1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ quen nhau....làm sao tìm được em?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AC_HT5, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chà, chuyện này nghe hắp dãn quá đi mất. Trường hợp này mình cũng trải qua một lần rồi, . Trong một buổi tối nọ mình vừa đi học về và nhắn tin cho một người bạn hỏi xem đã ăn tối chưa, không biết tâm hồn để đâu mà nhấn lộn số cuối, đáng lý ra là nhẫn số 221 thì mình lại nhấn 211, ban đầu vẫn cứ ngỡ là dã tin nhắn đã được gửi đi, vì chỉ trong 3 phút sau mình nhận được tin nhắn trả lời rằng: "tớ chưa ăn, tớ đến nhà cậu để chúng mình đi ăn hen!" Y như thật vậy và mình cũng chuẩn bị ra ngoài đứng đợi để đi ăn, nhưng sau đó mình lại nhận được một tin nhắn mới từ người này ( vẫn chưa biết là vừa rồi mình nhắn lộn cơ), người đó nhắn: "À, xin lỗi nhé, tớ đùa thế thôi, tớ ăn rồi, hay là chúng mình đi dạo cùng nhau vậy nhé!" Thấy lạ lạ vì từ trước đến nay mình có đi dạo với nó lần nào đâu mà lần này dở chứng...lãng mạn kỳ cục, thế là mình nhắn lại, lần này thì bấm đúng số của nó: "Hôm nay cậu làm sao thế? đi dạo là đi dạo ở đâu? hay là hôm nay cậu có chuyện gì phải không?", ngay sau đó mình mới nhận được tin của người mình cần nhắn, nó bảo: Có cậu mới "ấm đầu" thì có, tự dưng nói chuyện gì đâu đâu, tớ có rủ cậu đi dạo đâu nào, tớ chẳng hiều cậu nói gì cả". Bây giờ cái đầu của mình mới bắt đầu hoạt động và sau 10 phút mình mới phát hiện ra là mình đã nhắn lộn cho người không quen biết. Tưởng thế là thôi, ai ngờ mới sáng sớm hôm sau, mình nhận được một tin nhắn: "Chúc H một ngày chủ nhật tươi đẹp!" Thấy ấn tượng với cái số ĐT nhầm lẫn này nên mình cũng nhắn lại lời cảm ơn, sau vài tin nhắn qua lại mình biết được đó là một "HN boy", hiện đang làm cảnh sát (nói chung là anh ta thông tin cá nhân cho mình cho mình rất rõ nhưng không biết có nên tin hay không còn mình chỉ nói sơ qua là đang đi học...) Qua nhiều lần gọi điện cho nhau và nói chuyện thật vui vẻ, anh ta xin số ĐT nhà rồi địa chỉ nhưng mình không đồng ý, nhưng không vì thế mà tình cảm sa sút, sau đó cả hai vẫn gọi điện thường xuyên cho nhau, cái khoảng cách Bắc - Nam không còn là quá xa đối với nhau nữa, về vấn đề tình cảm thì chưa có gì đặc biệt vì cả hai đều biết đó chỉ là tình cảm bạn bè thông thường. Có được một người bạn qua một lần nhắn tin nhầm số, quả là thú vị và có nhiều kỷ niệm thật .
    Còn bạn AC-HT5, nếu bạn đã yêu cô gái ấy thì cứ từ tìm hiểu cho kỹ rồi tiến tới sau nhé! Chúc thành công
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Em đây hai hôm trước cũng "fall in love" 1 em trên xe buýt nhưng xin số ĐT thì em lại bảo :"có duyên sẽ gặp lại", chắc là phải canh giờ như hôm đó thôi , ôi, chết em rồi mấy bác ạ
  3. AC_HT5

