1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảnh éo le hơn phim Hàn Xẻng, ca này không đỡ được phải nhờ các bác mổ thôi ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chanhhoichanh, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái nó có nhõn một, bạn kứt nó cũng có nhõn một. Nó phân vân là phải. Hiểu tình cảnh chửa?
  2. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Hiểu sao không hiểu. Nhưng đời nó còn nhiều thứ có một hơn thằng bạn kứt nhiều. Mẹ nó chỉ có 1. Bố nó chỉ có 1. Sếp nó sau này chỉ có 1. Chị gái nó chỉ có 1.... Vậy phải vấn cho nó một bài tổng quát để sau này nó biết xử lý với các trường hợp đôi ngả tương tự. Một thằng bạn mà không dám đối diện sự thật là gái kia thích thằng bạn mình hơn, một thằng bạn mà vì thế bỏ bạn bỏ bè thì cũng chỉ là thằng bạn kứt, coi như thử thách thằng bạn đó luôn, nếu mình đã cư xử phải lẽ nhất mực đàng hoàng mà nó thù thế thì thằng đó nên bỏ luôn, kiếm thằng bạn khác mà chơi. Vấn đề lớn nhất của chủ topic ông có biết là gì không ? Là nó bé quá, mới học đại học thôi, cho nên giá trị trong con mắt nó được đo bởi sự tung hô của xã hội. Khi xẩy ra một quan hệ rắc rối nó cứ chạy lòng vòng những mong làm đẹp lòng mọi người. Một thằng con trai lớn rồi, va vấp xã hội nhiều rồi thì nó biết là chả bao giờ làm đẹp lòng được hết tất thảy mọi người, thế nào cũng có vài ba đứa ghét mình, cho nên chỉ có cách là mình cư xử sao cho đàng hoàng đĩnh đạc nhất, đứa nào đàng hoàng như mình thì nó ở lại với mình, đứa nào khắm khú thì biến.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nhưng nó chỉ có 1 thằng bạn kứt và 1 gái khắm khú thôi, bảo biến hết thì nó không còn gì cả. Hiểu tình cảnh chửa?
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1

    Gái đó kể ra cũng khắm khú. Gái đó không hề yêu thằng bạn kứt nhưng thả dê cho thằng đấy đi theo 4 năm ròng, còn chưa kể một cơ số các vệ tinh khác. Nói chung gái đấy cũng thuộc dạng sống vì sự tung hô của xã hội, thích đẩy phần tiếng xấu cho người khác làm. Ba đứa khắm khú, một thằng bạn kứt cố tình cản đường thằng chân gỗ. Một gái khắm khú thích rắc thính khắp nơi. Một trai chân gỗ khắm khú vì sợ mang tiếng. Tóm lại từ cái đống này không thể nào mọc ra một giải pháp đẹp được. Ông nói chí lí, vấn cái gì được.
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Lời gái ế thường cay độc.

    Lời gái khắm khú lại ngọt ngào.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    =))
    Vẫn không hiểu tại sao bạn catons phải nặng lời thế vì thực ra ai cũng có cái khó của mình. Người ta khó người ta mới hỏi, người ta khó người ta mới nằm ra giữa đám đông cho mình dòm ngó, mổ xẻ. Mình thấy bạn đang dần nghiêng về...chửi bới :(
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái khắm nói ngọt.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em sao dạo này dễ tính, lại hay cảm thông ghê.
    Nó khó nó mới hỏi, nó không biết làm gì nó mới hỏi, Trả lời rồi nó cũng vẫn hỏi. Tóm lại nó hỏi cả đời, cứ chạy theo mà phân tích hộ nó.
    Thường KCB cái nào chán quá ko trả lời, chỉ có vấn đề thú vị, cái nào ngu quá, bực mình quá hoặc bó tay không muốn nói gì mới trả lời. Với cái ku này trả lời vì đã không biết gì mà nói lắm, bày đặt lắm trò. Nhưng mà cũng chả muốn nói gì nữa nên không tìm mấy topic khác cho mà đọc.
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Ông đúng. Có điều tôi thà ế chứ nhất định không chịu khắm khú để có một đàn vệ tinh cũng khắm khú bay xung quanh.
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    chả có gì éo le cả! cơ mà tình yêu thì cũng khó nói lắm! k biết đường nào mà sờ mà lần.
    trong chuyện nầy thì phải hành xử theo cả lý trí và tình cảm! e thấy bác nặng tình ghê!

Chia sẻ trang này