1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính chất dance trong âm nhạc và một vài suy nghĩ về Pop - Rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AfoRhapsody, 19/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    - Thôi được rồi, cậu dừng lại!
    Tôi ngớ người ra tưởng người đang nghe mình dạy bảo có chỗ nào khó hỉu hoặc muốn bít về một vị mà hỏi thêm mình...
    Nhưng không!
    Người đó dáng vẻ ung dung thanh thản (giờ mới nhớ lại chứ lúc đó thì nào có để ý gì ngoài bản thân mình!!?!!!!!!!!????!!!!!) và nhẹ nhàng hỏi:
    - Vậy nếu chỉ nhắc đến một vài tên tuổi nhạc cổ điển thì thường cậu hay nghĩ đến những cái tên nào.
    tôi bất ngờ trước câu hỏi tuy không khó nhưng không có trước trong dụ tính của cuộc nói chuyện ngẫu nhiên này và buột miệng:
    - Thì Mozart, Beethoven, Bach!
    Người đó lấy giấy bút ra vít nhanh 1 cái gì đó , gấp lại rồi đưa cho tôi. Bảo:
    - Cậu khá đấy. Hãy cầm cái này, đây là quà tôi tặng cậu.
    Tôi phổng mũi vì được khen, còn tờ giấy gấp lại thì tôi không hiểu tại sao người đó lại có hành động như vậy nhưng tôi nhận và nhét vào túi.
    Sau đó tôi chào người đó và đi vì còn 1, 2 cái đĩa trong kế hoạch mình chưa mua xong.
    hjhj​
    (còn tiếp)
    Được AfoRhapsody sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 25/08/2008
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Sau khi mua xong đã đến gần trưa tôi liền chiều ý cáidạ dài và đi kiếm chỗ ăn cơm. Sao mà cứ đến lúc ăn cơm thì các vấn đề liên quan đến tri thức xuất hiện làm thỉnh thoảng tôi phải bỏ dở bữa ăn.
    Vâng, đang ngồi ăn trong một quán ăn khá thanh lịch thì bỗng một tia sáng xẹt trong đầu!
    THE BEATLES!!!!!!!!!
    Đúng rồi chính là The Beatles.
    Bạn có hỉu không?
    Tôi lập tức bỏ hết đồ ăn xuống. Lục lọi trong túi lấy ra cái tờ giấy gấp mà người đó đã đưa cho tôi.
    Đọc xong tôi tái mặt! Nghĩ bụng : Hỏng bét rồi!
    (Afo ghi chú: đó là câu trong topic này đã được post, bạn nào thông minh chắc bít nó là câu nào).
    Tôi lập tức rút ví ra quẳng lên bàn và phi như vbay ra khỏi cửa hàng. Bảo vệ chăj tôi lại tôi chỉ tay lại bàn ăn nơi tôi vừa chạy ra. Họ nhìnt theo tay tôi chỉ thấy ví tiền của tôi trên bàn và hành lý ở trên ghế cạnh bàn ăn. Tôi nói : Tôi có việc cần ra ngoài!
    Họ vừa thả tay tôi liền phi như bay lại khu liên hợp mua đĩa đó.
    Vâng, tôi đã tính toán khá nhanh. Nếu trả tiền để rời quán ăn đó thì sẽ mất ít nhiều thời gian. Nếu tôi gọi taxi thì lại mất thời gian chờ taxi thì người đó sẽ đi mất. Trời ơi! Tôi vừa chạy với tốc độ chắc chả kém gì nội dung chạy 100m Olimpic Bắc Kinh vừa than thầm : đúng là có mắt mà ko thấy núi Thái Sơn rồi Afo mắt mù ơi!
    Và theo như đồng hồ đo được thì tôi đã chạy một mạch gần 2km đến khu liên hợp CD chỉ mất có : 7phút 20'' (cũng ko tệ phải không!).
    Tôi chạy đến nơi và nhìn thấy mọi người nhìn mình như thằng bị thần kinh mồ hôi nhễ nhại xộc thẳng vào khu nhạc cổ điển.
    Và người đó có còn ở đó không?
    Đến đây chương trình Nguyễn THanh đọc truyện xin phép tạm dừng, hẹn các pạn kỳ sau sẽ rõ.
  3. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12

