1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ quen anh !!!!!!!!!!!!1

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babyrose, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ quen anh !!!!!!!!!!!!1

    Câu chuyện của tôi cũng tình cờ và có duyên vô cùng: Lúc đó cũng khoảng 1g đêm,đang ngủ ngon tự dưng không hiểu ai lại gọi điện cho mình cái tầm giờ này:
    - Alô, em có phải là Vân anh không? hic hic nhầm máy rồi nhưng cái tội đánh thức mình giữa đêm mình cứ nói tiếp cho đáng đời
    - Vâng, em là Vân anh đây à, có việc gì không anh?
    - Em đang ở đâu đấy? Qua đây ăn với anh được không em gái
    - Vâng thế anh đang ngồi ở đâu? đợi em khoảng 15 phút em qua, em cũng chưa ăn cái gì hết.
    Tôi và người đó cứ nói như đã từng quen biết nhau vậy nhưng thực ra tôi không hề biết cái người mà tôi đang nói chuyện kia ở đâu ra . Đã đến lúc phải nói thật với người ta rồi
    - Anh gì ơi em, sin lỗi nhé em không phải là người con gái anh đang cần tìm đâu.Anh nhầm máy rồi
    - Ơ thế emlà ai?
    - Anh gọi nhầm vào máy của em rồi, tại anh đánh thức em lúc này nên em cũng đành nói chuyện với anh thôi cho bõ ghét
    - Anh sin lỗi đã đánh thức em nhé
    - Không có gì, thôi chúc anh ăn ngon miệng nhé.Bye anh
    - Sin lỗi em nghe
    Tôi lại chìm vào giấc ngủ và mọi việc cứ thế trôi đi, cho đến khi tôi nhận được tin nhắn của người con trai đó, và cứ thế chúng tôi nhắn tin cho nhau.
    Và giờ đây người con trai đó không phải gọi nhầm vào số máy của ai khác, và giờ đây tôi là người con gái luôn bên anh và quan tâm tới anh
    Chúng tôi quen nhau và yêu nhau như vậy đó, còn bạn thì sao???

    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    số ĐT nhà bạn là bao nhiêu ý nhỉ ? tớ "tình cờ" phát...
    I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try... You deserve to have so much more...
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    mới nhìn tớ cứ tưởng Sim chứ ko phải Sin
    chời,chả bít em này viết cố tình sai chính tả hay ...sai chính tả đây
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
  5. updating

    updating Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng dự định tập iu đây, và cái tình củm của babyrose thiệt là lãng mặn,tuy có hơi vô lý một chút..he..he.Có ai giúp tôi vài số điện thoại với.....hic....hic.....nói chung là để có cơ hội tập iu đấy mà
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thật là tuyệt vời. Đúng là có biết bao nhiêu sự tình cờ trong cuộc đời này. Từ việc gọi nhầm cho bạn cho đến việc bạn ngẫu hứng hơn bình thường , nói chuyện với anh ấy. Có những điều trong cuộc đời này người ta gọi là duyên và số. Thực tình tôi cũng không hiểu, nhưng khi nghe câu chuyện này tự nhiên tôi cũng cảm thấy thật là vui mặc dù cho đến giờ chưa có sự tình cờ nào đến với tôi lại để lại ấn tượng mạnh cả. Tình yêu bạn có được tôi không biết thế nào nhưng vẫn luôn tin rằng nó sẽ đẹp và sẽ bền vững dài lâu.
    Em bên đường vội vã với cơn mưa
    Áo em bó sát để anh sầu
    Ước gì hôm nay ta đi cùng lối
    Để anh được lại chào em một tiếng thôi
    hungdo

Chia sẻ trang này