1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ quen nhau....làm sao tìm được em?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AC_HT5, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AC_HT5

    AC_HT5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ quen nhau....làm sao tìm được em?

    Một lần uống bia hơi lâng lâng,tôi gọi máy bàn vào di dộng cho thằng bạn thì lại nhầm vào số của một người con gái...vừa nghe thấy tiếng của em,tôi đã thấy có cảm tình...Dập máy đi gọi lại thì không hiểu sao tôi vẫn bấm nhầm cái số ấy...có lẽ là có duyên với nhau nên tôi cứ tìm cách bắt chuyện...Nhưng đến giờ đã hơn một tháng nhưng tôi vẫn chưa được biết tên của em,không biết địa chỉ nhà,không biết chỗ làm việc...Chỉ nắm được thông tin chung chung là em học về kĩ thuật,là kĩ sư và hay tham gia công tác xã hội...Nhiều hôm đi công tác xa,buồn quá tôi lại gọi để được nghe giọng nói ngọt ngào của em,trong thâm tâm tôi rất quí mến em...Cũng kể chuyện nhiều,nhưng hầu như là tôi hay kể chuyện,còn em thỉnh thoảng kể về những hoạt động tình nguyện...những hôm như thế tôi thấy em rất vui,cười nói líu lo...còn khi tôi nhắc đến chuyện tình cảm,em lại trầm tư im lặng,không biết em có nỗi buồn gì???Đôi khi tôi nghĩ em đã có người yêu,nhưng thứ 7,chủ nhật gọi cho em,vẫn thấy em ở nhà hoặc đi tham gia công tác xã hội.....
    Tôi thực sự không hiểu nổi mình nữa,quá lãng mạn khi quen biết thế này,nhưng trong tôi em thật dịu hiền và tốt bụng,biết hi sinh và thật ấm áp khi nghe giọng nói của em...
    Có những lúc tôi nói chuyện với em quên cả thời gian,em phải nhắc là đừng gọi nhiều quá tốn tiền lắm...nhưng tôi vẫn cứ thích nói chuyện với em,như có ma lực nào đó không thể cưỡng lại được....
    Biết em thích tham gia công tác xã hôi,tôi cũng lang thang tìm kiếm các câu lạc bộ để hi vọng biết thêm về em,và hi vọng được gặp em...Không hiểu có động lực gì mà tôi lại nhiệt tình tham gia như thế...Tôi lúc nào cũng nói với em là mong em xem tôi như một người bạn,nhưng thực lòng tôi lại muốn tiến xa hơn...
    Đọc báo chí,nghe bạn bè kể chuyện quen biết trên internet tôi đã thấy viễn vông và buồn cười,bây giờ bản thân mình rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu được cảm giác fall in love là thế nào...
    Làm cách nào để tìm ra em và làm thế nào để chinh phục được...vì em này khá nghiêm túc và cứng rắn???
  2. fantasie

    fantasie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    phải biết xem là người ta thường hay hoạt động ở đâu, lĩnh vực nào đã chứ.. ít ra cũng phải gặp mặt cái đã... rồi sau đó phụ thuộc vào khả năng tự thể hiện thôi..
  3. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Việc này khó đấy.Nhưng dù sao có số điện thoại của người ta là tốt lắm rồi.
    Cô ấy chưa biết bạn là ai mà đã nói chuyện vui vẻ cởi mở thì mình nghĩ đây là một biểu hiện tốt đấy.Điều bạn nên làm lúc này là chờ đợi thôi,đừng vồn vã quá người ta sợ,vì con gái vốn hay nghĩ ngợi mà.
    Chẳng lẽ thời gian không chứng minh được mình đối với người ta là chân tình à.Phải kiên nhẫn.Good luck!!!
    .................................................................................................
    ........................................................................................................
    Nếu anh Minh đọc được những dòng chữ này thì anh sẽ biết em cũng đang ở trường hợp tương tự như trên.Anh hiểu em nói không anh??!!
  4. AC_HT5