    Trong khu nhạc cổ điển có vẫn có người, nhưng không còn kỳ nhân ở đó.
    Tôi lững thững đi bộ về quán trọ và nghĩ miên man. gần về đế quán trọ tôi mới phát hiện ra là: đó là do duyên số.
    Mình gặp người đó như vậy là diễm phúc cả đời mình. Tuy ít ỏi nhưng kiến thức đó dùng được cho cả đời.
    Nếu người ấy muốn nhận mình làm đệ tử thì đã cho mình chẳng hạn email liên lạc hoặc cái gì đó.
    Nhưng dù sao nếu mình không kiêu căng như vậy thì mọi chuyện có thể sẽ khác đi. Với những kỳ nhân như vậy ở bên người ta thêm được giây nào hay giây đó....
    Chuyện đến đây là hết. Cái ống nhòm đã xong. Chắc Cao Vân đọc là hiểu ngay rồi còn những siêu nhân khác tôi tin là cười xoà và rời khỏi diễn đàn. bb nhé! hjhj! Tôi lại chịu khó vít bài tiếp vậy.
    Được AfoRhapsody sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 25/08/2008
  4. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Tiếp đi bác
    Hay quá
    Em ngộ ra bao nhiêu điều hay ho
    Vote tặng bác mấ y*
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Chiếu ống nhòm vào âm nhạc thế kỷ 20 và ...

    Bây giờ bạn hãy suy nghĩ theo hướng như sau nhé!
    Nếu nhạc cổ điển có chừng 50 thiên tài. Nhưng suốt mấy trăm năm tồn tại thì chỉ còn lại 3 người như vậy:

    1 - Wolfgang Amadeus Mozart :

    [​IMG]
    Mozart circa 1780, by Johann Nepomuk della Croce (nguồn: en.wikipedia.org)​

    2- Ludwig van Beethoven:
    [​IMG]
    A portrait by Joseph Karl Stieler, 1820 (nguồn: en.wikipedia.org)​
    3- Johann Sebastian Bach:
    [​IMG]
    Ảnh: Bach in a 1748 portrait by Haussmann (nguồn: en.wikipedia.org)​
    Nếu không tin bạn thử ra chợ hỏi bà bán rau xem :
    - Bác làm ơn cho cháu hỏi bác có biết Johann Bram là ai không?
    - Bố ai mà biết được?
    - Vậy còn Mozart?
    - Biết chứ thế mà cũng hỏi.
    Và cuối cùng thế kỷ 20 của phần đông chúng ta sinh ta và lớn lên (cứ cho là có 250 thiên tài : Bob Dylan, The VU, Led Zeppelin, Pink Floyd, ......cho đến Radiohead) nhưng chỉ có một cái tên duy nhất sẽ va đập trong lòng nhân loại thường xuyên, tên của họ rồi sẽ được người người nhắc đến như ba vĩ nhân nhạc cổ điển:

    Đó là :
    4- The Beatles - tứ quái huyền thoại (The Fab Four) iu quý của tất cả chúng ta:

    [​IMG]
    The Beatles in 1964.
    Top: John Lennon, Paul McCartney
    Bottom: George Harrison, Ringo Starr
    (nguồn: en.wikipedia.org)​
    Đó là bảng tổng kết ngắn gọn đơn giản về 400 năm âm nhạc thế giới.
    (Lưu ý của AfoRhapsody: nếu ra chợ hỏi bà bán rau thì bà ý không biết tứ quái Bít tồ Bít tủng gì đâu. Nhưng hãy nhìn rộng ra 300 năm nữa chẳng hạn).
    Được AfoRhapsody sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 25/08/2008
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái con củ *** !!!
  7. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12

