc là ko gặp, ko liên lạc. Hai thằng chịu khó lúc nào cũng đi với nhau vừa đỡ buồn vừa đỡ bị mềm lòng. Ngồi 1 mình là lại cầm đt lên là hỏng bét.
    2. Sống 2 mặt, tiếng để muôn đời.

Chia sẻ trang này