1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ để rồi................................."EM YÊU ANH"

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi comaydieu, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng. Yêu mấy em hơn tuổi hoặc bằng tuổi sợ lắm. Vì sao lại sợ cũng không rõ nữa. Vì bọn đấy lớn lắm, dễ bị vào tròng. Kiếm mấy em ngây thơ mới sướng.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ kể chuyện của tớ tiếp nhé nhưng đề nghị bạn RCE tôn trọng chủ đề của tớ nhé,cứ như thế này tớ làm sao mà viết tiếp được cơ chứ.
    Trần Thanh Tâm
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    kể tiếp đi tớ đang hồi hộp ! bây giờ thì như thế nào rồi ????????
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    thành viên mới câu bài hơi ác nhé.
    khổ wé thì mi cứ kể đi che dấu mãi làm chi. nói được vài câu rồi lại chạy đâu roài hả????? câu chuyện tình yêu đang đến hồi hấp dẫn
    Trong đáy sâu của mùa đông, cuối cùng tôi cũng học được là trong tôi vẫn còn mùa hạ bất bại.
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ thích yêu các em hơn tuổi thôi, còn mấy em nhỏ hơn thì trẻ con lắm, mà bé không đồng nghĩa với ngây thơ.
  6. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp nhé!
    Nó và anh tình cờ là thế dấy,tình cờ để rùi yêu nhau!Ôi thạt lạ!Nhưng đâu có phải yêu nhau là dễ dàng,sóng gió bão táp xảy ra nhiều đấy chứ!
    Không biết mặt cứ như vậy hành tháng trời,nó và anh cùng kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện,bạn bè,gia đình tất tần tật,nó như đứa trẻ cứ bi bô bi bô kể chuyện hàng tiếng đồng hồ trên điện thoại cho anh nghe,mặc kệ là anh có nghe hayy ko,chỉ biết sau mỗi câu chuyện của nó,anh đều cười,cươi ngặt ngẽo,đến mức nó phát tức lên và bảo đó là "điệu cười khả ố"
    Cứ đều đặn hàng tuần anh đều gọi điện,1 tuần ít nhất là 2 lần nhưng sau dần dần anh gọi nhiều hơn,nói chuyện nhiều hơn và cười cũng nhiều hơn.
    Lúc nào cũng vậy nếu là nó nhấc máy"Alo" thì ở đầu dây bên kia cũng lại đáp trả alô,cứ như vậy nó biết chắc là anh liền nói luôn:"A chú đấy à,chúa biết ngay là hôm nay c hú sẽ gọi mà".Anh chẳng nói gì chỉ cười và nói:Ôi xúc động quá" hiihihih
    Buôn nhiều chuyện hết bạn bè công việc của anh,học hành của nó rồi chuyển sang tình yêu tình báo,cứ líu lo líu lo như vậy cho đến một ngày anh nói"Bây giờ em có được ra khỏi nhà ko"Tầm đấy là khoảng 10h15 trưa chủ nhật,nó liền nói:"Chú hỏi để làm gì" anh bảo:"Đi uống nước với anh".Nó ré ầm lên:"Thui thui ko đi đâu ạ"sợ quá anh liền nói:"UHf ko đi thì thui">
    Chú chú cháu cháu nói chuyện đươc 1 thời gian dài với nhau cho đến lúc anh tức lên và nói,ko được gọi bằng chú nữa nhung nó vẫn gọi,gọi cho đến khi gặp mặt lần thứ nhất cơ mà.Hihihi>Chẳng dừng lại ở đó anh vẫn kiên trì mời nó đi gặp mặt,nó kiên quyết phản bác và từ chối.Nó nói hay là thế này:"Đến tết cháu sẽ gặp chú",được mấy hôm lại thay đổi:"AHf chú ơi hay là để khi nào chú lấy vợ cháu đến bê cháp cho chú,eo ơi nếu thế thật thì sao nhỉ..Lại tiếp tục nói chuyện,lại chú lại cháu.Lần này tức quá rùi ko chịu làm chú nữa đành nói hay là gọi bằng bác đi cho nó hay:"ÚI thế làm sao đưọc" nó trả lời vậy.Rồi 1 ngày vô tình nó gọi điện đến nhà anh,papa anh nhắc máy ko suy nghĩ nó nói luôn là cho gặp chú,làm cho chú bị cả nhà cười vì mới bằng ngần này tuổi đã có đứa gọi bằng chú rùi,hihihi>Sau sự kiện ấy nó bị chú giận cho 1 ngày và cáu ầm cả lên chứ,nhưng chẳng cái khổ nào bằng cái khổ nào,chú giận sau lại thành cháu giận lại,đáng nhẽ ra là chẳng thèm gọi điện lại cho chú đâu nhé nhưng được ông em trai của chú bật mí là chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật chú rùi nên thui tạm gac :"chiến tranh lạnh" lại để chúc mừng sinh nhật chú.
