1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ có trò vui ! up date diễn biến mới nhất !( up date trang 7 )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi raudaiday, 10/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Chết! Không ngờ bác râu dài lại đẹp zai thế! Cho em số điện thoại đi!! Hê hê
    PS: Em đek phải là gái xấu nhá!
  2. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Hóng phát
    Bác chủ nhớ chụp hàng rùi post lên để a e bình luận nhá
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Có khi là bé 24/7 úp sọt
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Tin Nhắn : Hôm nay chồng iu có điều tra về em nữa ko?
    Râu Dài :Vợ iu ,liệu em có thể tiết lộ cho anh 1% bí mật về em.Chứ tình hình này a chẳng biết bắt đầu từ đâu .Nhưng anh 0 tin a biết e.1 cô gái lém lỉnh thế này đâu dễ quên.Tin nhắn :A biết em thật đấy ! e nói ra sợ chồng em sock mà chết .
    Râu Dài :anh gửi trái tim anh cho em nắm giữ .Và bây h hãy làm anh shock đi .anh 0 tin người ta có thể chết khi đã gửi trái tim cho người iu.
    Tin nhắn : E ko nỡ long nào nói đâu ! a chết em lại thành đứa tội lỗi .
    Râu Dài :E có biết > 10 phút đợi cho em nói ra em là ai ,time trôi wa kinh khủng ntn 0?E đã cầm trái tim anh rồi mà để nó chết thì đấy mới là tội lỗi .Nào ! em là ai?
    Tin nhắn :Ha ha ,Bùn cười wa.tưởng người toàn đi lừa gái cơ mà .h bị gái lừa à?
    Râu Dài : Thề có cái bong đèn .kẻ mà ai cũng biết là ai chưa đi lừa gái bao giờ và bây h cũng ko bị gái lừa mà là trao trọn niềm tin.
    Tin nhắn :Buồn cười wa ! e nói anh cắn lưỡi chết đó !
    Râu Dài :Anh còn hẹn em đi shopping mua váy bầu cho em và đồ chơi cho con thì tôi j cắn lưỡi chết .Nào em nói ra đi để mai anh đi khắc tên e và anh lên nhẫn cưới .
    Tin nhắn :Từ từ rồi a sẽ biết ! e tưởng a điều tra về em chứ !
    Râu Dài :Em biết thừa anh hiền lành ,mới lại ai lại đi điều tra người đầu gối tay ấp với mình .Bây h anh hỏi ngược em ,profile của anh là thế nào ?
    Tin nhắn :Anh hiền vãi lúa , đừng nói những lời dối lòng đấy !
    Râu Dài :uh thì anh ác như con tê giác nhưng trái tim anh luôn mềm trong long bàn tay em .Em cũng k0 biết j về anh đúng 0?
    Tin nhắn : em chỉ biết anh là ,,,ABC ,sinh ngày XX-YY?"ZZ .tạm thế anh nhé ( cái ngày sinh kia cực kì quan trọng vì em giấu nó như mèo giấu ,,, cực ít đứa biết )
    Râu Dài :Theo em , anh có ngạc nhiên 0? vợ mình cũng chả hơn mấy em nhân viên xinh như mộng cả .Có khi các em ấy còn biết trên ngực anh có nốt ruồi ấy chứ .bx nghĩ sao?
    Tin nhắn :Em chỉ bít thế thôi ! chẳng bít j nữa cả .e ko muốn chồng em chết vì shock.
    Râu Dài :A tin vợ anh muốn chồng giữ gìn sức khoẻ để phục vụ vợ nhưng đôi khi ta cũng nên phưu lưu 1 tí e nhỉ ! Con gái ko muốn mẹ lừa dối bố nó đâu ! sờ bụng vợ 1 cái để iu con.
    Tin nhắn : để vợ nghĩ xem có nên nói ko?
    Tin nhắn : Thôi e ko thể nói ra lúc này được ! a thông cảm nhé !
    Râu Dài :Bx ngủ ngon nhé ! Đặt tay lên bụng chúc ngủ ngon con gái chúng ta cho a.yêu 2 mẹ con nhắm ,anh phải trèo sang hang xóm đây.
