1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ có trò vui ! up date diễn biến mới nhất !( up date trang 7 )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi raudaiday, 10/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ có trò vui ! up date diễn biến mới nhất !( up date trang 7 )

    Hôm trước định post cho các bác nhưng lúc đấy còn phân vân xem diễn biến thế nào? ,,em up date cuối bài viết nhá !
    Tối qua đang học thì bị dính trấu ! đoán như lần trước nên cũng đò đưa ! tình hình có vẻ gay cấn !
    Ngày 08/04/2008
    9h tối
    Tin nhắn 1 :Anh yêu đang làm j thế ? em nhớ anh lắm !
    Râu Dài :Anh đang cắm đầu cắm cổ học them ,cục cưng à! Anh cũng nhớ em nhiều lắm ! anh hỏi em 1 câu be bé thui ?o em là ai nhờ?
    Tin nhắn 2: Em là em . Đang học them mà vẫn nt trả lời e đc sao?
    Râu Dài :Cô giáo tâm lý bảo ?o anh đẹp zai kia ra trả lời tn người yêu đi, rồi vào ấy tiếp ?o. Khổ lắm chứ có sướng j đâu em yêu.Thương anh 0?
    Tin nhắn 3:Vậy cô giáo tâm lý nhể? A học j thế?
    Râu Dài :Cô bảo chỉ với em cô mới ưu tiên thế thôi ,chứ mấy đứa xinh như hoa làm j có suất. A đang học làm thế nào để kiếm được tiền mang về nộp vợ.
    Tin nhắn 3:A định phấn đấu làm ng chồng gương mẫu à?Râu Dài :A định giả vờ làm người chồng gương mẫu thôi .Vì còn định viết them là nuôi bồ bịch nữa .có 1 câu hỏi nhỏ? e 0 thể nhắn tin dài dài để anh đọc cho nó sướng à? ?oTin nhắn 4:máy Sfone nhắn tin ngắn mà a. a ko học mà cứ nhắn à?
    Râu Dài:Hết h giải lao rồi !Sau 10h đêm nhé ! đêm nay anh thức khuya .nt ban đêm cho đỡ buồn ngủ.Chào cục cưng ! nhớ đánh răng rồi hun tạm biệt anh nhé !bye!
    Ngày 09/04/2008
    11h trưa !Tin nhắn 5:Anh yêu ăn cơm chưa vậy ! hôm nay nóng quá ,anh y nhỉ?
    Râu Dài :Trời wa?T nóng !a vừa đi thi về ! mấy thằng bạn rủ đi bia ôm cho mát .Nhưng vì iu em nên anh dứt bỏ cám dỗ đấy ! em thấy anh giỏi không?
    Tin nhắn 6 :Trùi ui ! chắc nóng wa?T ,a ko chịu đc nên về nhà cho yên thân.a ko cám dỗ người khác thì thôi ,ai cám dỗ anh.
    Râu Dài :Em yêu anh ngần đấy thời gian .trải qua ngần đấy thử thách mà vẫn 0 tin đôi mắt ngây thơ trong sang của anh à? Chiều nắng cực kỳ mà vẫn phaỉ đến trường .vì em thôi đấy !
    Tin nhắn 7 :Vì em mà đến trường à? E có o trường đâu?chắc a lại đi với e nào? Nói đi học cho ngoan đạo.
    Râu Dài :0 vì em ,vì tương lai của gia đình mình thì anh đến trường làm j cho khổ .em nghi ngờ rồi gán thói trăng hoa cho anh,chỉ thêm áp lực cho ty 2 đứa ! em xem thế đúng hay sai?
    Tin nhắn 8:Em nói sai rùi.oan cho anh rùi . a yeu e ntn vậy?
    Râu Dài :Sắp lâý nhau đến nơi rồi còn hỏi những câu thừa như kiểu iu nhau ntn .anh nghiêm khắc phê bình câu nói đấy của em.em có thể hỏi anh yêu cô ta ntn chứ chuyện mình thì 0.
    Tin nhắn 9:Em thích hỏi như thế cơ ! mà h nào bố mẹ anh sang nhà em thế?Râu Dài :Uh ! anh yêu nhất là cái tính nũng nịu đòi hỏi của em đấy ! anh đã thưa chuyện với bố mẹ e về chuyện chúng mình .Bố em bảo em mà về làm dâu nhà anh thì bố em mừng lắm .Anh sợ mình bị hớ .Ta cứ để vậy xem sao em nhỉ? cưới là cưới cho các cụ chứ đôi mình thì long vả cũng như lòng sung.
    Tin nhắn 10:Hớ sao được hả anh.Hay a phải lòng con bé nào rồi.e ko bít đâu.3 tháng rùi đó. A phải để em mặc váy cưới chứ.[/size=3
    ]Râu Dài :Tin nhắn vừa rồi phải xoá khẩn cấp ! để lâu mang hoạ sát thân ngay.Em ! 3 tháng đã biết trai hay gái chưa? A mong có thằng ku thôi ,còn con gái trả ông bà ngoại.
