1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ tôi chộp được mối tình của anh bạn tôi........................

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi anhtuanAHTvn, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuanAHTvn

    anhtuanAHTvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ tôi chộp được mối tình của anh bạn tôi........................

    Xin em đừng nhìn anh như thế nữa
    Nhà em cao hun hút mấy tầng lầu,
    Kí túc xá anh mấy mùa đeo đẳng.
    Ít áo quần bè bạn đổi thay nhau.

    Em đến lớp chập chờn như cánh ****
    Xe Honda sang trọng buổi đi về.
    Anh ngơ ngẩn nhìn theo làn khói biếc
    Cứ ngỡ rằng khói bếp buổi chiều quê.

    Thôi em nhe đừng nói gì thêm nữa
    Thêm lời yêu, thêm cay đắng mà chi.
    Thương nao lòng làm sao em hiểu được
    Lẻo quê mùa đâu phải chốn em đi.

    Giờ ngậm ngùi kẻo ngày mai tan vỡ
    Tuổi mộng mơ làn gió thoảng thôi mà.
    Mai xa trường đường em hương dâng lối
    Lẻo anh về mẹ đợi dưới dốc đê...............
    ( Mời cả làng tham khảo )

    AnhTuan
  2. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Lẻo là cái gì thế? Nẻo à???
    Nhân danh phó ban biên tập hội Gà, tôi đề nghị đồng chí AnhTuấn tự đánh vào tay mình hai cái để chừa tội viết sai chính tả.
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  3. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    bravoooo bốp bốp! thơ hay vật

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    thơ: HÀN QUỐC !!!

    -----><-----
  5. gotchanasin

    gotchanasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhà mày lớn,nhà mày to,nhà mày cao nhung déo bằng nhà tao.
  6. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Nhà em có cao đến đâu thì đất cũng không rộng bằng đất của anh ở quê .
    Kém thật , nếu thích thì phải cố để dắt nó về "lẻo" của mình để ra mắt mẹ chứ nhể
    Thế quái nào ...anh lại yêu em.

Chia sẻ trang này