1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Cảnh Ngặt Nghèo!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiniem, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tình Cảnh Ngặt Nghèo!

    Câu chuyện này thật sự khiến tôi khó giải quyết.
    Trước kia tôi có yêu 1 cô gái tên H,cô ấy cũng rất yêu tôi.Khoảng lâu sau,gần 2 năm đấy,tôi cảm nhận được sự xa rời,chán nản từ cô ấy.Thậm chí tứ chối mọi cuộc hẹn với tôi,ko cho đụng đến,đi chơi với chàng trai khác.Tôi ko hề làm chuyện gì có lỗi với H.Chúng tôi chia tay nhau.Sau đó H đã cập kè với 2 người con trai khác,nhưng tất cả đều ko có kết wả.Ngày cố ấy chia tay với chàng trai cuối cùng,cũng chình là ngày tôi chính thức đeo đuổi H`(là bạn thân thiết của H).
    Như thế thì ko có gì để nói,nhưng sự việc ở đây lại thật nguy nan! Bạn bè của tôi đều ko thích H,thệm chí ghét bỏ cô ta vì tính cách của H.Tôi đã rất cố gắng để đến với H`,nhưng ko thể.Tôi ko hề có cảm giác yêu thương với H`.Một hôm,H trò chuyện với tôi,cô ấy nói vẫn yêu tôi tha thiết như ngày nào,nhưng tôi cố gắng fớt lờ.Trong lòng tôi lại dâng trào lên những ngày tháng sung sướng,hạnh phúc bên H.Vâng,tôi vẫn còn yêu H. H cho tôi biết âm mưu của H` để đến với tôi.Tại sao H lại nói với tôi điều này?Vì cô ấy ko muốn tôi fải đau khổ,vì tình yêu ngày nào cô ấy dành cho tôi-H nói thế.Sự thật của H` là thế này: H` trước kia đã có hôn ước 1 chàng trai đang học ở xa,cô ta đã ra mắt gia đình bên ấy.Nhưng khi được biết sự đeo đuổi của tôi thì cô ấy viết thư chia tay chàng trai tội nghiệp kia.Tôi thật sự ko thể chấp nhận điều này!Phải chăng sự fẫn nộ ấy của tôi là sai?
    Nếu như tôi hỏi H` sự thật ấy và H` thừa nhận thì tôi fải chia tay H`,để trở về với tình yêu ban đầu đang vẫn đợi chờ tôi,đề rồi bạn bè tôi trách mắng hay nặng nề hơn là chửi rủa,xa lánh?Hoặc nếu H` ko thừa nhận việc ấy là thật,liệu tôi fải nói ra sự thật rằng tôi ko hề yêu cô ấy? Toi thật sự ko muốn ai fải đau khổ,fải làm sao để mọi việc tốt đẹp?Cả 2 cô gái và mọi người???
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Có gì phải khổ thế.
    H` thì chắc chắn bạn nên chia tay. Không hẳn vì cô ấy lừa dối bạn hay không, mà vì bạn không yêu người ta. H` không chết đâu, bạn không phải lo.
    Về phần H, 2006 chẳng biết tính cách cô ấy thế nào mà bạn bè của bạn lại ghét đến thế, nhưng theo kinh nghiệm của 2006, mình nên cố gắng lắng nghe và suy nghĩ về ý kiến của mọi người, mặc dù đó là điều rất khó. Duy có những thông tin bạn kể về H, việc cô ấy bỏ bạn đi yêu 2 người khác thực ra rất bình thường, nhưng cách cô ấy "câu kéo" bạn hiện nay làm 2006 nghĩ cô ấy và H` (nếu đúng H` lừa dối bạn) chẳng khác gì nhau. Xin lỗi bạn vì nhận xét này. Tuỳ bạn cảm nhận về H mà chọn yêu nàng hay không.
    Bạn cần phải set lại cái attitude của bạn về cái gọi là "mọi việc đều tốt đẹp". 2006 thấy mọi việc đều tốt đẹp nghĩa ra mọi thứ tương đối rõ ràng và thẳng thắn. Còn nếu tốt đẹp là không ai bị tổn thương, không ai phải chấp nhận sự thật thì chỉ là cái tốt đẹp giả dối.
    Dù sao cũng chúc mừng bạn vì đã có love problems! Đó là một điều tuyệt vời của tuổi trẻ mà 2006 thấy mọi người nhìn về nó negative quá
  3. thanhha1985

    thanhha1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn là như thế này
    1. Đầu tiên bạn và H đến với nhau bằng tình cảm rất thực lòng, yêu nhau say đắm...nhưng sau một thời gian, các bạn đã cho nhau quá nhiều (tôi không nói về chuyện đó...) tức là gần gũi nhau nhiều, nên không còn cảm giác yêu thương khi ở bên nhau nữa...thế là..hết, dù vẫn còn yêu nhau.
    2. H khi chia tay bạn đã đến với 2 người con trai khác? không phải thế đâu. chẳng qua là tại khi con người ta ăn một món gì đó riết rồi cũng chán, nên đổi mòn thế thôi, tức là tìm những cảm giác mới lạ...mà chẳng liên quan gì đến yêu đương cả...
    3. Do H không quen với bạn nữa mà lại đi chung với 2 thằng kia nên người ta thêu dệt nên đủ thứ chuyện thôi...
    4. Còn về H`, khi bạn quen với H, H` đã thấy được những ưu điểm của bạn, nên khi 2 người vừa chia tay thì cô ấy không cần nhiều thời gian để suy nghĩ, và vừa an ủi vừa tấn công...
    thế thôi
    chẳng có gì cả
    vì chuyện của bạn tui gặp nhiều lắm rồi
    còn khuất mắt nữa không, tui phân tích thêm cho nhé, mà phải nói cụ thể về vấn đề nào ? còn rảnh nữa thì gọi đt cho tui, mời tui đi uống cafê rồi tui nói nhiều hơn cho nghe
    tui là man, 0903.95.68.65 tên tui là Hà, ở Bình thạnh, tp.hcm
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà ngặt ...Khổ quá ....Xa cả 2 cô nàng đó đi .....Thế là ok , vì bạn sẽ chẳng hạnh phúc được đâu , khi mà luôn nghĩ đến những điều không đâu mà chẳng quan tâm xem mình muốn gì ....

Chia sẻ trang này