1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ bắt gặp và tự hỏi tại sao.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ bắt gặp và tự hỏi tại sao.

    Hôm nay mình có dịp đi xe máy từ HN đến Hà Nam, một chuyến đi rất vui và thú vị chỉ trừ một tấm hình quảng cáo rất to mình bắt gặp trên đường trở về. Câu quảng cáo như thế này " ******* 100% tàn nhẫn, đảm bảo hoàn toàn tiệt trùng" và phía trên là tấm ảnh một con gấu đang quằn quại đau đớn với một ống dẫn mật từ sâu bên trong và máu đỏ loang ra ở một số nơi trên cơ thể.
    Mình không nói tới việc giết gấu lấy mật, nhưng có cần phải đưa một tấm hình kinh khủng thế lên không? Phải chăng khách hàng sẽ mãn nguyện sung sướng khi họ biết thứ mật họ mua được là mật tươi nguyên chất được rút ra từ một con gấu còn sống? Rút mật khỏi cơ thể thì đau đớn thế nào. Và xem một sinh vật đang đau đớn thì sung sướng thế nào?
    Cuộc sống dĩ nhiên không phải màu hồng, người giết thú để lấy thịt là chuyện hàng ngàn năm vẫn làm, đó là sinh tồn dù nó còn gây nhiều tranh cãi, nhưng xót xa thay nếu điều đó lại làm nhiều người thích thú, thậm chí thích được trông thấy, được xem tận mắt hay mang lên quảng cáo.
    Cái biển đó vẫn sừng sững ở đấy, cao ngất trời ở nơi mà mọi người đi đường đều có thể nhìn thấy.
    Cũng có thể nó là tấm hình không thật, nhưng vẫn gợi lên một cảm giác ghê sợ, không cần thiết. Hiểu nhưng hơi shocked. Mình nhạy cảm quá chăng.
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    "thiên địa bất nhân
    dĩ vạn vật vi sô cẩu"
    lúc đó bong bóng có ở đó thế nào cũng ôm ky vào lòng ^)^ và dùng hàng tá các lý lẽ để ôm ấp nỗi lòng ấy
    như ông Thiệp (mình thích lão này) nói
    "Sống dễ lắm, hãy nhìn vào mắt trẻ con mà sống ! "
    đừng coi trọng hay nhìn con ng là con ng, con ng là vô cùng các bộ mặt từ xúc vật đến thánh nhân. từ ăn phân ăn cỏ đến ăn thịt ăn bò đến ăn giò ăn chả
    cảm xúc như gió
    gió thoảng qua vai .
    ngày mai
    tóc rụng
    ôm bụng
    em cười !
    time theo tóc mọc dài trên môi anh ngậm một mối tình nồng !
    Được muabongmay2207 sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 14/01/2008
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thiên địa bất nhân
    Dĩ vạn vật vi sô cẩu
    Nghe mới chua chát làm sao, nhưng mà lại là thật.
    Có những loại người, thể hiện với một đôi mắt trong sáng và hồn nhiên như trẻ con nhưng lương tâm thì bị tha đi đâu mất rồi ko biết nữa...
    Ôi, cuộc đời...
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu câu này lắm. Vì trẻ con nó nhìn thấy người đi đường bị té thì phá lên cười còn người lớn mà làm thế e rằng.....
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn vào đôi mắt trẻ con mà sống
    Hãy thờ ơ hồn nhiên với cuộc đời
    Đấy là con đường đi từ..... tới ..... ( câu này nghe quá đau lòng nên không muốn nói ra )
  6. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đó là thứ tâm lý AQ thôi ! ai đã từng đọc AQ của lỗ tấn sẽ nhận ra điều đó
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Thiên địa bất nhân
    Dĩ vạn vật vi sô cẩu
    câu này nghĩa thuần Việt là sao, sao nhiều bạn có vẻ tâm đắc thế?
    con ng là vô cùng các bộ mặt từ xúc vật đến thánh nhân. từ ăn phân ăn cỏ đến ăn thịt ăn bò đến ăn giò ăn chả : câu này quá hay.
  8. daothihoasen

    daothihoasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    câu đó có ý nghĩa là gì thế
    sao chẳng hỉu gì hết vậy

Chia sẻ trang này