1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.........

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi chieuphong, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuphong

    chieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.........

    Đọc các tác phẩm võ hiệp, mình cảm nhận một nhân vật ấn tượng và lưu lại trong tâm trí của mình hay không.....thường thường nhân vật có kết quả không trọn vẹn hoặc có kết cục bi thảm, cũng có khi cuộc đời quá đau thương khổ cực(như Địch Vân chẳng hạn).
    Còn một nhân vật có kết cục quá trọn vẹn thì mình chẳngc ó ấn tượng gì sâu sắc cả(như Doàn Dự chẳng hạn).
    Còn các huynh đệ nghĩ sao về một nhân vật ấn tượng khi đọc một tác phẩm võ hiệp?
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thích cuộc tình của Long cô nương nhưng mà thương cô ấy quá . May là cuối cùng cũng gặp lại người yêu Dương Qua của cô ấy - trên đời mấy ai được như họ ?
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Nhậm Ngã Hành và cái chết của ông ta là một ấn tượng khá mạnh đối với người đọc. Từ thời ở dưới ngục tù, đáy hồ cho đến khi được LHX giải cứu, thiết lập lại quyền lực và đoạt lại ngôi giáo chủ Triêu dương thần giáo, đến khi lên ngôi vị và an tọa thì.. lăn ra chết vì tuổi già sức yếu... Có phải Kim Dung muốn gửi gắm cho con người biết rằng, quyền lực và danh vọng, tiền bạc và của cải của con người rồi cũng chỉ là hư vô, cũng chỉ đến rồi lại đi, cũng chỉ là điên đảo, mộng tưởng như Đức Phật đã nói, rồi khi con người chết đi theo quy luật sinh lão bệnh tử rồi cũng phải bỏ lại đằng sau tất cả, ĐÓ CÓ PHẢI LÀ MỘT PHẢN ÁNH CỦA CÁI GỌI LÀ VÔ THƯỜNG VÀ HƯ DỐI CỦA SẮC PHÁP (MỌI VẬT CHẤT, DANH VỌNG, ĐỊA VỊ, QUYỀN LỰC...) MÀ KIM DUNG MUỐN ÁM CHỈ ĐẾN QUA CÁI CHẾT VÌ TUỔI GIÀ CỦA NHẬM NGÃ HÀNH, MỘT CON NGƯỜI NGẠO MẠN VÀ HAM QUYỀN LỰC, NHƯNG CHÍ ÍT VẪN CÒN GIỮ LẠI CHÚT GÌ ĐÓ CỦA BẢN CHẤT CON NGƯỜI TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ?
  4. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện tình dang dở thì em thấy cặp A Châu- Kiều Phong là ngang trái nhất.
    Nhiều lúc em tự hỏi cái chết của A Châu có phải là vô nghĩa ko khi nàng tình nguyện hi sinh thay cho cha mình là Đoàn Chính Thuần, nhưng rốt cuộc thì cha nàng đâu phải là kẻ thù của Kiều Phong???
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng đồng ý với A Châu-Kiều Phong, đó có lẽ là một điều đau đớn nhất đối với một vị anh hùng khi sai lầm giết chết người mà đáng lý ra mình yêu thương còn ko hết, nhất lại là người có vẻ đẹp sắc nước hương trời như A Châu cô nương, có lẽ Kiều Phong đã phải ân hận ngàn năm vì chuyện này chăng?
    Ý nghĩa đằng sau việc Kim Dung đưa vào mạch truyện cái chết của A Châu có lẽ còn có nhiều ý nghĩa về các mặt hơn nữa! Có lẽ Kim Dung cho rằng khi một vị đại anh hùng như thế, ko thể quyến luyến bên một tiểu cô nương giống như Đoàn Dự chăng? Nên phải làm cho cuộc đời nhân vật này có một vết thương lòng sầu hận ngàn năm, tuyết phủ thương đau chăng? Nên phải làm cho cuộc đời của những nhân vật đại anh hùng một chút gì đó oai chấn thiên thu nhưng lại sầu hận thiên thu chăng?
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    ôi , Kiều Phong quê mùa có biết gái là gì đâu ... sau này chưởng chết A Châu mới dằn vặt , suy nghĩ lại rồi mới yêu A Châu , chán ... còn sống ko làm nên cơm cháo gì , chết rồi mới yêu
  7. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bác không yêu thì bác có ý định bỏ ra quan ngoại đồng không mông quạch không?
    Đồng ý là gã TP này cũng hết cửa sống ở Trung Nguyên rồi, nhưng bản tính cán bộ ( dù là cán bộ Cái Bang) của gã làm gã phải có trách nhiệm trong mỗi việc làm. Nên không phải tự dưng mà gã không yêu quý gì, lại đi đèo bòng em A Châu, định suốt đời săn thỏ săn cáo cho em đâu. tính cách khác nhau, thì không thể lấy, ví dụ như tay dại gái Đoàn Dự, làm chuẩn để so sánh rồi nói TP chẳng biết iu được
  8. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    gã là anh hùng , một người con gái theo gã , gã ko thể bỏ được
    Khang Mẫn gã còn ko thèm liếc mắc , sá gì cô A Châu mới quen ... gã còn quá nhiều chuyện phải làm , thời gian đâu mà nghĩ đến cô
    khi chính tay gã tiêu diệt cô , gã mới nhớ đến
    khi A Châu còn sống , chưa thấy Kiều Phong yêu A Châu lúc nào , chỉ khi nàng chết đi , mọi chuyện nhận ra đã quá muộn
  9. cafesoida

    cafesoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình của A Châu và Kiều Phong cũng giống như dòng nước sạch với con người vậy. Trước đây con người tàn phá thiên nhiên cho cố, đến bây giờ thì không có nước sạch mà uống. Ở đời khó ai nhận ra những gì bình dị nhưng lại cực kỳ quan trọng, để đến lúc mất đi thì ân hận và là một vết thương lòng không bao giờ phai nhạt
  10. bachkylong

    bachkylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cũng chỉ một phần thôi
    nhưng dù sao thì khi ngưòi ta thành đôi thành cặp ngay từ đâu tiên theo như bạn nói thì có vẻ là hơi nhàm chán

Chia sẻ trang này