    Sinh nhật chú 1 ngày trọng đại,lại được thằng em trai chú bật mí cho nhưng nó là tôi vẫn cứ cuống cả lên cuối cùng chẳng đến dự sinh nhật chú được,mãi hôm sau mới gọi điện chúc mừng.Chẳng hiểu chú có tức giận gì hay ko nhưng nó vẫn cứ trêu:"Thế hôm qua sinh nhật chú có vui ko,nhiều bạn ko".Chú trả lời:"Uhf thì cũng bình thường,chán ốm".Nó cười ầm lên và phán ngay 1 câu:"Chú biết tại s ao chán ko",chú hỏi sao,tỉnh bơ nó trả lời"Tại vì ko có cháu mà".hahah chú cười ầm cả lên.
    Sau đấy vẫn là những ngày nói chuyện điện thoại,vẫn vô tư lự,vẫn chuyện bạn cháu thế nọ,bạn cháu thế kia,vẫn tiếp tục ba hoa chích choè về những mối tình học trò của lũ bạn,chú khuyên,ko được bắt chước chúng nó,học hành cho tốt vào nhé,nó dạ dạ vâng vâng nhưng chú đâu có biết là trong lòng nó chú có vị trí quan trọng lắm rùi.Những ngày mùa đông là những ngày mưa gió rét buốt,chú đi làm còn nó đi học.Chú quan tâm lắm.Ngày nào mưa,rét đều gọi điện đến nhắc nhở mưa đấy mặc áo mưa vào kẻo ướt hết người nó,đi học tối như vậy có lạnh lắm ko.......vvv?Ôi má ơi quan tâm kinh khủng.Những ngày chú mệt nhọc,căng thẳng cũng đều kể chuyện cho nó nghe,gọi điện đến cho nó đẻ tìm sự bình yên nhưng mà nó có biết gì đâu cười nói hồn nhiên,vô tư buông 1 câu phát ngán:"Đáng đời con cáo già gian ác".Và rùi 1 chiều chủ nhật ngày mùng 8-12 lúc đấy là 4 giờ chiều chú gọi điện đến nói là:"Đừng gọi bằng chú nữa",ôi ngạc nhiên lắm nó hỏi sao chú gọi vào giờ này,chú nói c hẳng hiểu nhưng thấy rỗi lúc nào thì gọi thui mà,làm thế nào đây"Chú ơi chẳng biết làm thế nào cháu quen gọi bằng chú rùi mà,làm thế nào đây.!Chú cười dễ ợt,hôm nào trăng tròn gọi bằng chú,hôm nào trăng xế gọi bằng anh,eo ơi khôn thế cả tháng có mỗi ngày trăng tròn là 15,thế thì quanh năm phải gọi bằng anh à.!Hic.
    Cái sự ngang bướng của nó đã làm anh tức điên lên,thường những cái gì anh thích thì nó lại ghét.Anh hỏi nó cái gì,bất luận là chuyện gì nó đều hỏi lại 1 câu:"Chú hỏi để làm gì" đấy anh bảo ghét nhất câu đấy,người ta hỏi cứ trả lời đi,lại phải vặn lại q câu nghe phát ghét.Anh nói:"hề sẽ chẳng bao giờ hỏi nữa".Nhưng bây giờ vẫn cứ hỏi tì tì,hihihi.
    Cũng đã đến ngày nó cần gặp anh rùi,bap nhiêu lo lắng,bao nhiêu hồi hộp,nó quyết định sẽ gặp anh vào ngày cuối năm 31-12.Mọi việc cũng đã ổn,thật may cho nó là được thăng em trai anh đứng đằng sau hậu thuẫn cho 1 số việc.Trước ngày gặp anh 4 ngày nó đã gọi điện và trao đổi thông tin,nó chấp nhận phải khai tên cúng cơm của mình cho thằng em trai anh biết và đổi lại nó được nhìn thấy anh qua ảnh.Haâhhhâ.lọi thế cơ chứ,nó được xem tận 4 người trong cả gia đình anh đổi lại chỉ mất mỗi cái tên.SƯỚNG!!!!!!
    Quyết định gặp anh!Hơi liều nhưng thấy vui!Sau 1 ngày chuẩn bị tinh thần.Đúng 8gio00 tối ngày 31-12 anh và nó gặp nhau.Nó cốtình đến sớm để được nhìn thấy mặt anh và đúng như nó đã từng nghĩ,hệt như vây!8giờ anh có mặt.
    Cuộc gặp gỡ tình cờ qua YM và sự hội ngộ trong ngày 31-12 như thế nào,lần đầu gặp mặt diễn ra ra sao,để lần sau comaydieu kể tiếp nha,chuyện đến đây đã dài rùi mà,lần sau chuyện sẽ hay hơn nhiều!!!!!
    Trần Thanh Tâm
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    để hôm nào tớ kể chuyện tình yêu đầutiên cho các cậu nghe . tớ không mới chút nào đâu nhé ! còn chuyện câu bài ....ai mà chẳng như nhau ............
    to love you more...........
  8. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người chẳng chịu coi trọng diễn đàn riêng của tớ thế nhỉ.Nếu ko thích đọc thì thôi chứ đừng có vào mà nói chuyện ngoài chủ đề có được ko hả.Thực sự là tớ cảm thấy bị xúc phạm lắm.
    Trần Thanh Tâm

Chia sẻ trang này