1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi casanovalhn, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao lâu rùi ko thấy chủ topic post bài nữa? Bài viết của bạn rất hay và đầy cảm xúc, tiếc quá.
    Hi, vậy là vắng chủ nhà gà sẽ mọc đuôi tôm nè. Tạm thời mình xin mượn topic này để post bài linh tinh nhé, vì mình lỡ thích cái tên topic này quá rùi. Khi nào bạn quay lại mình sẽ trả ha.
    Cảm ơn nhìu ^_^
  2. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay trời Sài Gòn hơi lành lạnh, bầu trời cũng màu xám, giống trời tết ở quê nó lắm. Nó cứ muốn đi vòng vòng trên đường mãi, chẳng muốn vào công ty tý nào.
    Hôm qua nó nghe nói buổi chiều chú Minh giám đốc sẽ qua, nó nghĩ là cả anh Tuấn Anh cũng qua nữa nên mong lắm. Nó yêu quý 2 người đó lắm. Thế mà nó đợi cả buổi chiều mà chẳng ai qua cả. Làm hôm qua nó về mà buồn rười rượi, may mà đi đánh bóng bàn nên cũng đỡ buồn.
    Nó thực sự nhớ chú Minh, thích được đem tài liệu đi ký chú Minh như hồi trước. Hic..
    Nó càng nhớ lắm cái giọng của anh Tuấn anh cứ suốt ngày gọi "Bé Nga!, bé Nga!..."
    Anh Tuấn Anh ko biết nó thích được gọi là bé lắm đó, nhưng chẳng bao giờ nó nói ra vì như vậy thì con nít lắm...
  3. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hi`, ngày mai là khai trương Phòng Giao dịch rùi. Tự nhiên nó thấy háo hức lạ.
    Hồi tối nó đã đi mua đồ mới để ngày mai mặc rùi, hi.
    Buổi chiều nay cả sàn nhộn nhịp chuẩn bị, nào là sắp xếp bàn ghế, chỉnh máy chiếu, sắp quà,... la hét inh ỏi, đùa giỡn chí choé. Vui kinh khủng lun.
    Ngoài công việc chuẩn bị quà, nó còn được giao một trọng trách rất lớn là in tin tức để treo lên bảng tin, nhằm mục đích là... khoe, khè khách hàng chơi vậy đó, hihi :D
    Vừa xong nhiệm vụ, tự nhiên nó thấy vai trò của mình quan trọng ghê, là lá la...
    Trời, nó lên cao quá rùi, xuống thui ko thì té đó Nga ơi ^_^
    Sao tự nhiên nó hồi hộp, háo hức lắm, mà nó là chủ nhà nên phải chuẩn bị chu đáo chứ.
    Trời Sài Gòn mấy hum ni lành lạnh giống ở quê nó lắm, tự nhiên thấy nhớ quê, và cũng thấy yêu Sài Gòn hơn.
    Chiều này mọi người cùng chuẩn bị, cùng đùa giỡn vui ghê, sao nó cảm thấy yêu chỗ làm việc này quá, mọi người đoàn kết quá, vui quá. Sao nó thấy nó giống như con nít có quần áo mới ngày tết ấy, vui lắm.
    Ngày mai hi vọng lễ khai trương sẽ thật tốt đẹp, còn có cả sếp ngoài Hà Nội vô nữa mà.
    Hôm nay: vui, vui và vuiiiiiiiiiiiiiiii...
    [​IMG]
  4. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại hết một ngày làm việc. Hum ni làm việc cũng khá là vui nhưng sao lòng nó ko bình yên. Anh đồng nghiệp bên cạnh đang bật bài "Nụ hôn và nước mắt", nghe buồn thê thảm.
    Thực ra nó cũng chẳng biết rõ cảm giác thực sự của nó bây giờ là gì nhưng có lẽ là... nó lo lắng chăng? hay là một cái gì đó? nó ko biết nữa nhưng... nó cứ nhấp nha nhấp nhổm thế nào ấy. Hic.
    Có lẽ là do người đó. Người đó... nó ko ngờ hắn lại giống W đến vậy.
    Ngày xưa, thuở bé ấy nó thường làm bạn bè ngạc nhiên khi biết nó thích W. Bây giờ nó vẫn thích W., nhân vật có mái tóc dài, lạnh lùng và rất thông minh. Tuy nhiên W. lại là... người trong giang hồ.
    Nó đã gặp hắn, rất hiền lành, chơi bóng bàn rất giỏi, đôi mắt thật đẹp.
    Tóc hắn ko dài, nhưng hắn cũng rất thông minh. Hắn ko lạnh lùng như W. nhưng hắn.. ko hẳn là người trong giang hồ nhưng...
    Tụi bạn của nó vẫn hay dùng từ "giang hồ" để đùa giỡn nhau. Nhưng khi hiểu thực sự ý nghĩa của từ "giang hồ" nó mới thấy sợ...
    Nó thần tượng và yêu mến những người hành sự vì nghĩa, hết mình vì bạn bè,... nhưng còn có những mặt trái của cái từ "giang hồ". hic. Nó sợ...
    Nhưng hắn thực sự có ý nghĩa với nó... Nó hiểu hơn hết điều đó.
    Nó phải về thôi, tối rùi. Sài Gòn lại kẹt xe...
    Được black_tulip sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 28/11/2007
  5. alohanema