    Ngày thứ 7 . 12.04.2008
    Tin nhắn : đêm qua sang hang xóm ngủ à? Ox giỏi đấy !
    Râu Dài :Tại vợ cứ bí mật với chồng nên phải sang hang xóm ..bật mí .cục cưng đang làm j đấy .0 phải đi học j à?
    Tin nhắn : Vợ đi bán hang chồng ạ ! vợ là bí ẩn của chồng á? Ko bí ẩn đâu .Hôm qua chồng mới nói chuyện với vợ mà ( thề có trời đất ,tin nhắn thì em ko biết chứ cả ngày em ko gặp đứa con gái nào )
    Râu Dài :Này đừng bảo cái sản phẩm mà đồng chí đi bán hang ` là bảo vệ sức khoẻ sinh sản đấy nhé ( em ngờ là con cháu em nó bán bao cao su nó trêu em !)
    Tin nhắn :Có khi đúng đấy ! mà sản phẩm bv sk sinh sản là j hả anh.
    Râu Dài :Chíp mày chơi cậu à? ( quả này dồn sự nghi ngờ con cháu gái ở Hải Phòng )
    Tin nhắn :Chíp nào thế anh ! anh nhắn nhầm tin à?
    Râu Dài :Anh nhắn nhầm cho đứa cháu , mà e bán hang j thế ? nếu mà bán sữa dành cho bé gái nhà mình thì anh chả phải mua.Lại tiết kiệm được mấy đồng uống bia.Tin nhắn : Em bán vàng mã anh ạ! thế hôm nay chồng em có đi làm ko?
    Râu Dài :Anh đang ở cty ,j chứ bán vàng thì anh chắc chắn anh 0 bit bx. a mà wen ông bố vợ nào có cửa Hàng vàng thì anh xin chết rồi. (đoạn này sau em xem lại hoá ra em đọc lướt qua chữ vàng mà quên mất chữ mã )
    Tin nhắn :Nhà em ko bán vàng ,nhà em chỉ đổi tiền thôi.
    Râu Dài :THế thì ox của em càng cảm thấy xa lạ . ox luôn là người vô tâm mà.Thế a chỉ hỏi cuối cùng 1 câu : e cách a bao nhiêu km?
    Tin nhắn : E cũng ko biết anh à? E ko biết tính đường đâu!
    Râu Dài : A không nghĩ vợ anh ngây thơ như thế? đến nhà chồng nhà mình cách nhau bao nhiêu km cũng ko biết thì vợ con cái nỗi j?Chán ! trưa mò sang nhà hàng xóm .
    Tin nhắn : ĐI đi ! ghét ! không nói chuyện nữa .Chồng j suốt ngày sang hàng xóm.
    Râu Dài :Vợ bí ẩn thì chồng cũng phải tương xứng với cái nhập nhèm của vợ chứ.a đi xuống công trình đây.hun vợ .Nhớ mai đi shopping chưa?
    Tin nhắn : Nhớ rồi ! mai chồng qua đón vợ nhá !Râu dài : wa đón chỗ nào ? thời gian? chồng ko thể đi trong vô thức được?và chắc chắn là 1 buổi chiều thú vị đây.
    Tin nhắn :Vợ thong báo sau !
  5. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    nghi là hàng lởm nhắm......
  6. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    em cũng ghê ghê răng ! thôi thì cứ cắm cổ xem thế nào ! được thì tốt mà ko được thì coi như tháng này dẫm phải ,,,,phân trâu ,Mất it'' xiền và thời gian để đi thay cho người ! Lâu cũng ko giải hạn.Luật đời rồi !
  7. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Pác hẹn hò ở đâu cho iem chiêm ngưỡng hóng hớt mí !
  8. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hahah, đọc cái bài này vui vãi, nhắn tin tỉnh tò hay ra phết ấy chứ nhỉ. hahaha. Mai xem tình hình trhế naò. Bác nhớ thông báo nhé.
  9. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Chia buồn cho bác trước..
    Nhưng kể ra cũng hay nhưng sến quá.
    Được quakucua sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 12/04/2008
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.955
    Đã được thích:
    177
    Thế mai mới có kết quả hả các bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này