1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ gặp Cáo. Ngu người luôn. Các bác giúp em với. Live show đó ạ. Gấp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtuyencie, 15/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Tình hình là em nhìn thêm được Cáo 1 phát nữa rồi. Chao ôi! Đẹp. Lần này vẫn thế,không giám ho he gì cả. Nát óc + mất ngủ 2 hôm nay mà chưa thấy đường nào tiến đến cửa nhà Cái cả. Haizzz
    Lắm lúc định nghĩ liều làm dại: hay là sống chết cứ cắm đầu phi thẳng vào nhà Cáo. Muốn đến đâu thì đến.
    Các bác xem thế nào ạ? Ẻm hem chịu được nữa rồi. Chết mất.
    P/S: Cáo đẹp lắm các bác ạ.
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Bác ở khu nào? Anh em cốc sẽ đến xin số điện thoại cho bác .
    Quan sát gái cẩn thận để biết được xe gái, nhà gái, giờ gái đi học, có thằng nào đến đón không... Đợi lúc gái gửi xe xong thì vào gửi xe, để gần xe gái. Xong rồi lại rình lúc gái sắp đi học thì nhanh chân chạy ra dựng 1 cái xe chắn xe gái, thế là đợi gái ra lấy xe bác chỉ việc ung dung diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân. Nhớ đánh răng súc miệng cẩn thận, quần áo đầu tóc gọn gàng thơm tho, cười mỉm nhưng tươi.
    Tầm 1 tuần sau thì lại chơi trò "vô tình" va vào em lúc đang mải nhắn tin, lại xin lỗi và cười tươi tiếp.
    Sau đấy thì tăng dần số lần "vô tình" gặp gái, đến khoảng lần thứ 3 thì nhào vô làm quen thôi .
  3. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    vàng vàng:
    không được đâu ạ. thiên cơ bất khả lộ
    chưa thấy có cái vệ tinh nào cả (mừng mưng..)
    Gái để xe trong nhà. khổ thế!
    có cách lào hác hác hem hở các bác.
    Thôi em xuống nhà ngồi đợi, chẳng may Cáo đi qua. Không nhìn được Cáo nhất định ko ăn cơm.
  4. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác này =))) Em lại tuởng bác gặp 1 em khác ở khu í nữa chứ. Mấy e cấp 3 thì có j mà lạ. Bác cứ ra cổng mấy trường cấp 3 HN thì chắc bác đứng tim luôn mất
  5. f3ja

    f3ja Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác bảo có 2 chị em ! hôm nào canh em nó đi học thì ...lấy que tăm nhét vào ổ khoá nhà nó ,rồi đi mua cây kim băng chuẩn bị hành nghề
  6. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Chết cười với bác này =))) Em lại tuởng bác gặp 1 em khác ở khu í nữa chứ. Mấy e cấp 3 thì có j mà lạ. Bác cứ ra cổng mấy trường cấp 3 HN thì chắc bác đứng tim luôn mất
    [/quote]
    Không đâu ạ. Linh đẹp. Đẹp theo cách của riêng em cảm nhận.
    Live shoo: bjờ là 22h. Mưa và mất điện. Em bò lên tầng thượng và nhòm trộm Cái. Đang ngắm ''đường viền'' của Linh nè(mất điện,tối đen,Linh đang ngồi hóng...chuyện ngoài hè). Hic... Làm sao tiếp cận nhỉ. Hay nà miềng tận dụng cơ hội trời tối,hóa trang thành...con gái(sẽ đỡ ngại) và đến ''bán dưa lê'' cho Cáo. Các bác thấy thế lào?
  7. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không đâu ạ. Linh đẹp. Đẹp theo cách của riêng em cảm nhận.
    Live shoo: bjờ là 22h. Mưa và mất điện. Em bò lên tầng thượng và nhòm trộm Cái. Đang ngắm ''''đường viền'''' của Linh nè(mất điện,tối đen,Linh đang ngồi hóng...chuyện ngoài hè). Hic... Làm sao tiếp cận nhỉ. Hay nà miềng tận dụng cơ hội trời tối,hóa trang thành...con gái(sẽ đỡ ngại) và đến ''''bán dưa lê'''' cho Cáo. Các bác thấy thế lào?
    [/quote]
    Hi, live show thế này hay nè. Bác nói thêm đi, ở chỗ nào, em cũng đang ngoài đường nè, có j e đến giúp cho
  8. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Hi, live show thế này hay nè. Bác nói thêm đi, ở chỗ nào, em cũng đang ngoài đường nè, có j e đến giúp cho
    [/quote]
    Đợ bác đến thì Linh đã say giấc nồng rồi ạ.
    Liveshow: sáng nay gồng mình dậy sớm. Chả vờ tập thể dục(lâu hem tập, mệt quá) chạy qua chạy lại cửa nhà Cáo. Đúng là trời thương kẻ khù khờ. Linh cũng dậy và tập thể dục (lắc vòng). Thế là em lại có cơ hội làm Sniper.
    Đau đầu quá các bác ạ. Giá như em ý cũng chạy thì còn cơ hội ''''vô tình đâm vào em'''' chứ em nó cứ đó và lắc thì làm sao ạ???
    Ai có cái vòng nào cho em mượn vài hôm. Em lắc cùng em ý cho vui.
  9. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    10h 18/07/2010 Liveshow:
    em tiến thêm 1 bước nữa rồi. Chả nà em có hí hửng nói vu vơ với bác em, thế là bác em gặp Cáo(tình cờ thôi ạ) và bác em có hỏi Cáo(chắc cũng vu vơ) là:
    -Bác em: Linh có người iuê chưa?
    -Cáo: chưa bác ạ.(phù nghe mà khoái)
    -Bác em: mày có lấy cháu tao ko???
    -Cáo: hihi...cháu đã biết mặt anh ý đâu.
    Rồi Cáo hỏi anh ấy làm gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu...
    Nhưng mà cái khó là Cáo phang 1 câu mà em nghe xong là sầm soàng mặt mũi luôn: cháu chỉ lấy được tuổi 86,87,89,90 thôi. Khốn nạn là em lại ra đời năm 85 với ác chứ.
    Em bảo bác em cứ xin hộ em cái sđt của Cáo. Chắc nà sắp cóa roài. Bây giờ làm sao đây hả các bác???
  10. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hi. Cơ hội tốt thế còn j. Cứ sáp lá cà vào mà chiến. Mà bác ở chỗ nào nhỉ, em nằm trong tuổi của em í bác ạ

Chia sẻ trang này