1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.........

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi chieuphong, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ô, thế bạn không đọc kỹ rồi. Kiều Phong sau này mới nhận ra rằng A Châu muốn chết không phải cho cha mà muốn chết thay cho chàng. Vì nàng sợ nếu Kiều Phong giết Đoàn Chính Thuần, thì Kiều Phong sẽ bị chết bởi Lục Mạch Thần Kiếm của nhà họ Đoàn, khi nhà họ Đoàn trả thù. Đoạn này viết khi Kiều Phong chứng kiến Đoàn Dự thi triển Lục Mạch Thần Kiếm.
  2. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất cuộc tình của lệnh hồ xung với nhậm doanh doanh
  3. godfather68

    godfather68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Kiều Phong có yêu A Châu, chứ có phải sau này oánh chết mới yêu đâu.
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu các bác tranh luận Kiều Phong với A Châu yêu trước hay yêu sau khi A Châu chết để làm gì. Giả sử mà A Châu không chết thì có ai dám nói là tình yêu của KP - AC không đẹp. Hay như chuyện tình Tiểu Long Nữ với Dương Qua kết thúc có hậu đấy chứ mà vẫn đẹp như mơ khiến cô gái nào cũng ao ước mình có một người yêu chung thuỷ như thế. Tình yêu trong tiểu thuyết đẹp hay không là do tác giả miêu tả nên nó thế nào, chứ còn ở ngoài đời thì có ai muốn tình yêu của mình phải dang dở để lấy cái tiếng là đẹp đâu.
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    "tình chỉ đẹp khi tình rang rở"
    theo em nên đổi thành
    tình đẹp hơn khi tình rang rở
    "khi mất nó người ta mới nhận ra nó"

    cái người ta không có người ta sẽ thèm khát hơn, mơ mộng về nó hơn
    mang hình ảnh hảo huyền hơn
    một mối tình lạ trong kim dung
    là Thù nhi: ả này cắn vô kỵ một cái thôi mà yêu cả một đời
    yêu 1 nhân vật vô kỵ trong tưởng tượng chứ không phải là vô kỵ
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Ừ,cô ta hơi "có vấn đề " chút xíu í mà.Dẫu sao vẫn dễ thương.

Chia sẻ trang này