    Tin nhắn 11:A buồn cười nhở? A định chạy đấy à?Mai em đưa a jấy siêu âm 4 chiều nha.
    Râu Dài :3 tháng đã siêu âm 4D rồi à? E định hại con anh à? Thật tình anh rất yêu 2 mẹ con, a rất mong có con gái đầu lòng .Nhưng em biết đấy ,a thì là con trưởng ,chúng ta còn quá trẻ ,tương lai phía trước rất rộng mở .Xã hội bây h cũng thoáng , anh tin e và con sẽ vững vàng trên đường đời.
    Tin nhắn 12: Thế anh định làm sao? A chạy à?
    Râu Dài : em hỏi 1 câu khó trả lời thế ! 1 con người sống vì vợ vì con ,sống nhân nghĩa thuỷ chung sao lại có suy nghĩ như thế được. a sẽ gửi $ cho em nuôi con ăn học.
    Tin nhắn 13:gửi $ cho em mua sữa uống cho con khỏe đi .THế bao h a nói chuyện với 2 bác.Râu Dài :Con gái thì ko nên khỏe wa.Sau nó đi đá bong nữ hay tuyển vật thì chết anh.Chuyện chúng mình anh sẽ từ từ thưa .Em đừng vội sốt ruột mà ảnh hưởng đến con .Yêu em.
    Tin nhắn 14:Không sốt ruột sao được . để 9 tháng thì tới cứoi đem đi viện à?
    Râu Dài:Vấn đề là anh rất thông cảm với tình hình hiện tại của em . Tiếp đó anh trách mình đã ko giữ gìn cho em. Sau nữa anh xin gửi phần trách nhiệm cho ông bà Ngoại.
    Tin nhắn 15: ông bà Ngoại có j mà anh gửi .e mang con đến bắt đền ba mẹ anh nhá !
    Râu Dài :Anh nghiêm khắc nhắc nhở em .Ngoan thì anh chiều cả mẹ lẫn con . đầy đủ vật chất tinh thần .Chứ mà làm xấu anh thì e và con chỉ tay trắng.
    Tin nhắn 16:Tuỳ anh nghĩ thôi ! con anh đấy .anh muốn e bảo với con là bố nó bỏ nó và mẹ nó .Bố nó là người vô tâm ko? Anh muốn con a chịu thiệt thòi à?
    Râu Dài :Em hát cho con bài Hòn Vọng Phu cho anh.Vì oan trái duyên kiếp lầm lỡ.anh tin con anh thông minh bản lĩnh sẽ là điểm tựa cho em .
    Tin nhắn 17:THế anh thì sao? Là cha mà anh ko lo cho con à? E ko biết bài đó ! tóm lại là anh có định nói chuyện vơí ba mẹ không?
    Râu Dài : Thầy bói bảo tuổi anh chưa thể lấy vợ .e và con thiệt thòi đợi vài năm .anh hứa sẽ về quê đón 2 mẹ con em lên .0 phải chịu ấm ức.Mong ngày đoàn tụ em nhỉ?
    Tin nhắn 18 : Ko ! đến phút này thì ko bói toán j cả. Mấy năm nữa anh lấy con khác thì sao .e ko ngờ anh là con người như vậy .ko bao h em cho anh gặp con.Nó ko chấp nhận người cha như anh .
    Râu Dê : phận là con trưởng ,anh chấp nhận bất nghĩa với mẹ con em chứ ko thể bất hiếu với tổ tong. Em và con thông cảm cho anh.
    Tin nhắn 18:Anh mà ko nhận con ,ko cưới em thì anh còn mang tội to nữa .thôi anh ko dám thừa nhận thì để em nói hộ.
    Râu Dài :Người ta nói phụ nữ là thủ lĩnh gia đình ! thôi tuỳ em quyết ! anh thế nào cũng được .Chỉ cần em và con thôi !bx nhể?
    Tin nhắn 19: thế mới là ông xã của em chứ ! tối anh có đi học không?
    Râu Dài : Anh đang chuẩn bị tắm rửa ,tối ra đầu ngõ ,xem đứa nào hang xóm nào xinh xinh thì gửi thằng ku chống gậy.Không đẻ được con trai khổ thế đấy.
    Tin nhắn 19:Láo thật ! nt với vợ khoe tối đi tí tởn .ko thể chấp nhận nổi.a mà léng phéng với con nào , em cắt ?
    Râu Dài : Thỉnh thoảng trêu cho vợ ghen ,máu dồn lên mặt cho đẹp da .càng hồng hào đáng yêu hơn.Chồng em ngoan mà ! mấy khi ,,ma đi ăn cỗ !
    Tin nhắn 20:Ai bit được . Đùa thành thật thì sao?Nghi ngờ lắm!
    Râu Dài :Nếu lỡ như đùa thành thật thì nhà mình thêm con them cháu .Gia đình đông vui nhộn nhịp. Thân là dâu trưởng e phải vui chứ sao.0 nấu cơm à? Anh đói rồi!