    Small essay about The Fab Four

    [​IMG]
    Ảnh: J. Krishnamurti cir. the 1920s
    (nguồn: en.wikipedia.org)​
    Jiddu Krishnamuri, một trong những bậc thầy tư tưởng của nhân loại trong thế kỷ 20 (có người nói rằng nghe ông giảng cảm thấy như là Đức Phật tái sinh), trong tác phẩm "The First and The Last Freedom" xuất bản vào năm 1954 đã tiên đoán rằng Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra trong lương lai không xa (tính theo thời điểm vít).
    Ngày nay đọc lại rõ ràng không thấy CTTG 3 đâu. Trong một thời gian khá lâu tôi thầm nghĩ "Đến Krisnamurti cũng có sai lầm". Và ít nhìu hí hửng vì điều đó.
    Mãi về xau tôi mới hỉu ý "tại ngôn ngoại" của cụ K.
    Nếu cụ ko post bài đó lên cho mọi người đọc thì nhân loại biết đâu đã không tránh khỏi thảm hoạ CTTG3 mà mức độ của nó ngang hàng thậm chí còn hơn CTTG 2 vì nó liên quan đến VK hạt nhân. Cụ K post lời tiên đoán đó lên là để cảnh báo
    Và ngay cả giờ đây khi mà mọi việc đang yên ắng thì nguy cơ CT toàn cầu cũng chưa phải đã chấm dứt. Các cuộc, chiến tranh cục bộ, xung đột vẫn xảy ra ở khắp nơi như Nga và Odestia hiện nay và cuộc xung đột Apganistan >< Israen đã kéo dài cả nửa thế kỷ đến nay vẫn chưa chấm dứt.
    Vào thời điểm cụ K upload cái entry đó lên thì Liên Xo và Mỹ đang kình địch nhau. Cụ K chắc đã nhìn thấu tham vọng hiếu chiến và bá chủ toàn cầu khát máu giết người hàng loạt () mức không ngại sử dụng VK hạt nhân (hiện nay đã bị hạn chế) của những Regan, sau là Nixon và bi rờ là Bush.
    Đó là bối cảnh của những năm 1950. Băng cách như vậy cuối cùng đội ngũ những người như K đã (gián tiếp) làm chonhững tên cuồng tín chiến tranh đó phải tỉnh ngộ. Bởi vì khi tỉnh táo nó mới hiểu là: tiến hành 1 cuộc CT hạt nhân để huỷ diệt những đối thủ của mình thì cothể là chúng nó sẽ thắng nhưng khả năng ko phải là 100% (nếu vậy thì nhận loại đã ngỏm lâu roài) mà chỉ khoảng 50-60% thắng lợi. Nên nó ko dám vì LX, TQ... cũng có VK hạt nhân và nosẽ tự chuốc hoạ vào thân, chưa biết chừng mới vừa mớituyên bố chiến tranh là từ nhiều hướng khác nhau tên lửa đạn đạo man đầu đạn hạt nhân đã ùn ùn bay đến san phẳng nước Mỹ đặc biệt là thủ đô Washington trong đó có toà Bạch Ốc trở thành bình địa, bao la chỉ là những đống gạch vụn lởm chởm, khắp nơi chỉ là đổ nát chết chóc.Nếu lấy động đất ở Tứ Xuyên để so sánh thì vẫn còn nhẹ vì Tứ Xuyên vẫn còn người sống sót và nhà cửa thì có đổ nát> Chứ nếu đã dùng cái món hạt nhân thì có mà thành Thế Giới Phẳng (tên 1 cuốn sách của T. Friedman cách đây mấy năm). híc híc.
    Có thể những thằng điên đó (Nixon, Regan...) ko thấy hết được nhưng nước Mỹ, nhưng chuyêngia tư vấn của Tổng thống, báo chí, dư luận... đã được cảnh báo về hậu quả của CTTG nên học sẽ nói cho nó tỉnh ra.
    Điều đó có được 1 phần là do Krisnamurti -đã là một người không xa lạ với nước Mỹ trong suốt thời gian khoảng 1940-1980 vì ông là người Ấn Độ nhưng định cư tại Mỹ (tuy ông luôn du thuyết khắp thế giới).
    Krisnamurti không phải là trường hợp duy nhất, chúng ta đều biết rằng trong cuôcchiến tranh với Việt Nam chính quyền Mỹ đã hoảng hốt như thế nào trước làn sóng biểu tình chống chiến tranh trên khắp hầu hết các bang. Không chỉ ở Mỹ mà trên khắp thế giới nhất là ở phương Tây (Pháp...) người người xuống đường biểu tình.
    Những người mà chúng ta thường nhắc đến có thể kể đến Jeal-Paul Satre, Jimi Hendrix, Bob Dylan, và Trịnh Công Sơn, về sau có thể kể đến John Lennon...
    Tất cả đội ngũ những người này và một phần nhân loại dù hoạt động độc lập hay liên kết đều cùng sát cánh bên nhau (theo nghĩa rôngk vì cụ K có đi biểu tình đâu) và cùng một điểm chung là:
    WAR - Cút m mày đi!