    AC_HT5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không dám nghĩ là đã yêu,vì cô bạn này khó tính quá,tôi không biết được nhiều thông tin...buồn...
    Tôi sinh năm 78,cái tuổi không còn là trẻ con để mà lãng mạn và phiêu lưu...hehe...tuy nhận thức được điều đó nhưng con tim tôi thỉnh thoảng lại lỗi nhịp khi nghe giọng nói ấy...Không phải chỉ qua giọng nói mà đã thấy thích,mà trong đó tôi nhận thấy được một người mà mình muốn được chia xẻ buồn vui,muốn được kết bạn...
    Hôm qua tôi hỏi là nếu cảm thấy bị quấy rầy thì có thể từ chối cuộc gọi...Cô bạn lặng im một lúc rồi bảo là sẽ không từ chối cuộc gọi nào cả,vì cô ấy thấu hiểu cảm giác bị từ chối nó khủng khiếp đến mức nào...
    Và bảo là tôi cứ yên tâm,có chuyện vui buồn gì trong cuộc sống đều có thể kể cho cô ấy nghe,còn ngược lại thì phải có thời gian...Tôi cũng cảm nhận được cô bạn này đã có chuyện gì đấy thật buồn,nhưng tôi cũng không muốn chạm vào nỗi đau ấy nữa...
    Có lẽ mọi người sẽ cười khi tôi như thế,nhưng ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được...thôi thì cứ hâm hâm một thời gian để cảm nhận mọi thứ đã thay đổi từ khi có em xuất hiện...
  4. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Thôi đi bác AC_HT5 ạ, tôi e bác sẽ bị stress nặng vì cô bạn mới quen ấy , không phải vì bị từ chối mà là vì bác cứ suy diễn lung tung khiến bác có thể bị "tậu hỏa nhập ma",
    Yêu Là Chết Trong Lòng Một Ít​
  5. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thanks lời khen . Thỉnh thoảng mình cũng xuất thần ra phết
    To AC_HT5:Bạn nghe câu mưa dầm thấm lâu chưa??
    Ngày trước tớ cũng thích một anh chàng, anh này cực cực cực kỳ nghiêm túc(cũng sinh năm 78 mới khổ chứ lị).Và tớ phải mất hơn 1 năm anh ấy mới nói chuyện với tớ, gần 3 năm trời anh ấy mới cười và nói chuyện với tớ như những người bạn đấy.
    Tại sao tớ có được kết quả này,đó là vì tớ lấy hết kiên nhẫn và chân tình để đối với anh .
    Nếu bạn cũng làm thế thì trái tim sắt đá cũng phải mềm lòng,mà người ta là con gái thì càng dễ.CỐ LÊN!!
    Được Moschino_tommy_levis_adidas sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 18/07/2004
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hihi thảo nào thấy anh này hoạt động tình nguyện nhiệt tình wá à.... Hihi, lí do thật thú vị và lãng mạn...
    Chúc cho chuyện anh và chị ý sẽ có một kết cục thật tốt đẹp Biết đâu.... Hihi
  7. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    hì , dễ mà , bác cứ cho em số di động của cô bé ý đi.
    Em zải quyết cái vấn đề nan zải này cho.
    Bác sồn sồn thế là không được rồi , chưa gặp mặt người ta , chưa biết gì về người ta mà đã hỏi chuyện tình cảm ( như bác nói ) là hỏng roài , như thế là bác đã show cho cô ta là bác needy and supplication trong chuyện tình cảm rồi. Như thế là hỏng
  8. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trong thời buổi hiện nay vẫn giữ được sự lãng mạn như bác là rất quý.
    có số điện thoại rồi thì nhờ bên bưu điện (1080 huặc sổ danh bạ...) thì biết địa chỉ ngay thôi. Nếu không quá bận thì sau đó hành quân chinh sát đối tượng và tiếp đến tuỳ thuộc vào kết quả chinh sát mà mở một (hay nhiều) cuộc tấn công (huăc bỏ chạy) .
    Nếu quá bận thì cố dò hỏi nick của nàng rồi phục kích nàng tren net với nhiều nick khác nhau sau đó thì nếu thấy tính cách nàng hợp thì hỏi địa chỉ, gửi ảnh ... nhưng xin phép được lưu ý bác là không nên hứa "lung tung" bất cứ một điều gì (kẻo không thực hiện được huặc không muốn thực hiện nữa thì mang tiếng cho cả giới đàn ông lắm).
    có gì hấp dẫn thì nhắn tin lên diễn đàn để cùng rút kinh nghiệm./.
  9. phanducminh

    phanducminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Em à... Hãy thận trọng
    Nhớ nhé
  10. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh bây giờ còn mở rộng địa bàn sang đất khác để khuyên em đừng... ấy anh nữa àh.Em thì thích cũng nhanh mà giở mặt cũng chóng,chả cần anh phải nhắc.Mà cuộc đời em sung sướng hay đau khổ là ở anh đấy.

Chia sẻ trang này