    Tin nhắn 21:Nói thế cho anh nghỉ cơm. Đi ăn phở thì đi đi . đây ko giữ.
    Râu Dài :Người đâu chỉ ghen là nhanh ! cơm nguội nhà mình chả hơn mấy bát phở nóng sốt ấy à? Bà xã đáng iu như cái tên của bà xã !
    Tin nhắn 22:Bít bx tên j mà bảo đáng iu.Nhà còn ít cơm nguội đấy . ox ăn tạm nhá.bx đi làm sườn sốt cà chua đây.
    Râu Dài :Eo ! nghe đến sườn sốt cà chua mà thèm thế ! bx vừa khéo tay vừa tình cảm như cái tên ..Em ( bx từng bảo e là em mà ) .iu bx vô cùng , đêm sẽ nt cho bx.Tin nhắn 23: H đi hú hí với con nào hả?
    Râu Dài :Bà xã cái j cũng biết ! có ai đi hú hí vào cái giờ ăn cơm này ko? Đúng là đang mang bầu nên khó tính . được cái tu tâm tích đức iu đc chồng đần ,hiền lành.
    Tin nhắn 24:Hú hí ăn phở chứ làm sao .THôi anh đi đi.Về muộn đứng ngoài cửa ,ngủ ngoài hiên nhà.

    ...tobe ...
    Sáng nay .10/4 /2008 .
    9h15
    Tin nhắn : Anh y đang làm j thế?
    Râu Dài : anh đang nằm dài trên 1 cái giường ,xung quanh chất đầy tạp chí kiến trúc các loại .Đố em biết anh đang làm j trên cái giường đấy?
    Tin nhắn : Anh iu chăm chỉ làm việc mang $ về cho em ! Cuối tuần mình đi mua váy bầu nhá!
    Râu Dài : Anh đang gần Ngã Tư Sở .Hay vợ chồng mình cà phê để refesh lại tình cảm vợ chồng son sắt mặn nồng nhờ ! em chọn địa điểm đi!
    Tin nhắn : h em không đi được rồi ! cn vợ chồng mình shopping nhá !
    Râu DÀi : ừh ! để chủ nhật vậy ! A yeu em.......
    Vậy là 1 cuộc hẹn sẽ được ấn định vào chủ nhật nhằm với khả năng .Nếu em nó cá sấu thì xiền cà phê chắc ít hơn số lượng tin nhắn tiếp theo ! đằng nào cũng đau cắt sớm nhanh khỏi hơn .Nếu em nó xinh thì ,,,chả có j để nói ,,, tìm hiểu ,,,,,
  2. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Anh này đúng là cao thủ đong nhỉ. Nhắn tin hài phết
  3. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    trò này thì vui cơ mà hơi tốn $ nt, bác râu dài học lớp nào dey'' nhở, hôm nào nhờ bác chỉ giáo
  4. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ đong tài nhờ
  5. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    [ size=3] Vừa nt cho em nó ! bảo là anh sẽ nói cho em điều kinh ngạc từ cái sim của em .Nhưng phải nói trên yahoo cơ.Nhà em có net thì 10h ol. Y như rằng e nó thành thật nhà có nét ! Tình hình là 10h khi em add nick cô nàng thì đồng thời ôm ngay cái nick sang bên 360yahoo mà search 1 cái .May hơn khôn mò ra blog thì thôi xong phim .Tình hình là sáng nay có search số em nó qua bà chị làm bên tổng đài Sphone thì chỉ biết là sim do đại lý đăng kí .mạn Hà Đông Hà Nội.chấm hết.Hỏi bà ấy bao vây xem số cố định nào hay gọi đến máy đấy nhiều nhất thì chính là số nhà em nó.Rồi tra số cố định là ra địa chỉ ,con cái ông bà nào ngay nhưng bà chị bảo ko được.Hơi tiếc 1 tẹo .Đúng 10h nhắn cho em nó cái nick là dễ câu phải cá nhắm !
    em nó nhắn cho em vào số em ,còn em dùng sim rác cái loại 50k tận 150k ,nhắn mãi mà chả hết bao nhiêu.CŨng biết thế là ăn chơi ko sợ mưa rơi nhưng ,,,,mấy khi em được đong.Các bác thông cảm cho cái thằng ế là em .[[/size=3]
  6. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Khiếp... Khéo mồm quá đấy. Khổ thân con gái nhà lành
  7. tulong071183

    tulong071183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    tình hình đến đâu rồi bác, cá sấu thì xoong!! Phỉ phui cái mồm em!
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mà ! Tin nhắn của chú hơi dài dòng nên mất điểm
    Dù sao em nó cũng là người thả thính ...... kỉu gì chả đổ
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ôi nể bác râu dài quá nhiều người trong đó có em học mãi mà chả được cái khiếu đong đưa hài hước như thế đấy, thế mới thấy cao thủ
  10. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    có blog tức là có 1 cơ số hình ảnh rồi, mà bác vẫn chiến tiếp tình hình là có vẻ ngon, hờ hờ
    Cho cái link blog cái ngắm hàng dc ko bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này