1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính chuyên nghiệp trong võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi ohmy, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohmy

    ohmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chắc nói đúng tim ông bạn nên bực tức thế. Vui vẻ lên tí.
    Ở Mỹ quốc có dư tiền tìm thì đi tìm cái gì mình thích: gái ghiếc, thuốc phiện, nhậu nhẹt. Tui hâm nên đi học võ thuật. Hén.
    Võ sư đói thì đừng chuyên, đừng bày đặt giữ gìn bảo tồn truyền thống, đừng nói học võ bảo vệ nước nhà. Đói thì ra đời học một nghề khác mà sống. Còn muốn dạy thiên hạ thì phải chuyên nghiệp, như nhà văn chuyên nghiệp phải cố viết hay, đọc nhiều, tư duy giỏi. Muốn giữ nước thì vào quân đội học bắn súng bắn tên lửa. OK?
    Chuyện TCQ thì không có bình luận gì, chỉ nói lại lời dạy của một quyền sư cho anh em diễn đàn biết. Cũng có nói là không học đủ để biết tinh hoa nên không dám nói thêm. Đấy đấy! Cái khiêm tốn của tui nó lộ ra rồi mà. Tội gì phải bực thế sư huynh/muội?
    Chuyện Dương Lộ Thiền đã nói là xạo vì không rõ. Nay mới biết lão sư quan65 sống cùng thời chứng kiến người thật việc thật kể cho bàng dân sáng mắt. Đa tạ đa tạ!
    Đã có nghề nghiệp tội gì mở võ đường? Chỉ mong có nhiều võ sư VN có lương tâm nghề nghiệp như ông thầy Tàu kia thì phúc đức cho nền võ học VN lắm lắm, nên tạm có lời ngu ngốc ở trên.
    Lời nói dông dài không hết ý. Mong được hồi âm của lão sư quan65.
    Cảm tạ!
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa ..khừa .. Bác ohmy này nói đúng quá chứ lỵ ! ... ( Mặc dù vậy cũng mong bác đừng "bi quan" thái quá ...ặc ! ... )
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Khừa ..khừa ! ... Ấy thía cho nên ...thiên hạ lắm người chửi tui hâm, vì tui luôn mất tiền túi và thời giờ của mình để "bàn giao" lại kỹ năng chân -tay cho người khác ... ặc ....
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 26/09/2004
  4. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Võ lâm như rừng rậm, đầy hoa thơm cỏ lạ, nhiều loại thú dữ rắn rết... thật giả lẫn lộn. Thế nó mới vui, hỉ.
    Muốn võ chuyên nghiệp, hỉ, trước hết thầy phải chuyên nghiệp. Mà thầy chuyên nghiệp, tức phải vừa tài vừa đức, phức tạp thấy bà.
    Võ cũng là hàng hoá, bán sao có lợi là được, hỉ.
    Chuyên với chả nghiệp - vớ vỉni.
    VN chư đâu phải Mỹ quốc, nhể.
  5. ohmy

    ohmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Võ lâm như rừng rậm, đầy hoa thơm cỏ lạ, nhiều loại thú dữ rắn rết... thật giả lẫn lộn. Thế nó mới vui, hỉ.
    Quả là vui!
    Muốn võ chuyên nghiệp, hỉ, trước hết thầy phải chuyên nghiệp. Mà thầy chuyên nghiệp, tức phải vừa tài vừa đức, phức tạp thấy bà.
    Ngố thế! Thầy quê mùa cục cằn dữ tợn nói tục luôn mồm mà có ngón nghề hay thì đáng học hơn ông thầy Thái Cực Quyền chuyên tu nhân tích đức lý thuyết đầy mình mà chỉ múa như mèo chẳng đánh đấm được ai. Đấy đấy! Chuyên nghiệp là ấy đấy!
    Võ cũng là hàng hoá, bán sao có lợi là được, hỉ.
    Lý thuyết buôn bán lấy chữ tín làm đầu. Hàng giả không lừa mãi người ta được.
    Chuyên với chả nghiệp - vớ vỉni.
    Đúng là vớ vỉn. Không biết chuyên nghiệp là gì thì đừng cãi. Vậy nhé!
    VN chư đâu phải Mỹ quốc, nhể.
    Rõ rặt mùi nô lệ: Mỹ quốc cái gì cũng tốt, Việt Nam dốt dốt cũng xong.
    Được ohmy sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 26/09/2004
    Được ohmy sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 26/09/2004
  6. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt huyết thì hay rồi!
    Cố giữ nhé!
  7. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, "chuyên nghiệp trong dạy võ là cái gì nhỉ ?? Cho dù nó là cái gì đi nữa thì có người thích chuyên nghiệp còn có người không.
    Dù sao thì bọn Mỹ cũng ngu khi trả một đống tiền đi học ba cái lăng nhăng như vậy. Thôi đành chịu, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
    Bỏ tiền ngu đi seminar hay intensive training thì chỉ có bọn mũi lõ ngu ngốc thôi, sau mấy cái seminar đó thì cái ở trong đầu chúng nó là cái gì he he he.
  8. mike2011989

    mike2011989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ohmy ui, mình thấy hình như là ông thầy TCQ của bạn là đồ dỏm thì phải. Ai đâu lại dạy võ, mà bắt đóng tiền dữ thế? Đã vậy, còn nói chuyện bất lịch sự với học trò nữa, mình nhớ là các thầy giỏi võ thật sự đâu có như vậy đâu nhi?
    Giỏi võ ở VN thì cả đống nguời ấy chứ, sao ohmy lại nói là cần phải có những nguời như là ông thầy ấy, như đại võ sư Nam Anh chẳng hạn?
    mình thấy DHN nói đúng đấy, mấy cái seminar, intensive training gì đó, toàn là đóng tiền mắc muốn chết luôn, mà học xong rồi, cũng đánh như mấy thằng dốt nát, thua mike nhiều lắm.
  9. ohmy

    ohmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì biết DHN không thích chuyên nghiệp. Lang thang tầm sư học đạo mà không thử làm sao biết thầy thế nào là giỏi, hả trời?
    Cái ngu cũng có năm bảy đường. Thu nhập bình quân dân Mỹ là 40000 đô/năm. Bỏ ra 150 đô cho một seminar không chắc ngu hơn DHN bỏ tiền học võ cho thầy của huynh, hén! Còn nếu DHN dạy võ thì chắc các võ sinh bị lừa chí tử luôn đó! Còn thê thảm hơn nữa nếu ông thầy dị ứng với "chuyên nghiệp".
    Kính.
    Được ohmy sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 27/09/2004
  10. ohmy

    ohmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời trình tự cho mike2011989:
    Đồ dõm hay không thì phải thử mới biết. Ông bạn Mỹ của tôi dạy Praying Mantis đóng tiền học thì tôi cũng thử thôi. Nếu bạn về VN ra các vùng quê học võ, cũng có nhiều ông thầy cục cằn lắm đấy, và bộ nhớ của bạn cũng sẽ tăng thêm chút ít :-). Chuyện đắt rẻ thì tôi đã trả lời ở trên cho DHN.
    Đúng là ở VN cũng có nhiều võ sư giỏi, nhưng họ không qua Mỹ dạy thì làm sao? Bay về học còn tốn hơn 150 đô-la, phải không nào? Còn đại võ sư Nam Anh hình như không ở VN, không thấy ở Mỹ; thấy tiểu sử đại sư nghe như huyền thoại, đâm sợ không biết mình có xứng đáng được học không.
    Như trên, mắt rẻ là tuỳ theo nhãn quan và nơi chốn. Không ai giỏi võ sau một seminar 2 ngày. Chỉ có óc tò mò và coi thử có cái gì mới ông thầy có thể chỉ cho mình về võ lý. Vậy thôi.
    Ê, nhưng sao hình như mình đi hơi bị lạc đề: tính chuyên nghiệp trong võ thuật.

Chia sẻ trang này