    AC_HT5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi lai gọi điện thoại để được nghe giọng nói của em,nhưng em lại nói là đang phải làm báo cáo,sau đó tôi nhắn tin cũng không thấy trả lời...Sao mà chán quá,tôi cũng đã từng thích vài em,nhưng chưa ai tạo cho tôi cái cảm giác hụt hẫng và đau khổ như cô bạn gái này...Không biết phải làm cách nào để gặp được em
  5. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Những gì mình mong muốn mà chưa đạt được thì hụt hẫng cũng đúng thôi.
    Nhưng tớ hơi nghi ngờ,chỉ vì nghe được giọng nói dễ thương của người ta mà đã thích rồi thì đã phải là yêu chưa nhỉ?
    Ta có thể mất 1 giờ,1 ngày hay chỉ 1 phút để yêu một nguời,nhưng phải mất một đời để quên người đó mà chưa chắc đã quên được.Hãy thận trọng!!
  6. lamsung102

    lamsung102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một tình cảnh hay đầy chứ AC-HT5 nhỉ. Với một người chưa quen biết mà đã nói chuyện vui vẻ được thì cũng bình thường thôi, hay nói một cách khác cô ấy có vẻ rất thành công trong các công tác xã hội của mình.Có điều bác đã có được cái rất quan trọng đó là số điện thoại. Hãy cố gắng tỏ ra là người vui tính và từ từ thôi.Bác đang nôn nóng đẫy, như thế sẽ làm cho người ta sợ chạy mất dép. bác thử lân la nói chuyện xã hội với cô ấy chưa, đã tim cách hỏi cô ấy hoạt động ở đâu chưa...cứ từ từ từng cái một thôi.à mà có cái cũng quan trọng không kém là bác cũng phải có cái gì đó bí ẩn. hay đại loại nhử thế để người ta tò mò chứ nhỉ.Chúc bác thành công trong công cuộc tạo ra sự ấn tượng và lòng tin để người ta có thể gặp mặt bác.nhưng có điều thế này nếu bác không tư tin vì mình xấu trai thì có thể tui sẽ là người thay thế hoàn hoả đấy.hì hì, một lần nữa chúc bác sớm thấy được cô ấy xấu như thế nào.
  7. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Troi !!!!!!!!!!!!!
    Muon cua duoc nguoi ta thi fai hoi nguoi ta ten gi, o dau chu.Chang bit gi ve ng ta ma cung cua la qua di
  8. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà biết tên biết địa chỉ rồi thì chẳng cần phải vào đây để buồn nữa.
    Cái chính là anh chàng này thích chuyện tình cảm phiêu lưu.Người ta đa cảm mà.
    Bây giờ chỉ có đợi là cách duy nhất thôi.Nếu không thì làm cho người ta chạy mất dép rồi giữ lại chiếc dép đấy mà làm kỷ niệm...nếu thích.
  9. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Ta có thể mất 1 giờ,1 ngày hay chỉ 1 phút để yêu một nguời,nhưng phải mất một đời để quên người đó mà chưa chắc đã quên được
    Vô cùng tâm đắc với câu nói này của bạn đấy.
  10. AC_HT5

    AC_HT5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi có vội vàng lắm đâu,gọi nhầm điện thoại từ cuối tháng 5 đến bây giờ vẫn chưa được biết tên,cũng chẳng biết bao nhiêu tuổi,chỉ biết là mới đi làm được vài tháng nên tôi đoán là sinh năm 80,81 gì đấy...Em này không phải người Bắc,nói giọng miền Nam rất hay...Tôi cũng hay hỏi chuyện hoạt động tình nguyện,nhưng cũng k nói rõ ở đâu bởi vì sợ tôi tham gia...
    Nghe những chuyện ******** nguyện tôi cũng thấy thích,nên cũng tham gia vào CLB Tháng 5,hi vọng qua đó hỏi thăm tin tức mọi người về em...Nhưng mà đến giờ vẫn chưa biết được,hỏi đường link các câu lạc bộ khác cũng không ai biết...
    Tôi cũng k dám nghĩ là tình yêu nhưng rất muốn làm quen với cô bạn này...

Chia sẻ trang này