    alohanema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    nói câu này thì chính xác bạn là nguời sài gòn, bạn ở đâu mà bị kẹt xe thế?
    [​IMG]http://vpsion.org
  6. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Nó và hắn bước vào quán cf rock, hắn dẫn nó đi lên gác. Vẫn là đặc trưng của quán cf nhạc rock: tối om và tiếng nhạc ngập tràn.
    2 đứa ngồi một hồi, nói chuyện bâng quơ...
    Hắn nhìn nó thật lâu, nó ko dám nhìn, ngó lơ vào ly nước trước mặt. Nhạc vẫn ồn ã và ánh sáng mập mờ...
    Một lúc lâu sau hắn mới cất tiếng: "N ko hiểu gì thật sao?"
    Nó bất ngờ và tiếp tục làm lơ, nó chẳng biết nói gì cả...
    Hắn lại nhìn nó thật lâu, rùi hắn nói: "... thích N"
    Hic, nó... cảm giác của nó chẳng biết diễn tả ra sao nữa. Tay nó xoay xoay cái ống hút trong ly nước.
    Hắn nói xong thì đứng dậy đi xuống gác. Nó ngồi một mình chẳng biết nghĩ gì nữa, thật mông lung. Nhưng nó biết có cả cảm giác hạnh phúc... vì tự lúc nào hắn đã trở nên quan trọng với nó. Ở bên hắn nó cười nhiều lắm...
    Hắn trở lên, thì ra hắn xuống gọi thuốc lá.
    Hắn ngồi im lặng hút thuốc, những làn khói trắng bay cũng thật lặng lẽ. Nó cũng ngồi im, chỉ biết xoay mãi cái ống hút...
    Hắn đẩy cái ly vào lòng bàn tay nó. Nó cầm lấy cái ly, lại xoay xoay... Hăn hỏi nó: "Tay N có lạnh ko?". Nó gật đầu.
    Bỗng hắn nắm lấy tay nó, hắn hỏi "N có tin... ko? N có tin ... sẽ làm tay N ấm lên ko?"
    Im lặng một lúc... nó gật đầu.
    .........
    Bây giờ, tay nó đã ấm hơn ... ^_^[​IMG]
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ đâu rùi mà để con mình bơ vơ vậy nè?
  8. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn này nói gì sao mình chẳng hiểu gì hết nhỉ. Mình chỉ mượn một mảnh đất nhỏ trên này để post bài linh tinh mà cũng hok được sao? hic.
    À, chắc mình nhầm, quên mất, xin lỗi bạn nhé. Chắc bạn vào nhầm chuồng, í lộn, nhầm chỗ rùi. Đây đâu phải topic của những người gì gì hay bắt chuồn chuồn đâu. Bạn tìm lại giùm ha :)
    Được black_tulip sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 22/12/2007
  9. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    " Ta gặp em trong những ngày cuối hạ
    Lất phất mưa buồn làm ướt áo hoa
    Chân em bước qua làm tim ta thổn thức
    Để đêm về mơ mãi mắt nai xa
    Mắt nai không cười cho lòng ta khổ
    Mắt nai buồn cho mưa hạ mãi còn rơi
    Mắt nai ngây thơ đâu hiểu lòng ta nghĩ
    Ta y em chưa dám nói nên lời"
    Mấy hôm nay bài thơ cứ vang mãi trong đầu ta, bài thơ...
    Bài thơ dành tặng cho riêng ta...
  10. casanovalhn

    casanovalhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ cuốn mình trôi đi, không có cả thời gian post bài vào chủ đề mà mình đã lập ra, dù lâu lâu vẫn ghé thăm. Nhiều khi tự hỏi, mình tồn tại vì cái gì??? Giật mình!!! Nếu loại ra các quan hệ gia đình thì mình có ý nghĩa hay quan trọng với ai nhỉ? Mình sống là vì cái gì? Mặc dù vẫn tự nói với mình "Luôn luôn tiến về phía trước", nhưng đôi khi vẫn tự hỏi "Tiến về phía trước là vì cái gì?", mà tiến đi đâu. Học đại học 4 năm, đi làm, rồi lại đi học nữa. 2 năm học mà sao vẫn thấy nhanh quá! Bây giờ là giai đoạn viết luận văn, tự nhiên thấy buồn buồn. Đơn giản chỉ là vì không được đến lớp nữa. Lạ lùng ở chỗ bạn bè trong lớp giờ đây toàn "người lớn", không giống bạn thời phổ thông, dĩ nhiên là không vui bằng, nhưng mình vẫn thích gặp họ mỗi buổi lên lớp. Mình thấy vui khi đi học.
    Mới hôm qua, cô bé ở chung nhà trọ hỏi 1 câu: "em ít thấy... ở nhà, mà về nhà là chỉ thấy đọc sách hay học bài gì đó". - Đâu có,... cũng hay đọc truyện lắm. - Truyện gì? - Truyện tranh, từ Conan cho tới đủ thứ truyện tranh khác. -... không thấy cuộc sống của mình đơn điệu hay sao,... không còn niềm vui nào khác hả? - Có chứ,... thấy vui khi đến lớp học. - Chỉ vậy sao? - Quen rồi, cũng không suy nghĩ đến chuyện đó nữa.
    Mẩu đoái thoại này cứ làm mình phải suy nghĩ. Một cô bé mới 19 tuổi mà lại làm mình dao động đến thế, không ngờ. Tuy nhiên, mình đâu có cô độc, mình cũng không rời xa cuộc sống xô bồ ở Sài Gòn này. Mình có đông bạn bè và cũng hay tham gia các trò vui. Vậy thì cớ gì mình cứ nghĩ mãi mà không ra.
    Nếu suôn sẻ, mình sẽ tốt nghiệp vào tháng 10 năm nay. Sau đó mình sẽ làm gì? Chắc lại đi học nữa!!! Tạm thời cứ như vậy đã.

Chia sẻ trang này