    Vâng đó là thế kỷ 20 mà tính tổng tất cả chiến tranh vf số người chết hơn rất nhiều so với tất cả các cuộc chiến tranh của các thế kỷ trước đó cộng lại. Bây giờ ta hãy quay trở lại thế kỷ 19 trong lịch sử Hội hoạ thế giới gặp một hoạ sĩ thiên tài
    Đương thời hoạ sĩ này không được đánh giá đúng mức. Sau một thế kỷ sau khi ông mất (ông mất năm 1828) Goya cũng không được đánh giá cao. Nhưng đến sau CTTG II thì ông bắt đầu được công nhận trên khắp thế giới
    Có 3 bức có thể xem là (bạn chịu chó Search Google Image theo từ đánh dấu đậm)
    1- Goya
    http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Goya-Guerra_(33).jpg
    Guerra
    What more can one do?, from The Disasters of War, 1812-15.
    2- Goya
    Tiếng tây Ban Nha: Esto es peor
    This is worse
    1812-13
    http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Goya-Guerra_(37).jpg
    3- Đây là ảnhbức El Aquelarre (1797-1798)
    http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:El_Aquelarre_(1797-1798).jpg
    một trong những tác phẩm kinh điển của hội hoạ thế giới mọi thời đại (theo nhà phê bình Piero Scarufi):
    http://www.scaruffi.com/art/greatest.html
    Có phải con vật trong tác phẩm chính là bóng ma chiến tranh đe doạ loài người đã được Goya linh cảm thấy từ 2 thế kỷ trước.
    4- Có vô số tranh Goya vẽ về CT nhưng đây là cái cuối cùng, bạn có thể vào trang web http://commons.wikimedia.org để tìm.
    Bức The Disasters of War
    http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Francisco_de_Goya,_Desastre_de_la_Guerra_(Disasters_of_War).JPG
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    dm, thằng này chắc là sinh thiếu tháng hoặc mẹ bị cúm khi mang thai nên mới thành ra cái loại phế phẩm này !!!
  9. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12

    Hi hi bi giờ ta chẳng no bị bọn ngu như chó vào quấy rối Hjhj/i]​
    xin phép pà con Fò post tiếp:
    Tất cả những gì Afo post ở trên đây (Ý tại ..) chỉ đưa ra đại diện tiêu biểu mà một màu sắc không chỉ của riêng chiến tranh.
    Đến đây ta sẽ nối vào tứ quái huyền thoại của chúng ta. Tất cả những bóng đen hay bóng ma u ám đó đều lùi bước trước sự lấp lánh sáng trong trong âm nhạc của The Beatles. Đó là những gì tinh khiến , trong sang và say mê cuộc sống nhất mà nhân loại đã từng sáng tạo ra kể từ sau Mozart.
    Đối lập với tất, tất cả những gì hỗn tạp, buồn bã, u ám, tối đen của cả XH và con người, The Beatles là sự tươi vui, ssáng trong và niềm hạnh phúc vô bờ bến.
    Niềm hạnh phúc đó sẽ theo nhân loại vĩnh cửu.
    "Cái đẹp là niềm vui vĩnh cửu"
    (the thinh of beauty is the joy forever)
    John Keats

    Hết Small Essay about the Fab Four.
  10. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12

    MONG CÁC BẠN HẾT SỨC THÔNG CẢM CHO TÔI VÌ KHÔNG TRẢ LỜI CHI TIẾT TẤT CẢ Ý KIẾN, COMMENT CỦA CÁC BẠN.
    CẢM ƠN VÌ ĐÃ THAM GIA CHỦ ĐỀ!
    CHÚNG TA ĐÃ ĐI ĐƯỢC KHOẢNG 70% CHẶNG ĐƯỜNG. NHƯNG ĐOẠN CUỐI CŨNG KHÁ THÚ VỊ!
    please wait me!

Chia sẻ trang này