1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ để rồi................................."EM YÊU ANH"

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi comaydieu, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    " tình cờ để rồi.......anh xa em "sao không có một cái topic như thế nhỉ. hôm nay vui quá tẹo nữa lại thấy nhớ nhà cho mà xem. mày ơi sao lâu lắm rồi chưa vào đây hay sao thế hả????
    phút giây rời xa bỗng nhiên khóc oà.....
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu người ta đang đẹp làm sao mà xa cho nổi chứ,,,chỉ có mà "tình cờ để anh gần em hơn nữa...."
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cái này thua mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn của Quỳnh Dao chút thôi đó.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm cho comaydieu sợ không dám vào nữa rồi kìa, hì hì

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không phải không dám vào đâu,người ta đang hoạt động đấy,cứ chờ rùi được nghe báo cáo,nóng vội làm chi chứ,hiihhiih...
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ngáp... Nhưng mà chờ lâu lắm rồi đó.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mà comaydieu ơi, giới thiệu cho tớ cái cô bé gõ hộ ấy cái bài đó được không? Tớ trông em í dễ thương tợn.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ còn có chuyện nhờ gõ hộ nữa hả comaydieu???
    Mà cũng lâu thật rồi đấy,có tin tức gì chưa nhẩy???anh em đang chờ nóng hết ruột...xúc tiến đến đâu rồi??
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nó dạo này cai net roài. chả thấy tin tức gì nữa cả. đau khổ thế cơ chứ. mình chờ nó mãi mà chả thấy tăm hơi đâu cả......mong nó vẫn được vui vẻ.
  10. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ như thế này làm em sợ quá,em định viết tiếp nhưng mà sợ các bác quá rùi đấy ạ,chuyện của em còn dài lắm cơ nhưng mà kể ra thế này các bác tò mò làm em sợ.
    Nói thế thui chứ chắc chắn em sẽ phải viết tiếp mà nhưng mà các bác cứ từ từ nhé để em có cảm xúc thì mới viết được nữa chứ,yên tâm đi còn nhiều chuyện hay lắm mà,em sẽ kể mà.
    RCE: ơ mà ấy ơi sao ấy biết là tớ nhờ em tớ viết hộ nhỉ,tớ cũng muốn giới thiệu cho ấy em đấy lắm nhưng nghĩ là thui thương cho thân ấy nên đành thui,hiểu ý tớ nhê,hêhhhe
    Trần Thanh Tâm

Chia sẻ trang này